Thương lắm những con người nơi đây,thật thà,mến khách và hồn nhiên như cây rừng.
Em như hoa nở giữa rừng
Ngắm em lòng những sáng bừng niềm tin

Em như hoa nở giữa rừng
Ngắm em lòng những sáng bừng niềm tin

Ngày thứ 4 kết thúc với 2 lần vượt đèo căng thẳng nhưng bù lại là màn tắm nước khoáng nóng Tú Lệ giúp hồi phục thể chất tuyệt vời cùng với tour La Pán Tẩn thiên nhiên kỳ vỹ,trong lành,con người trong sáng nhân hậu giúp tinh thần thanh thản,lành mạnh...vậy là được cả phần xác lẫn phần hồn nhé.
Tối về trả xe thuê ,nhận lại Wave đã tu sửa và chạy thử ngon lành,đêm ấy ngủ trễ vì mải xem lại hình chụp La Pán Tẩn,chỉ tiếc đến sớm quá chưa vào mùa lúa chín,cảnh thiếu sắc vàng và không được ăn cơm mới của vùng lúa nương nổi tiếng.
Tối về trả xe thuê ,nhận lại Wave đã tu sửa và chạy thử ngon lành,đêm ấy ngủ trễ vì mải xem lại hình chụp La Pán Tẩn,chỉ tiếc đến sớm quá chưa vào mùa lúa chín,cảnh thiếu sắc vàng và không được ăn cơm mới của vùng lúa nương nổi tiếng.
Ngày thứ 5 với lộ trình Mù Cang Chải - Sa Pa,ngán ngại nhất là chặng quay lại 30km QL 32 từ Mù Cang Chải sang Lai Châu,đã 2 hôm liền trời mưa lớn kéo dài,nay quay lại đường sạt lở lớn nhiều đoạn,nước chảy tràn trên mặt đường như suối...giao thông chỉ kịp mở lối nhỏ đủ để xe 2B qua lọt...top đầu vượt an toàn,Tom Ha đi sau chót ít kinh nghiệm nhất đoàn bị té ngã tại đoạn sạt lở lớn nhất khúc Thủy điện Hồ Bốn...trời mưa lớn không ngớt,đường xấu,hẹp,trơn trượt...đây là chặng duy nhất cả đi lẫn về không ai có cơ hội chụp được tấm hình nào,tiếc vô cùng nhưng đành chịu.
Sang Lai Châu thì mưa tạnh,trời khá quang đãng...khoảng 8h30 thì tới Than Uyên,chụp choạch được rồi...
Quang cảnh thanh bình,không khí tinh khiết...đi mấy tiếng mà mặt vẫn sạch trơn,một việc hiếm hoi trong đời...
Sang Lai Châu thì mưa tạnh,trời khá quang đãng...khoảng 8h30 thì tới Than Uyên,chụp choạch được rồi...
Quang cảnh thanh bình,không khí tinh khiết...đi mấy tiếng mà mặt vẫn sạch trơn,một việc hiếm hoi trong đời...



Qua Than Uyên thì đến huyện Tân Uyên,nơi có rất nhiều đồi chè xanh bát ngát...





Last edited by a moderator:
Tiếp đến là Ô Quy Hồ,con đèo cao nhất (2000m),dài nhất (44km)sương mù dày đặc nhất,nhiệt độ thấp nhất,nhiều khúc cua nguy hiểm nhất...nhưng cũng là con đèo có mặt đường được nâng cấp rộng nhất,đẹp nhất trong các con đèo mà đoàn đã vượt qua...
quang cảnh dưới chân đèo
quang cảnh dưới chân đèo



Lưng đèo
Đỉnh đèo
Đèo cao thì mặc đèo cao
Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo




Đỉnh đèo




Đèo cao thì mặc đèo cao
Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo

Last edited by a moderator:
Không phải ngẫu nhiên mà em chọn wave để đi,Honda có phụ tùng thật giả đâu chưa biết nhưng được bán khắp hang cùng ngõ hẻm...khi hư hỏng có đồ mà thay liền...chỉ đơn giản là tiện lợi thôi bác ạ.Còn chuyến phượt này anh em trong Hội LA custom của OS nhà mình đã lên kế hoạch cả năm rồi,chuyến đi sử dụng Honda,nó đưa mình đi về an toàn,mình thương chiếc xe và biết ơn nó là lẽ thường bác ạ.
Tối ấy ở Sa Pa,mini hotel giá phòng là 150K/phòng đôi.Đón đợt không khí lạnh đầu mùa bên chảo thắng cố ngựa cạnh bếp lửa hồng thì còn gì bằng.Khi tan bữa ra về,ngoài trời mưa rét các anh Hai Nam bộ ra Bắc lần đầu chịu không thấu phải mua thêm giầy,bao tay,quần nỉ dày chống thấm...Sa Pa mùa này đã thưa du khách,phố núi vắng vẻ ...giấc ngủ đến sớm sau chặng đường dài.
