Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Cái topic hay như vầy mà nó bị chôn vùi, em bốc mộ lên lại cho mọi người vô tự sự nha :3dcuoi:
Em tự sự vài dòng đây. Từ năm 2000 khi đặt chân lên đất Sì Gòn này là em đã mê cái form accord 92-93 rồi, hồi đó đi ngoài đường mà gặp là em phi xe đạp theo ngắm cho đã, cho tới lúc nhìn lại thấy đường lạ hoắc thì mới chịu buông tha cho em nó, hehe. Em tự nhủ, sau này phải có 1 chiếc :)
Rồi năm 2008, lần đầu tiên em sở hữu 1 chiếc 4 bánh là Crown đời 90, đi thì phê lòi nhưng nhược điểm là nó uống hết tiền lương hàng tháng của em, cộng với cái chân mỏi nhừ sau 5 tháng chung sống, em quyết định chia tay ở đoạn đường 8k km :)
Cuối năm 2008, em rước Laceti 2005 với số tiền mượn được là $16.500, chung sống được 1 năm thì em đá đít em nó, vẫn là lí do đi MT đau chân quá :confused:, lấy về $17.200 trả nợ (máu cò từ nhỏ, hehe).
Cô đơn được vài tháng thì bỗng dưng 1 ngày cuối tháng 10/2010 em 4471 xuất hiện trong mắt em, sét ái tình quánh cái rầm, em khét lẹt, trút hầu bao 185tr rước em nó về. Kể từ đó Cty em sang trang, có dư hàng năm chút chút, hehe. Gắn bó được 3 năm với 60k km chưa bỏ em lần nào, đi đến nơi về đến chốn.
Rồi em rước thêm vợ 3 Cụt cho mợ cả, 4471 nằm bãi triền miên 3 tháng bụi bám dày cả thước, xót quá em tiễn em nó về với chồng mới. Luyến tiếc nhất vẫn là em.....
Hết rồi, cho em xin hộp khăn giấy :D

Xem tả giấy của thằng cu còn cái nào không lấy ra xài tạm vậy!!!!!!!!
Ừh mà cũng luyến tiết thật. Hôm vào Sì phố trước tết cũng có ghé thăm con đỏ đô lại tý, thấy cũng bùi nghùi!!!
 
Tập Lái
11/3/15
33
7
8
31
Xem tả giấy của thằng cu còn cái nào không lấy ra xài tạm vậy!!!!!!!!
Ừh mà cũng luyến tiết thật. Hôm vào Sì phố trước tết cũng có ghé thăm con đỏ đô lại tý, thấy cũng bùi nghùi!!!
Con chào bác già Đáng, lang thang trong thớt BMW gặp bài viết của bác trong đó, xem hồ sơ con thấy bài của già bên thớt accord, qua đây con đọc rất nhiều bài viết của các bác trong hội, và cũng biết được già mới lây BMW hình như là BMW 318 thì phải, trước hết cho con được chúc già và các anh em trong hội luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc,
con mới tham gia diễn đàn nên chưa biết lập thớt để hỏi, con hỏi bên thớt BMW các bác bên ấy tư vấn chung chung quá con chưa đựợc rõ lắm,
con xin nhờ già tư vấn giúp con một số vấn đề sau!
ba con đang đi xe Captiva LT, nay muốn đổi sang xe số tự động cho dễ lái
ba con thích con BMW E46, đang phân vân bản 325 và 318 ạ.
Nhưng trình độ IT còn kém nên chưa trực tiếp hỏi già được( nhưng cái này ba con có thể tự học thêm được), vậy con nhờ già tư vấn giúp con hai con trên thì con nào dễ nuôi và phụ tùng dễ kiếm hơn? nên chọn con nào?
Nếu già không ngại già cho con xin số điện thoại để ba con được già tư vấn trực tiếp!
con cảm ơn già nhiều!
ps: Ba con cũng có sở thích chụp hình giống già!..
Em xin cảm ơn các bác tong hội Accord nhiều!
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Xem tả giấy của thằng cu còn cái nào không lấy ra xài tạm vậy!!!!!!!!
Ừh mà cũng luyến tiết thật. Hôm vào Sì phố trước tết cũng có ghé thăm con đỏ đô lại tý, thấy cũng bùi nghùi!!!
