Tranh thủ ăn nhanh rồi lên đường ngay,trời lại mưa (liên tục cho đến khi đoàn tới đích)đã tới quóc lộ 32,chỉ còn 30km nữa thôi.QL 32 đoạn trên đất Yên Bái rất xấu,đoạn 30km này ở độ cao 750-800m,trời lại mưa,anh em dầm nước hầu như cả ngày nên đã thấm lạnh,nó chạy giữa một bên là vách núi đá cao dựng đứng còn bên này là vực sâu với con sông cuộn sóng hung dữ như sông Đà,đất đá sạt lở có thể bất kỳ lúc nào,trời lại mưa lớn nên rất tiếc không ghi được tấm hình nào.
Đèo dốc liên tục nên hầu như bò số 2,em nghe mùi khen khét từ xe mình,biết là mấy lá bố Ambraya sắp tiêu nên nương nhẹ ga,ráng lết về đích lúc hơn 15h,cảm giác mừng vì Wave không nằm đường lấn át cả đói rét(Mù Cang Chải ở độ cao > 900m).
Giá phòng này 150k.