13/7/12
1.268
113
63
Lẩu vịt đấy các bác ạ,vịt nuôi thả ở suối nước lạnh quanh năm,Mù Cang Chải lạnh như Đà Lạt vậy,thịt vịt ở đây săn chắc nhưng khi ăn lại thấy có độ giòn và rất ngọt thịt,không dai...đặc sản vùng này còn món ếch núi Mù Cang Chải nhưng bữa nay không còn,hẹn dịp khác vậy.
Tranh thủ lúc mọi người chưa đủ,nháp trước một ly với Cao Son Lock.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.
 
13/7/12
1.268
113
63
Đêm ấy trời lạnh,giấc ngủ đến nhanh sau một ngày căng thẳng,mệt nhọc.Trơì mưa suốt đêm,theo nếp quen từ hôm đi,4h sáng mọi người đã dậy măc dù ở đây trời lạnh,tranh thủ đem 500D làm vài shot lúc 5h15,trời còn tối và sương mù,phải phơi thôi.
Từ hành lang phòng trọ nhìn ra,trời mưa nhỏ.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

 
13/7/12
1.268
113
63
Lịch trình ngày thứ 4 là vượt đèo Khau Phạ qua Tú Lệ tắm suối nước khoáng nóng,ăn trưa ở Tú Lệ,chiều lại ngược đèo Khau Phạ,luồn sâu vào La Pán Tẩn chụp choach ruộng bâc thang của người H'mông,tổng hành trình là 120km với 2 lần vượt đèo.
Trời vẫn mưa,mây mù...6h phải mặc đồ mưa đi ăn sáng và xuất phát luôn,tranh thủ ăn xong lúc mọi người đang trà nước,em đưa Wave đến tiệm ngay đó yêu cầu tháo ngay bộ Ambraya kiểm tra...má ơi...4 lá bố thì có 2 lá trơ xương chẳng còn tý bố nào...quyết định nhanh kêu đoàn khởi hành trước,em để xe lại cho tiệm sửa rồi thuê một con Yamaha Sirius (180K/ngày) đuổi theo sau...kéo miết đến chân đèo thị bắt kịp đoàn,phải một shot kỷ niệm chứ nhỉ.
Một trong Tứ Đại Đèo nước ta.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.





 
13/7/12
1.268
113
63
Khau Phạ là một con đèo hiểm trở với nhiều khúc cua tay áo dốc đứng ,đi số 2 mà xe vẫn bị sàng đuôi rất nguy hiểm.Đèo dài hơn 30km,chân đèo ở cao độ 1200m,còn đỉnh ở núi Khau Phạ cao 1500m mây mù quanh năm bao phủ.
Phía bên Mù Cang Trải đường đèo đã được nâng cấp rộng và đẹp,nhưng nửa bên Tú Lệ thì cực tệ,chưa làm,mây mù dày đặc hơn,cách chục mét là không thấy gì,cực kỳ căng thẳng...trời mưa sương lạnh nhưng mọi người đều nóng rực,toát mồ hôi...
Từ đỉnh đèo-một tấm duy nhất.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

 
13/7/12
1.268
113
63
Cảnh sắc thung lũng Tú Lệ không có sông núi hùng vĩ như vùng cao,thị trấn đã mang nét đô thị hoá nhiều với những tiêm tạp hoá,cửa hiệu trưng bán ngập tràn các loại hàng hoá công nghiệp...không thấy những lều quán rượu,thắng cố...các sản vật của núi rừng...nét đặc trưng của miền sơn cước.Với em có lẽ ấn tượng nhất là màn tắm suối khoáng nóng Tú Lệ,gọi là suối nhưng thực ra là một mạch nước ngầm nóng đùn lên từ lòng đất ven một con suối,dân xây một bờ tường bao quanh giữ nước lại,cái sự ngâm tắm thì tự do miễn phí...
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.
 
13/7/12
1.268
113
63
Buổi chiều ấy,lại ngược đèo Khau Phạ,rẽ phải vào La Pán Tẩn chụp hình ruộng bậc thang của người H'mông...một công trình thật kỳ vỹ,hoàn toàn do lao động thủ công đơn giản,chỉ với rìu,rựa phát cây và chiếc cuốc của người H'mông...
Ơi La Pán Tẩn,La Pán Tẩn
Trải mấy gian nan đời cần mẫn.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

 
13/7/12
1.268
113
63
Thành quả lao động của người H'mông nay đã được công nhận là di sản quốc gia,thật xứng đáng với công sức,mồ hôi và nước mắt của biết bao thế hệ người H;mông La Pán Tẩn và Chế Cu Nha.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.