Thảo Luật Chung .

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
14/11/10
3.044
4.538
113
HCM
Re:Áp lực mua căn hộ nặng nề quá các bác ạ.

Bác giống em quá nhưng khác cái vụ du lịch, iphone, máy chụp hình...
Tụi em cũng nợ nhưng du lịch thì 1 năm đi 2-3 lần, ai rủ là đi, iphone nào ra là bà cả đổi cái đó, máy chụp hình thì em cũng đua đòi mua...Hix..

Bởi vậy từ lúc cưới vợ tới giờ chưa có lúc nào hết nợ
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif


art4you nói:
Em muốn kể các bác nghe một chút về em, một con người có phần hơi tham lam một chút nhưng đó cũng là động lực để phấn đấu. Nhưng em cảm giác mệt mỏi với cái tham vọng này quá. Chuyện là thế này.

Hiện nay 2VC em đang tích góp để mua căn hộ DT 110m2 với đơn gía tầm 2 tỷ. Nội thất, đồ đạc cho nhà mới khoảng 300 triệu. Tổng cộng là khoảng 2tỷ3.
Tụi em hiện tại đã tích góp được khoảng 1tỷ 8 rồi. Còn 500 triệu nữa sẽ đủ. Nhà thì bọn em cũng có 1 căn nhà nhỏ xíu nhưng ở tốt gần trung tâm, nhưng bé quá giờ muốn lên căn hộ nhưng không dám bán nhà dưới đất. Cứ nghĩ sẽ để lại cho thuê. Để phòng sau này chung cư có gì bấc ổn thì còn cái cái đất xe cua.

Cái mà em muốn nói là 1 tháng, trừ hết chi phí thì 2VC em dư khoảng 7T5. LS ngân hàng là ~ 15 triệu. Vậy 1 tháng bọn em saving tầm 23 triệu.
Để tích góp 500 triệu thì bọn em mất khoảng 2.5 năm. Nhưng muốn dư dã chút thì tầm 3 năm.

Em cảm giác con đường 3 năm nó dài quá. Phải đến cuối 2015. Trong suốt khoảng thời gian này, Mua cái gì em cũng không dám mua. Toàn tích luỹ không. Lương em thì khoán hết toàn bộ chi phí gia đình và lo cho thằng nhóc học + sống khoẻ cả nhà, chỉ dư đúng lương vợ thôi. Càng lúc em cảm giác càng đúi sức nhưng mỗi lần như vậy nghĩ đến 1 căn hộ 3 phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi, sân chơi thoáng đãng, hưởng được không khí trong lành thì muốn mua gì đắt giá một chút cho nhu cầu cá nhân hay đi du lich là em Cancel. (Huhuhu, bọn em chỉ kết loại 3 phòng ngủ, 2 phòng thì chán chết, và cũng đã kết căn hộ đó rồi)

Nhìn bạn bè đi du lịch nước ngoài, Thôi, không đi
Bạn bè xài Iphone, Vợ cũng mê, Thôi, ráng xài Nokia đi em.
Mình cũng thích máy chụp hình lắm, định mua 1 cái cũng kha khá nhưng, Thôi, nhịn.

Haizz, mệt mỏi quá các bác ạ. Mua nhà bằng đồng lương phải công nhận phải rất là kiên trì và tích góp cả bác nhỉ.

Có bác nào đồng hoàn cảnh với em không.
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
Re:Áp lực mua căn hộ nặng nề quá các bác ạ.

Trời ơi, ít nhất có 60-70 triệu dân VN (trong đó có em) mơ được nửa số tiền như bác chủ đấy. Sao bác than dữ vậy ta?
 
Hạng C
16/2/11
616
4
18
Re:Áp lực mua căn hộ nặng nề quá các bác ạ.

e cũng trong hoàn cảnh bác chủ nhưng e trả sắp xong rồi
 
Hạng D
13/3/09
1.386
2.159
113
41
HCM
Re:Áp lực mua căn hộ nặng nề quá các bác ạ.

zorojp nói:
Bác giống em quá nhưng khác cái vụ du lịch, iphone, máy chụp hình...
Tụi em cũng nợ nhưng du lịch thì 1 năm đi 2-3 lần, ai rủ là đi, iphone nào ra là bà cả đổi cái đó, máy chụp hình thì em cũng đua đòi mua...Hix..

Bởi vậy từ lúc cưới vợ tới giờ chưa có lúc nào hết nợ
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif

hehe e y như bác, từ hồi ham hố lấy dzợ tới giờ chưa bao giờ hết nợ :confused:
 
Hạng D
27/12/11
2.225
7
38
41
Re:Áp lực mua căn hộ nặng nề quá các bác ạ.

