RE: 2004 BMW 645Ci
Trích đoạn: ptson
Đẹp thiệt ... nhưng xe thể thao mà số tự động ...
Ptson thấy càng ngày các hãng xe càng chiều khách (nhiều khi lại không tốt) nhiều khi làm mất đi những giá trị truyền thống của các kiểu xe rồi mất đi sự liên hệ về cá tính của người sở hữu và chiếc xe ... kiều này mai mốt thấy một chiếc BWM sport đỗ xịt trước mặt, cửa ra mở ra thì xuất hiện một cụ ông 70 tuổi (dễ lái quá mà, tự động hết trơn rồi, cần bằng điện tử, chống trượt vv)... bạn nghĩ thế nào?
Cái đó là do suy nghĩ cá nhân của bác , có lẽ bác sống ở nhà dùng xe số tay riết nên quen rồi , nên thích nó hoặc là nghĩ nó là có cái gì đó khá ghê gớm và khó khăn, người lái nó cần phải có
trình độ và đẳng cấp siêu việt [&:] thì mới có thể lái được những loại xe như vậy (nói như thế cũng có thể hiểu là để chứng minh bác là một tai lái "lụa"[8D]). Nhưng đuờng xá ở nước ngoài không phải đơn giản như suy nghĩ của bác để mà sử dụng số tay, xe chạy tốc độ cao , dừng và lên lốc liên tục , không đơn giản để ngồi đấy mà gật gật kéo kéo , một giây lơ đểnh vì lo vô số cũng khiến bác và hàng trăm chiếc xe khác đằng sau có tai nạn chết người xảy ra.........................còn một vấn đề nữa , ở nước ngoài xe hơi là một phương tiện di chuyển cá nhân thông dụng , ai cũng cần phải dùng nó hết , cho nên ngừơi ta chế ra số tự động là để khắc phục những khó khăn đó để cho bất kì ai cũng có thể lái đươc nó cả , đặc biệt là phụ nữ chân yếu tay mềm , người già cả , thiếu niên mới lớn chưa có kinh nghiệm lái xe v...v.......vấn đề an toàn và thoải mái trong khi lái xe mới là cái vấn đề chính được đặt lên hàng đầu.................
Thú thật ở đây ai chạy xe số tay ở đây thường bị nghĩ là người điên đấy [8D], hoặc những chú nhóc choai choai mới lớn mới thích cái trò xe số tay này thôi , cảnh sát nó gặp nó ghét như ....xxx