Hạng D
18/7/04
1.719
120
63
Biên Hoà
RE: Cảm nhận Premio sau hơn hai năm lăn bánh

Mà này các bác, cái lão "chồng hai" vợ em bị em đổ bệnh cho bây giờ cũng đang khóc tiếng Ả Rập. Ai bảo không vào otosaigon.com làm chi nên mới "rước hoạ" vào thân:D:D:D
 
Hạng F
9/3/06
6.463
3.459
113
Sì Gòn
RE: Cảm nhận Premio sau hơn hai năm lăn bánh

Nhìn kiểu dáng và cái giá của em nó là biết ngay xe của nước nào rồi ;)
 
Hạng D
22/10/07
1.921
9
38
Melbourne, Australia
RE: Cảm nhận Premio sau hơn hai năm lăn bánh

Thoát được là mừng rùi bác ạ, Premio đã chuối rồi, bảo hành của hãng Mekong còn chuối hơn. Chúc mừng bác.
Các bác mua xe tránh xa cái mác PMC, vỏ Binh Nhưỡng, ruột Tung Của nhé. Mong sao cho Chồng mới của vợ hai bác không lót lá chuối dắt nàng về bác để mắng vốn. ;)
Đã tự do rồi sao bác không đổi avatar đi.
 
Hạng D
18/7/04
1.719
120
63
Biên Hoà
RE: Cảm nhận Premio sau hơn hai năm lăn bánh

Hớ hớ, cái ặc va ta dẫu sao nó cũng là kỷ niệm mà bác. Một thời để yêu, một thời để nhớ:D:D:D
 
Hạng D
18/7/04
1.719
120
63
Biên Hoà
RE: Cảm nhận Premio sau hơn hai năm lăn bánh

Em đã múc Focus 2.0 AT rùi bác ơi, cảm giác đến giờ này vưỡn ngất ngây con gà Tây
 
Hạng D
25/11/07
1.116
0
0
42
Irac
RE: Cảm nhận Premio sau hơn hai năm lăn bánh

chúc mừng bác, thế là cắt cơn rồi
 
Hạng B2
29/7/07
310
245
43
RE: Ác mộng Premio sau hơn hai năm lăn bánh

Chỉ có xe xịn mới có chức năng này: Cruise control, :D
Chia vui cùng bác đã thoát khỏi thằng củ chuối, chia buồn cùng thằng lượm lại củ chuối của bác [8|]

Trích đoạn: xephaoma
em cứ buông chân ga ra, gài số 5 và cứ thế xe tự động chạy ở tốc độ 40Km/h (xe Auto)?!
 
Hạng D
18/7/04
1.719
120
63
Biên Hoà
RE: Ác mộng Premio sau hơn hai năm lăn bánh

Thế bây giờ không còn ai nhờ em tư vấn xe Tung Của nữa sao. Hic. Buồn ghê
 
Hạng B1
3/3/08
78
0
0
www.otosaigon.com
RE: Cảm nhận Premio sau hơn hai năm lăn bánh

Con Premio này chán ghê. Nếu Em không nhầm con này cùng form và chansit với một con gì của của Bọn Malaysia sản xuất .