Tập Lái
17/1/11
16
0
0
autocarvietnam.vn
Tuyên Quang, đêm tĩnh lặng và trong lành hơn nhiều phố thị khác.

Chúng tôi, những người thực hiện hành trình vẫn chưa ngủ sau một ngày làm việc mệt nhoài. Tất cả những gì nghe thấy được trong căn phòng khách sạn chỉ là tiếng ro ro của máy lạnh và tiếng ngón tay click chuột-gõ bàn phím. Chúng tôi đang "tường thuật từ hành trình".

Một hành trình dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày, đi qua khoảng 5000km đường hỗn hợp trên khắp lãnh thổ Việt Nam, chinh phục 4 điểm cực của đất nước, với điểm khởi đầu là Hà Nội, điểm cuối là Sài Gòn. Một hành trình vượt lên trên ý nghĩa của một chuyến test xe thông thường: trải nghiệm, chia sẻ, để cùng "dẫn động" niềm đam mê lên đường, tìm hiểu và khám phá những vùng đất quê hương.

Và hôm nay là ngày đầu tiên của hành trình đó, theo cung đường: Hà Nội - cầu Thăng Long - Phúc Yên - Vĩnh Yên - Lập Thạch - Sơn Dương - Tp. Tuyên Quang.

4 điểm cực - 5000km - 20 ngày, vòng quanh Việt Nam: tường thuật từ hành trình

Bản đồ hành trình
02 xe, 06 người, tất cả chỉ vừa mới bước vào giai đoạn khởi động cho chặng thứ nhất của hành trình: chinh phục điểm cực Bắc (Lũng Cú - Hà Giang).

Và trước tiên là một vài hình ảnh của ngày "khởi động":
4 điểm cực - 5000km - 20 ngày, vòng quanh Việt Nam: tường thuật từ hành trình


4 điểm cực - 5000km - 20 ngày, vòng quanh Việt Nam: tường thuật từ hành trình


4 điểm cực - 5000km - 20 ngày, vòng quanh Việt Nam: tường thuật từ hành trình
 
Tập Lái
17/1/11
16
0
0
autocarvietnam.vn
11h trưa ngày thứ hai của hành trình, 2/11, đoàn nghỉ chân tại "biên giới" địa phận Tuyên Quang và Hà Giang. Tới đây, hành trình mới chuẩn bị thực sự bắt đầu với nhiều trải nghiệm và cảm xúc khác biệt.

549106_400372540035155_1995469455_n.jpg
 
Tập Lái
17/1/11
16
0
0
autocarvietnam.vn
Chia sẻ với các bác một số thông tin về Tuyên Quang: Từ Hà Nội đi Tuyên Quang, chúng tôi thường đi theo 1 trong 2 hướng:

- Cần đi một mạch: Hà Nội - cầu Thăng Long - Phúc Yên - Vĩnh Yên - Việt Trì - Đoan Hùng - Tp. Tuyên Quang. Đường đẹp tuốt.
- Muốn đi nhẩn nha: Hà Nội - cầu Thăng Long - Phúc Yên - Vĩnh Yên - (quốc lộ 2B, hướng đi Tam Đảo - Tây Thiên) - Lập Thạch - Sơn Dương - Tp. Tuyên Quang. Đường có nhiều đoạn xấu, đặc biệt là khu vực Lập Thạch và gần Sơn Dương (đang thi công).

Ngày đầu tiên của hành trình, chúng tôi đã đi theo hướng "nhẩn nha" để được ngắm những khoảng đồng ruộng xen lẫn cọ ở Sơn Dương, và men theo một đoạn sông Lô lên Tp. Tuyên Quang

Ở Tp. Tuyên Quang có thể nghỉ tại Ks Tân Trang ( 25 Nguyễn Trãi , P. Tân Quang, Thị xã Tuyên Quang - (027) 3818199), sạch sẽ lịch sự, có wifi, giá khoảng <300k/phòng 2-3 giường.

Ăn sáng và ăn chính tại 2 quán cơm đầu đoạn phố Xã Tắc giao với trục chính thành phố, đối diện là quán cafe Huyền Anh, cafe thơm, chủ quán rất dễ chịu.
69189_400131153392627_198898855_n.jpg


Đêm Tuyên Quang (nhìn từ cafe Huyền Anh, chụp bằng điện thoại LG Optimus 4X HD)
 
Tập Lái
17/1/11
16
0
0
autocarvietnam.vn
7h30 sáng 03/11, ngày thứ 3 của hành trình. Chúng tôi đang ở thị trấn Yên Minh, chuẩn bị dành 1 ngày cho cung đường Yên Minh - Sủng Là - Sà Phìn - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc.

Ngày hôm qua, chúng tôi mất buổi sáng để đi từ Tp. Tuyên Quang tới Tp. Hà Giang, và giữa chiều tới khoảng 20h di chuyển từ Tp. Hà Giang qua Quản Bạ tới Yên Minh. Từ Hà Giang vượt dốc Bắc Sum lên thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ), qua Cán Tỷ, Lao Và Chải và nghỉ chân ở Yên Minh, chỉ khoảng 100km nhưng chúng tôi mất khoảng 5 tiếng để hoàn thành, chậm hơn dự kiến nhiều bởi vì:
IMG_1476.JPG

Kẹt xe tập 1
DHS81559.JPG

Kẹt xe tập 2

Và cũng là cho những lúc dừng chân thế này:
CAM00060.jpg


Và để em gái Huyền Chip thấy rằng đất nước Việt Nam cũng hấp dẫn không kém những vùng đất xa xôi khác :D
CAM00061.jpg


Chúng tôi lại lên đường, sẽ kể tiếp chuyện các bác nghe vào buổi tối.
 
Hạng B2
21/6/12
167
1
16
Lại thêm một thớt hot nữa đây, em hóng tin tức của các bác. Chúc các bác an toàn và vui vẻ.