Chắc là khoe tiền dữ lắm mới bị cướp, 30 triệu đâu có nhiều mà bị cướp, ra đường giờ người ta mang tiền cũng nhiều mà ko mang cũng nhiều, nếu bác ấy không khoe thì thằng cướp có mò vào cũng bị trúng súng
Các cửa hàng, các chi nhánh thường buổi sáng gom tiền bán hàng hôm trước nộp cho Cty, đại lý.Chắc là khoe tiền dữ lắm mới bị cướp, 30 triệu đâu có nhiều mà bị cướp, ra đường giờ người ta mang tiền cũng nhiều mà ko mang cũng nhiều, nếu bác ấy không khoe thì thằng cướp có mò vào cũng bị trúng súng
Số tiền không lớn, chuyện hàng ngày không có gì xảy ra nên mấy anh lãnh việc này sinh ra chủ quan, ít đề phòng. Bọn cướp canh me đợi cơ hội là ra tay. Cỡ 30 triệu mà bỏ trong túi quần thì quá chủ quan, mất một lần cho tỉnh.
bị dàn cảnh kiểu này ,cỡ nào cũng thua ,tụi nó đông quá....Tụi này nó me thấy túi quần nào cộm lên là ăn hàng,còn người bị hại chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì chúng dọt rồi.
Sao mấy anh SBC không kiếm cọc giấy dầy dầy chút bỏ túi quần để săn bọn này nhỉ? Hình như từ hồi tái thành lập tới giờ không thấy báo chí đưa tin gì về mấy ảnh nữa, cũng không thấy nói chiến công bắt được tên cướp nào.
Bác nghĩ bọn cướp nó rảo quanh và gặp tiền thì cướp à? Thứ đó là bọn nít ranh đua đòi thôi nhé. Nó đã biết dàn cảnh 10 xe cùng lúc, thì chuyện theo dõi và lên kế hoạch cướp là tất nhiên. Thậm chí có sẳn các phương án A, B, C và lịch "làm việc" sáng cướp con mồi nào , trưa con mồi nào, chiều con mồi nào nữa.Chắc là khoe tiền dữ lắm mới bị cướp, 30 triệu đâu có nhiều mà bị cướp, ra đường giờ người ta mang tiền cũng nhiều mà ko mang cũng nhiều, nếu bác ấy không khoe thì thằng cướp có mò vào cũng bị trúng súng
Bác nói như suỵt ấy, tụi nó có tổ chức theo dlĩ hẳn hoi. Đừng đùa, ngta cảnh báo là có ý tốtChắc là khoe tiền dữ lắm mới bị cướp, 30 triệu đâu có nhiều mà bị cướp, ra đường giờ người ta mang tiền cũng nhiều mà ko mang cũng nhiều, nếu bác ấy không khoe thì thằng cướp có mò vào cũng bị trúng súng