Lê la một hồi rồi cũng thấy đói bụng,nước suối trong mát...đàn vịt nhà ai thản nhiên bơi lội trông...sinh thái quá nhỉ?
Vịt nuôi kiểu này thì đúng là Sạch rồi ...chẹp chẹp...
Các cụ xưa nói quả không sai:
Cầu thì được
Ước thì thấy
...Vịt suối làm tại suối...
Vịt nuôi kiểu này thì đúng là Sạch rồi ...chẹp chẹp...

Các cụ xưa nói quả không sai:
Cầu thì được
Ước thì thấy
...Vịt suối làm tại suối...

Địa hình địa vật có một mỏm đá hình trụ khá hiếm trên một ngọn núi ven đường
Chả biết dân ở đây gọi nó là gì,em đặt tên cho nó là:Người gác đường-Mà sao lại "nó"nhỉ? Đá cả triệu năm tuổi chứ ít đâu?Con người thật là ngạo mạn,coi thiên nhiên, cảnh ,vật...chẳng ra thể thống gì...cứ như mình là trung tâm của vũ trụ vậy...

Chả biết dân ở đây gọi nó là gì,em đặt tên cho nó là:Người gác đường-Mà sao lại "nó"nhỉ? Đá cả triệu năm tuổi chứ ít đâu?Con người thật là ngạo mạn,coi thiên nhiên, cảnh ,vật...chẳng ra thể thống gì...cứ như mình là trung tâm của vũ trụ vậy...

Về lại KS nghỉ ngơi xong,buổi chiều thả bộ dạo phố,thưởng thức các món ăn dân dã của Cao Bằng...
Tàu hũ...ngoài kia kêu bằng tào phớ,không có nước cốt dừa đi kèm.
Phố xá thanh bình yên ả,phong quang sạch sẽ,không ồn ào bụi bặm...
Tàu hũ...ngoài kia kêu bằng tào phớ,không có nước cốt dừa đi kèm.
Phố xá thanh bình yên ả,phong quang sạch sẽ,không ồn ào bụi bặm...

Ghé món này thì lỡ dịp vì quán chỉ bán buổi sáng...hẹn dịp khác nhé!
Áp chao là món đặc trưng của Cao Bằng,nó gần như bánh bánh tiêu ở SG,ăn kèm với nó là quẩy,chuối chiên,thịt vịt chao dầu và dưa món...
Bột để tẩm chuối chiên là bột khoai môn,ăn rất hợp vị với chuối chứ không như bột mỳ.

Áp chao là món đặc trưng của Cao Bằng,nó gần như bánh bánh tiêu ở SG,ăn kèm với nó là quẩy,chuối chiên,thịt vịt chao dầu và dưa món...

Bột để tẩm chuối chiên là bột khoai môn,ăn rất hợp vị với chuối chứ không như bột mỳ.

Áp chao và quẩy thì làm từ bột mỳ loại ngon,đưa miếng bánh lên miệng ...bên ngoài thì vàng ròn,bên trong thì trắng thơm,dẻo dai...
Thịt vịt chặt miếng vuông vừa miệng...chao nhanh trong dầu sôi cho vừa chín tới...

Thịt vịt chặt miếng vuông vừa miệng...chao nhanh trong dầu sôi cho vừa chín tới...

Chấm với tương ớt và hắc xì dầu...cứ nhìn mặt thực khách thì biết...
Son Lock muốn chuyển nghề chăng?

Son Lock muốn chuyển nghề chăng?