Già tự sự vụ này chưa Già ơi? Làm 1 bài em đọc với Già :3dcuoi:
 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Con chào bác già Đáng, lang thang trong thớt BMW gặp bài viết của bác trong đó, xem hồ sơ con thấy bài của già bên thớt accord, qua đây con đọc rất nhiều bài viết của các bác trong hội, và cũng biết được già mới lây BMW hình như là BMW 318 thì phải, trước hết cho con được chúc già và các anh em trong hội luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc,
con mới tham gia diễn đàn nên chưa biết lập thớt để hỏi, con hỏi bên thớt BMW các bác bên ấy tư vấn chung chung quá con chưa đựợc rõ lắm,
con xin nhờ già tư vấn giúp con một số vấn đề sau!
ba con đang đi xe Captiva LT, nay muốn đổi sang xe số tự động cho dễ lái
ba con thích con BMW E46, đang phân vân bản 325 và 318 ạ.
Nhưng trình độ IT còn kém nên chưa trực tiếp hỏi già được( nhưng cái này ba con có thể tự học thêm được), vậy con nhờ già tư vấn giúp con hai con trên thì con nào dễ nuôi và phụ tùng dễ kiếm hơn? nên chọn con nào?
Nếu già không ngại già cho con xin số điện thoại để ba con được già tư vấn trực tiếp!
con cảm ơn già nhiều!
ps: Ba con cũng có sở thích chụp hình giống già!..
Em xin cảm ơn các bác tong hội Accord nhiều!

Rất tiếc chưa được biết cháu là ai và ở nơi nào! Nhưng với phong cách này cũng đủ chứng minh con là người ra sao rồi. Nói chung là good!!!
Còn việc cháu hỏi thì kinh nghiệm của già Đáng chưa được nhiều. Ví như trước đây vì máu mê 4 bánh, mà tuổi đã lớn rồi nên tính mua đại một con xe cũ đi tạm ít năm sau không đủ sức lái thì thanh lý cũng được. Đòi tiền bà xã mua chiếc tạm tạm như nầy để đi thì bà cả bảo không mua xe cũ, nếu ông mua thì ông đi không bao giờ tôi ngồi lên đâu hai nữa là đừng có để ở nhà. Bà cả bảo nếu mua thì mua xe mới chứ không mua xe cũ. Già Đáng nói vậy thì đưa tiền đây mua xe mới thì bà nói không đủ tiền. Điên tiết già tự để dành và rướt Accord. Khi mua thì chỉ nhìn trên mạng nói như ông bà ta nói "mua trâu vẽ bóng". Nhìn con xe bên ngoài rất đẹp, nội thất đẹp, chưa móp méo chỗ nào hay va chạm mạnh để gò hàn lại là không. Tuy nhiên vấn đề của máy móc mới là điều quan trọng, đầu tiên là việc hao nước làm mát. Lò mò lên mạng tìm hiểu nên mới làm quen được với các anh em accordmen nầy. Sau đó là vấn đề về các cảm biến của nó, cái nầy hơi lôi thôi nên phải phục hồi lại toàn bộ cho đến khi ngon lành rồi thì lại bán.
Sau đó thì tình cờ cũng trên mạng đã tìm thấy em E46 nầy. Hôm đó vào giữa tháng 9 thôi thì rãnh rỗi làm chuyến bay ra Hà Nội xem thử con nầy ra sao. Sau khi xem qua thì thấy OK tất cả hệ thống làm mát chủ cũ đã thay gần như hết rồi, hệ thống điện còn nguyên zin. Trợ lực lái, bơm trợ lực, máy phát đêu đã thay. Nhìn thấy đẹp chạy ngon là quyết định luôn không thèm hỏi ý kiến bà xã làm gì rồi sau đó tự chạy về luôn. Khi mang về đọc lỗi thì chỉ xuất hiện một lỗi duy nhất đó là lệch cam chỉnh lại mất ít tiền rồi thôi. Thế rồi phà phà đi không thấy vấn đề gì...Riêng bà cả nhìn thấy thì không có ý kiế gì vì con cọt trước đi cũng phê lắm rồi với còn nầy thì chê gì nỗi.
Còn vấn đề chọn lựa thì như thế nầy. Ngồi xe Tung của rồi lên xe Hàn, Ngồi xe Hàn sau đó lên xe Nhật thì không bao giờ muốn quay lại xe Hàn hay Tung của V.v và v.v....