Người giàu cũng khóc
 
Hạng B2
19/11/10
164
2.975
133
Re:Áp lực mua căn hộ nặng nề quá các bác ạ.

Đọc 1 hồi cuối cùng em chả thấy bác chủ bị áp lực chỗ nào cả. Căn hộ thì bác chưa mua, 1tỷ8 còn trong ngân hàng, hàng tháng lãnh lãi đều đều. Ôi em mơ được bị áp lực như bác. :D
Chọc bác chút, em thấy phương án của bác tiêu chuẩn Mỹ khá hay, bác làm theo thử đi
 
Hạng B1
12/1/11
53
0
8
42
Re:Áp lực mua căn hộ nặng nề quá các bác ạ.

Hồ hồ, vợ chồng bác chủ có 1 tỏi 8 mà sống cực khổ nhể
 
Hạng B2
19/1/10
313
19
18
Re:Áp lực mua căn hộ nặng nề quá các bác ạ.

art4you nói:
Em muốn kể các bác nghe một chút về em, một con người có phần hơi tham lam một chút nhưng đó cũng là động lực để phấn đấu. Nhưng em cảm giác mệt mỏi với cái tham vọng này quá. Chuyện là thế này.

Hiện nay 2VC em đang tích góp để mua căn hộ DT 110m2 với đơn gía tầm 2 tỷ. Nội thất, đồ đạc cho nhà mới khoảng 300 triệu. Tổng cộng là khoảng 2tỷ3.
Tụi em hiện tại đã tích góp được khoảng 1tỷ 8 rồi. Còn 500 triệu nữa sẽ đủ. Nhà thì bọn em cũng có 1 căn nhà nhỏ xíu nhưng ở tốt gần trung tâm, nhưng bé quá giờ muốn lên căn hộ nhưng không dám bán nhà dưới đất. Cứ nghĩ sẽ để lại cho thuê. Để phòng sau này chung cư có gì bấc ổn thì còn cái cái đất xe cua.

Cái mà em muốn nói là 1 tháng, trừ hết chi phí thì 2VC em dư khoảng 7T5. LS ngân hàng là ~ 15 triệu. Vậy 1 tháng bọn em saving tầm 23 triệu.
Để tích góp 500 triệu thì bọn em mất khoảng 2.5 năm. Nhưng muốn dư dã chút thì tầm 3 năm.

Em cảm giác con đường 3 năm nó dài quá. Phải đến cuối 2015. Trong suốt khoảng thời gian này, Mua cái gì em cũng không dám mua. Toàn tích luỹ không. Lương em thì khoán hết toàn bộ chi phí gia đình và lo cho thằng nhóc học + sống khoẻ cả nhà, chỉ dư đúng lương vợ thôi. Càng lúc em cảm giác càng đúi sức nhưng mỗi lần như vậy nghĩ đến 1 căn hộ 3 phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi, sân chơi thoáng đãng, hưởng được không khí trong lành thì muốn mua gì đắt giá một chút cho nhu cầu cá nhân hay đi du lich là em Cancel. (Huhuhu, bọn em chỉ kết loại 3 phòng ngủ, 2 phòng thì chán chết, và cũng đã kết căn hộ đó rồi)

Nhìn bạn bè đi du lịch nước ngoài, Thôi, không đi
Bạn bè xài Iphone, Vợ cũng mê, Thôi, ráng xài Nokia đi em.
Mình cũng thích máy chụp hình lắm, định mua 1 cái cũng kha khá nhưng, Thôi, nhịn.


Haizz, mệt mỏi quá các bác ạ. Mua nhà bằng đồng lương phải công nhận phải rất là kiên trì và tích góp cả bác nhỉ.

Có bác nào đồng hoàn cảnh với em không.
co e cung canh ngo ne bac, muon doi con xe cung ngan! ko doi, hic
thong cam
 
odo
Hạng B2
6/4/11
293
2
18
Re:Áp lực mua căn hộ nặng nề quá các bác ạ.

Tại sao lại mơ tưởng iphone với du lịch nước ngoài khi chưa có nhà, chưa có tài sản sinh lời?
 
Hiệp sỹ thẻ xanh
10/11/11
164
9.530
93
44
Re:Áp lực mua căn hộ nặng nề quá các bác ạ.

Bác chủ đang khoe khéo mình có căn nhà+ 1,8 tỷ gửi bank mà không thèm sắm đt xịn, đi du lịch....
 
Status
Không mở trả lời sau này.