Lỗi hình như 1 phần do 2B bật pha đằng sau, nên bác chủ khi thấy thì bị bất ngờ.
He he, mông em áo đỏ mà căng hơn chút xíu là chắc chạm mỏ ...rồi, còn có chút xíu à, tên 2 bánh tự sát cũng không chạm tí nào, quả là số còn may, chiều hôm qua chở gia đình đi đám cưới đứa cháu ruột, mém xíu là mang họa và gia đình mất vui rồi.em tưởng mỏ xe của bác chạm nhẹ vào mông em áo đỏ dồi chứ![]()
Thấy xe 2B từ xa chạy giữa đường rồi, đèn pha là của ô tô phía sau, bất ngờ là tưởng nó sẽ lách tránh nhưng lại lao thẳng vào mình hoàn toàn không tránh, nếu mình không bẻ gấp sang phải kịp thì chắc ẻm bay lên nóc xe rồi.Lỗi hình như 1 phần do 2B bật pha đằng sau, nên bác chủ khi thấy thì bị bất ngờ.
Riết rồi coi mấy clip các bác cứ như đi chơi cảm giác mạnh
Ghê qá
Và đây củng là nguyên do vì sao em thích đi ô tô! Nó an toàn so với 2 b!
Và đây củng là nguyên do vì sao em thích đi ô tô! Nó an toàn so với 2 b!
Các bác né thế em ko ủng hộ lắm , có thể theo phản xạ đánh lái vô trong . Nhưng nếu gây họa cho người chạy đúng bên trong thì ko hay cho lắm. Tốt nhất ai làm nấy chịu
Chính xác là phản xạ thôi, chứ lúc đó làm gì có thời gian suy nghĩ nên làm gì khác hơn, phản xạ tự nhiên là cứu mình trước.Các bác né thế em ko ủng hộ lắm , có thể theo phản xạ đánh lái vô trong . Nhưng nếu gây họa cho người chạy đúng bên trong thì ko hay cho lắm. Tốt nhất ai làm nấy chịu