BMW E46 hình như chỉ sản xuất trong nước do liên doanh với ô tô Hòa Bình (VMA) lắp ráp trong nước có 2 loại 318i 4 xilanh và 325i 6 xilanh, xe nhập khẩu còn có 320, 330. Tiêu thụ nhiên liệu thì 325 (bq 12lit) cao hơn 318 (10lit) khoảng 20% tương đương với công suất máy. Mua mới thì 325 cao hơn 318 nhưng mua cũ thì giá sàn sàn như nhau. Phụ tùng sửa chữa thì hơi khó tìm nhất là ở tỉnh lẻ nhưng gửi mua thì không khó lắm. Giá phụ tùng vào hảng thì gấp 4 lần tự mua mà khi thay thì thường được chỉ định thay cả cụm do đó nên giá xe cũ mua lại rất rẽ so với thực trạng của nó. Nghiên cứu nhiều trên diễn đàn anh em sẽ tư vấn nhiều rồi sử cũng không khó. Hơn nữa công nghệ cơ khí của Đức thì miễn chê. Nếu muốn tiết kiệm nhiên liệu trong thời buổi luôn biến động nầy thì chọn 318 còn máu tốc độ thì chọn 325. Nhưng theo chú thì ba con cũng sàn sàn tuổi chú xài 318 (2.0 lít) là được rồi. 318i 2 lit chứ đạp phát thì lưng cũng dính ghế rồi nó có motuer tăng tốc tăng khí nạp khi đạp ga nên không ngại gì vượt các loại xe tải trên đường đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
11/3/15
33
7
8
31
Rất tiếc chưa được biết cháu là ai và ở nơi nào! Nhưng với phong cách này cũng đủ chứng minh con là người ra sao rồi. Nói chung là good!!!
Còn việc cháu hỏi thì kinh nghiệm của già Đáng chưa được nhiều. Ví như trước đây vì máu mê 4 bánh, mà tuổi đã lớn rồi nên tính mua đại một con xe cũ đi tạm ít năm sau không đủ sức lái thì thanh lý cũng được. Đòi tiền bà xã mua chiếc tạm tạm như nầy để đi thì bà cả bảo không mua xe cũ, nếu ông mua thì ông đi không bao giờ tôi ngồi lên đâu hai nữa là đừng có để ở nhà. Bà cả bảo nếu mua thì mua xe mới chứ không mua xe cũ. Già Đáng nói vậy thì đưa tiền đây mua xe mới thì bà nói không đủ tiền. Điên tiết già tự để dành và rướt Accord. Khi mua thì chỉ nhìn trên mạng nói như ông bà ta nói "mua trâu vẽ bóng". Nhìn con xe bên ngoài rất đẹp, nội thất đẹp, chưa móp méo chỗ nào hay va chạm mạnh để gò hàn lại là không. Tuy nhiên vấn đề của máy móc mới là điều quan trọng, đầu tiên là việc hao nước làm mát. Lò mò lên mạng tìm hiểu nên mới làm quen được với các anh em accordmen nầy. Sau đó là vấn đề về các cảm biến của nó, cái nầy hơi lôi thôi nên phải phục hồi lại toàn bộ cho đến khi ngon lành rồi thì lại bán.
Sau đó thì tình cờ cũng trên mạng đã tìm thấy em E46 nầy. Hôm đó vào giữa tháng 9 thôi thì rãnh rỗi làm chuyến bay ra Hà Nội xem thử con nầy ra sao. Sau khi xem qua thì thấy OK tất cả hệ thống làm mát chủ cũ đã thay gần như hết rồi, hệ thống điện còn nguyên zin. Trợ lực lái, bơm trợ lực, máy phát đêu đã thay. Nhìn thấy đẹp chạy ngon là quyết định luôn không thèm hỏi ý kiến bà xã làm gì rồi sau đó tự chạy về luôn. Khi mang về đọc lỗi thì chỉ xuất hiện một lỗi duy nhất đó là lệch cam chỉnh lại mất ít tiền rồi thôi. Thế rồi phà phà đi không thấy vấn đề gì...Riêng bà cả nhìn thấy thì không có ý kiế gì vì con cọt trước đi cũng phê lắm rồi với còn nầy thì chê gì nỗi.
Còn vấn đề chọn lựa thì như thế nầy. Ngồi xe Tung của rồi lên xe Hàn, Ngồi xe Hàn sau đó lên xe Nhật thì không bao giờ muốn quay lại xe Hàn hay Tung của V.v và v.v....
