Sáng 02/11 bác Bốn Mắt lại đến KS Quê Hương rất sớm, tác phong chuyên nghiệp
Bốn Mắt dẫn mọi người đi ăn quán phở khá nổi tiếng tại ST (dù chỉ bán trong hẻm, nghe Tây nó đồn là NSND Phạm Khắc có lần xuống ST ăn sáng xong mua nguyên thùng phở & nước lèo mang về
), tiếc rằng khi chúng tôi đến nơi dù mới chỉ 8g15 quán đã hết phở
Kế hoạch B, kéo nhau ra quán cafe vừa ăn sáng vừa đàm đạo.
Sau đó kéo nhau đi thăm quan chùa Dơi
Suýt nữa thì gặp sự cố vì bác gianua vẫn còn say cảm giác "được CA ưu tiên" vào tối qua, dám lái xe vào tận sân chùa
, mặc dù đầu đường vào đã có bảng cấm, thế là 1 cô sồn sồn lái 2B chạy theo đòi gọi CA