BMW E46 hình như chỉ sản xuất trong nước do liên doanh với ô tô Hòa Bình (VMA) lắp ráp trong nước có 2 loại 318i 4 xilanh và 325i 6 xilanh, xe nhập khẩu còn có 320, 330. Tiêu thụ nhiên liệu thì 325 (bq 12lit) cao hơn 318 (10lit) khoảng 20% tương đương với công suất máy. Mua mới thì 325 cao hơn 318 nhưng mua cũ thì giá sàn sàn như nhau. Phụ tùng sửa chữa thì hơi khó tìm nhất là ở tỉnh lẻ nhưng gửi mua thì không khó lắm. Giá phụ tùng vào hảng thì gấp 4 lần tự mua mà khi thay thì thường được chỉ định thay cả cụm do đó nên giá xe cũ mua lại rất rẽ so với thực trạng của nó. Nghiên cứu nhiều trên diễn đàn anh em sẽ tư vấn nhiều rồi sử cũng không khó. Hơn nữa công nghệ cơ khí của Đức thì miễn chê. Nếu muốn tiết kiệm nhiên liệu trong thời buổi luôn biến động nầy thì chọn 318 còn máu tốc độ thì chọn 325. Nhưng theo chú thì ba con cũng sàn sàn tuổi chú xài 318 (2.0 lít) là được rồi. 318i 2 lit chứ đạp phát thì lưng cũng dính ghế rồi nó có motuer tăng tốc tăng khí nạp khi đạp ga nên không ngại gì vượt các loại xe tải trên đường đi.
Con cảm ơn bác đã đọc và tư vấn giúp ba con, ba con năm nay cũng 50 tuổi rồi ạ, ba con cũng không mê tốc độ đâu ạ, ông muốn mua con E46 cũ để trải nghiệm xem xe Đức nó như thế nào thôi ạ.
theo như bác nói thì chắc 318 là đủ với nhu cầu của ông rồi, có hơi phân vân với 325 vì nghe các gara họ nói phụ tùng 325 dễ kiếm hơn. nếu phụ tùng 318 trên mạng cũng sẵn vậy thì cũng không có gì đáng ngại,
con sẽ hướng dẫn cho ba con tham gia OS để giao lưu học hỏi kinh nghiệm.
Con là Hằng năm nay 23 tuổi hiện tại gia đình con đang sống và làm việc tại Biên Hòa. có điều kiện con mời bác ghé nhà con chơi cho biết ạ.
con thì cũng thích ô tô nên cũng đang cố gắng làm việc chăm chỉ để kiêm một cái để che nắng che mưa, nhưng nhu cầu của con chỉ cần con xe nho nhỏ như moning hay spark thôi. hix..
con xin cảm ơn bác , chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ,
chúc cho con BMW 318 của bác luôn khỏe để phục vụ gia đình bác.
bác nhớ post nhiều hình ảnh lên cho ba con xem để học hỏi tay nghề chụp hình của bác với nhé!
Con chào bác!
 
  • Like
Reactions: Chau Pro !
Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Con cảm ơn bác đã đọc và tư vấn giúp ba con, ba con năm nay cũng 50 tuổi rồi ạ, ba con cũng không mê tốc độ đâu ạ, ông muốn mua con E46 cũ để trải nghiệm xem xe Đức nó như thế nào thôi ạ.
theo như bác nói thì chắc 318 là đủ với nhu cầu của ông rồi, có hơi phân vân với 325 vì nghe các gara họ nói phụ tùng 325 dễ kiếm hơn. nếu phụ tùng 318 trên mạng cũng sẵn vậy thì cũng không có gì đáng ngại,
con sẽ hướng dẫn cho ba con tham gia OS để giao lưu học hỏi kinh nghiệm.
Con là Hằng năm nay 23 tuổi hiện tại gia đình con đang sống và làm việc tại Biên Hòa. có điều kiện con mời bác ghé nhà con chơi cho biết ạ.
con thì cũng thích ô tô nên cũng đang cố gắng làm việc chăm chỉ để kiêm một cái để che nắng che mưa, nhưng nhu cầu của con chỉ cần con xe nho nhỏ như moning hay spark thôi. hix..
con xin cảm ơn bác , chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ,
chúc cho con BMW 318 của bác luôn khỏe để phục vụ gia đình bác.
bác nhớ post nhiều hình ảnh lên cho ba con xem để học hỏi tay nghề chụp hình của bác với nhé!
Con chào bác!
Ah! Jo chú mới hiểu avata và nick của cháu. Hihi. Với tầm tuổi Ba cháu thì 318i là ổn rồi. Hiện tại Biên Hoà có rất nhiều A, Chú, Bác trong hội. Tuy đi Accord nhưng cũng rất am hiểu về oto nói chung. Cháu có thể nhờ các bác ý tư vấn về kỹ thuật và cách thức mua phụ tùng từ ebay..... Chúc cháu và gia đình sức khoẻ và con xe như ý
 
  • Like
Reactions: miss1992
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
Giờ tới phiên két kể, mí nghiện có muốn nghe câu chuyện dặm trường của cọt núi không
Chuyện có 2 tập, mỗi tập 2 phần, phần cuối chưa có hồi kết
:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi: