Hạng F
7/9/07
13.429
310
83
Dặm đường gió bụi
Mê xe thì ai mà chẳng mê, đến như thầy tu mà còn ham sửa xe nữa là....và thêm cái thú đam mê lang thang nữa chứ...ui cha, lại càng ghiền xe nặng nữa. Em có nói là mê cái dáng của em Accord 90-93 nhất. Và cũng chẳng đợi ai nhắc nhở rằng "này, cái em đó chạy được lắm, form nhìn cũng ngon, múc luôn đi..." hay đại loại thế. Như bác dũng cà hụ thì đến khi được ngồi em acc 1 lần rồi thì đâm ra mê...mê đến nỗi mà quên đi cái cực khổ của việc sửa xe và biến nó thành đam mê khác.
Ngoài em acc đời cổ này thì em cũng thích cái form mazda 6 đời 2003-2007 (hình như khoảng đó) và em Mitsubishi Grandis mông bự....là những em xe nằm trong tầm với và có thể cho vào trong giấc mơ mỗi đêm.
Em cũng biết là có nhiều bác đến với acc như 1 sự tình cờ hay chỉ vì vô tình lạc lối vào cái thớt của ông mê xe miền núi rồi đâm ra nghiện theo. Hãy thú thật cùng em trong thớt này nhé!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

kyanh911 nói:
Mê xe thì ai mà chẳng mê, đến như thầy tu mà còn ham sửa xe nữa là....và thêm cái thú đam mê lang thang nữa chứ...ui cha, lại càng ghiền xe nặng nữa. Em có nói là mê cái dáng của em Accord 90-93 nhất. Và cũng chẳng đợi ai nhắc nhở rằng "này, cái em đó chạy được lắm, form nhìn cũng ngon, múc luôn đi..." hay đại loại thế. Như bác dũng cà hụ thì đến khi được ngồi em acc 1 lần rồi thì đâm ra mê...mê đến nỗi mà quên đi cái cực khổ của việc sửa xe và biến nó thành đam mê khác.
Ngoài em acc đời cổ này thì em cũng thích cái form mazda 6 đời 2003-2007 (hình như khoảng đó) và em Mitsubishi Grandis mông bự....là những em xe nằm trong tầm với và có thể cho vào trong giấc mơ mỗi đêm.
Em cũng biết là có nhiều bác đến với acc như 1 sự tình cờ hay chỉ vì vô tình lạc lối vào cái thớt của ông mê xe miền núi rồi đâm ra nghiện theo. Hãy thú thật cùng em trong thớt này nhé!
Em thố lộ đầu tiên nhé.
Em chơi chiếc ACC này là chiếc thứ 3 trong đời em, phải công tâm và tự nhận xét bản thân: bất kỳ một chiếc xe nào, khi em đã chon là em dấn thân với nó tới bến
1/ Đầu tiên ẻm Matiz: khi chưa có bằng lái đã cưới em nó, sau 4 tháng có bằng, chạy thêm 2 tháng nữa là em cho đi bụi vì... từ khi có bằng em chưa 1 lần dám nghỉ sẽ đưa vợ con đi dường dài bằng ẻm Matiz (nói zậy thì hơi quá, nhưng dù mấy bác Matiz có vô tình thấy được em cũng đành nghe các bác ấy la chứ thật tình là như vậy)
2/ Kế tiếp là ẻm Nubira CDX 2.0 (Hàng hiếm nha, nội thất ốp gỗ rin đẹp lémm 100km/8lit), em mua em nó 190tr tháng 10/2009 (sau khi tiến em Matiz được vài ngày) em thuốc thang cho nó khoảng 225tr, nhưng nói thật em NU của em nó OK lém, chả biết sữ là cái gì, em chỉ đem đến thợ, yêu cầu kiểm tra, chỉnh chu 1 lần, tất nhiên cũng có hắc hơi nhưng không đáng kể.
Rồi 1 ngày nọ em đi sữa dây điện ngay con tắc chỉnh gương, thợ tháo tasppi, 1 sự thật đập vào mắt em khi tappi được mở ra: góc tam giác ngay gương chiếu hậu các sắt U nó mục gần hết, còn canhs cửa thì có chỗ đã mục- tôn sì, nhưng còn lại là chấm đen toàn thân, y như ghẻ ruồi, chỉ chờ ngày bùng phát, em không hiểu khi nó bùng phát thì xử lý sao, không lẽ thay nguyên tôn cánh cửa?- 4 cánh lận nha. Nhưng mà dù sao cũng chở mợ cả và F1 đi du lịch, về quê được vài chuyến. Và quyết định ly dị em nó xuất phát từ đó
Vậy là quyết đinh tiễn em nó rõ ràng hơn khi chạy 1 em ACC 91 như đã tâm sự ở trang 1 trong thớt con nghiện ACC, và đến giờ em khẳng định 1 điều sự lựa chọn của em là không sai, có thể lúc đầu mợ cả em không hề hài lòng, nhưng khi đi ACC mợ cả chỉ cười, còn bản thân em chơi ACC đến giờ chỉ nói gọn 1 câu: Những cái cốt của chiếc xe em đang dùng thì bác Tấn đã xử lý, còn lại em tự mày mò và tự làm tất, hiện ở Gia lai mà chỉnh bù ga, ga cầm chừng em chỉ tin mỗi bác Letitbe he he... vì em biết em ở xa, không có điều kiện, nên mỗi một lần đi làm xe là mỗi một lần thêm hiểu biết, tự mình mày mò, tự làm
Thật sự khi người ta dẫn con Nu của em đi có một cái gì nó cứ chặn ngay cổ và em chớm rơi lệ
Vậy đó, em đến với ACC là sự trải nghiệm qua trước đó 2 đời xe chứ không phải tình cờ, còn các bác...
Cảm ơn Kyanh đã mở thớt để em có dịp trút bầu tâm sự về tình yêu của em giành cho ACC
Và sau này lên đời em vẫn chỉ trung thành với ACC thôi
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Em thứ 3 làm phát...
Em khác 2 bác trên, mê ô tô từ lâu lắm nhưng ko có thóc... Buồn!
Rồi một ngày ko kìm cái sự sung sướng lại được em bán đi miếng đất 6X20m chỉ được 100 tr, nhưng lại bán cho đứa cháu, nó chỉ đưa 50 tr còn lại ... nợ.
Em mượn thêm được 40tr và quyết 1 em Mazda 323 đời 1995 giá 95tr. Trước khi đi lấy xe còn phải mượn thêm 2 tr mới đủ tiền mua xe. Một mình đánh xe về nhà đoạn đường 15 km mà mồ hôi em vãi ra như tắm! chết máy 3 lần tại ngã ba do chạy chưa tốt.
Và cuộc ăn chơi bắt đầu. Dành dụm được bao nhiêu thì tập trung cho em nó bấy nhiêu, rồi lên đời, v.v... với nguyên tắc: Xe sau phải ngon hơn xe trước.
Và em đã qua 5 đời Mazda 323, thuộc từng con ốc. Một ngày kia em gặp nàng Acc93 Châu Á, và ... chán hẳn Mazda. Đó là nàng thứ 6...
Chưa được 2 tháng thì tên anh cột chèo học lái xe xong và nằng nặc đòi lấy Acc93 của em. Em ko chịu và tìm nàng Mazda 323 khác cho ổng. Nàng Mazda 323 này đẹp nguyên bản, rin tới từng con ốc vậy mà hắn ta ko chịu, em lại về với Mazda 323 95. Đây là bà thứ 7...
Nàng thứ 8 là em Acc90, định gắn bó lâu dài để chờ cơ hội lên Lac SE 2010 nhưng rồi bén duyên em Acc94 phun ốp sần này... Nàng là bà vợ thứ 9. Ko biết bà sau là bà nào đây?

Sở thích hiện tại: Acc1998-2002, khó kiếm và chưa có lúa...
Mazda 3, hoặc Mazda 6 >2005, ...
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Em thứ 4 nhé, sau khi học lái xe xong em lấy 01 con Matic 2004 taxi hoàn lương 80 chai, tu sửa hơn chục chai nữa là vi vu, đi Đà Lạt chơi vài chuyến, sau một thời gian khoảng 6 tháng ăn nằm với em nó mới phát hiện ra em nó mắc chứng da liễu nặng, ghẻ lỡ cứ nổi toàn thân, bụng nàng thì bắt đầu xì (mục) trông rất là nãn, thêm vào đó là tay lái bắt đầu rơ qua chỗ sóc là kêu cùng cục rất khó chịu. Em bán lại với giá 78 chai, và thế là lại buồn vi không có cái để vi vu lúc rãnh rổi, em lại vào OS và đọc hết loạt bài ở thớt "Cảm nhận accord 88 - 97" tự nhiên em có cảm tình với dòng xe này, và công cuộc săn lùng xe bắt đầu, sau khi cầm lái em 89 LXi khoảng 2km, thế là em nó về với em. Tuy nhiên, em nó mang biển LD nên hơi bất tiện, sau hơn 01 năm ăn nằm và cùng em chinh phục mọi nẽo đường, vui có hành em cũng có, thì có trai đến gặp em và gạ gẫm, thế là em cho em nó theo trai. Em lại tiếp tục tìm xe, lúc đầu cũng tìm accord 90 - 93, nhưng em không có duyên, tìm mãi không ra được chiếc nào cứng cáp tí, mà lại gặp Previa còn khá cứng, thế là em múc luôn và là vợ 3 hiện tại bây giờ. Tương tại chắc em sẽ kiếm accord 94- 97 gì đó.
 
Hạng C
25/10/09
822
1
18
44
Phố Biễn 72
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

EM bám đít thứ 5 nè. Cũng như mấy bác, ko đêm nào ngủ mà ko nằm mơ thấy xe nên em quyết định cưới cô vợ 2 đầu đời là 1 nàng Nubira II đời 201 với giá 13000$ sau khi vừa mới học lái xoong 1 tháng tròn. Cũng như bác chú tiểu vậy "Một mình đánh xe về garage đoạn đường 10 km mà mồ hôi em vãi ra như tắm! chết máy vài lần tại đèn đỏ do chạy chưa tốt." Rồi đâu cũng vào đó, sau gần 3 tháng em cùng nàng đu ngoạn VT-SG và ngược lại liên tục đễ nâng cao tay nghề và rồi vào một ngày đẹp trời em quyết định làm 1 chuyến về quê ( Quảng Trị) thăm gđ cùng với em Nubi của em. 24 tiếng 1 mình 1 ngụa phi gần 1200km rốt cuộc cũng đến nơi. Về đến nhà mẹ nhìn ko ra con, mình nhìn ko ra xe chao ôi..... và em quyết định đễ em lại quê hương và bay vào lại miền nam 1 mình vì đã đuối sức ôm em trở lại. Vào được ko lâu em lại cưới em thứ 2 là nàng CAMRY 87. Cũng vừa lòng lắm, tuy ko đẹp hơn em thứ 1 nhưng có tấm lòng và sức mạnh phi thường. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì em mới biết là em nó ko tìm ra chủ và em lại tiếp tục phụ tình em thứ 2 với giá 145tr cho 1 bác ở Nha Trang. Sau 2 lần lận đận thì mãi đến hôm nay em mới làm lại từ đầu và em đã bị mấy nàng accord cám giỗ em đến mê người. Quảng đường tiếp theo của em là cố gắng lùng sục, moi móc, thậm chí chui rúc khắp nơi đễ tìm cho bằng được 1 em ac đời 88, 89 ưa ý và tuyệt vời nhất.
 
G9. confirmed
Hạng C
9/4/11
650
121
43
48
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Còn em thì chiếm số 7 nè :D

Em thì khác lắm lắm……. Em nhớ hồi năm em học lớp 10 (khoảng năm 91-92) bên cạnh nhà em có ông Quan to cấp Tỉnh nên có xe hơi riêng, đó chính là em Accord chắc là đời 90, màu đen bóng loáng vì lúc nào anh lái xe cũng giữ gìn sạch sẽ, nhìn mê ly luôn. Cũng chính tại em nó mà suýt nữa là năm đó em rớt vì bệnh suy nhược thiếu nước bọt trầm trọng !
Đến khi trưởng thành đủ khả năng sắm cho mình một cái xe 4B thì em nó đã trở thành gái già rồi (buồn), trong khi em thì còn phơi phới thế này [:O] nên sợ mọi người dị nghị là cưỡi gái già :D
Nhưng đúng là “Phong độ là nhất thời mà Đẳng cấp là mãi mãi” nên em tự quyết định tiễn em Matiz của bà cả lấy 100 chai và cộng thêm gần 100 chai dành dụm nữa để rước 1 em Accord 90 về dọn lại toàn bộ để 2 vợ chồng cùng sử dụng. Nhưng đây là cũng là quyết định sai lầm của cá nhân em, mặc dù em Acc đã rất nhiệt tình phục vụ ông chồng mới nhưng em nó lại không làm cho chị cả vui lòng nên cuối cùng em lại phải ra quyết định mới đau lòng……………:(:oops: nhưng hẹn một ngày em sẽ trở lại !
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

G9. nói:
Còn rm thì chiếm số 7 nè ! tư từ rồi viết hehe :D
He he...đang lót dép ngồi chờ xem bác viết cái giề
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Em thứ 8 . đúng là chuyên gia 8.

Năm ấy còn trong quân ngũ , đi công tác của đơn vị - luôn đi bằng Jeep lùn A2. Lúc đó đã lái tốt nhưng chưa có bằng lái. Mê otô cũng từ đấy ( 1989 ) vì 1988 nhập ngũ mừ. Nhưng chưa làm ra thóc nhìn mọi người ôm vô - lăng .....thèm lắm. Rời quân ngũ ( 1992 ) - lại đi học tiếp - đi làm - dành dụm đựoc 1 ít thóc - học và thi bằng lái.
1) em đầu tiên là Jeep lùn - mua 28tr - chăm sóc 4tr - chạy được 3 tháng - 100km mà nó uống 22lít - choáng . các bác gara bẩu gác máy Toyota cho đỡ uống - hết lúa - không lên nỗi . Chia tay em nó 18tr.
2) em thứ 2 là toyota corona - gắn bó 1 năm - rồi chia tay.( em hắt hơi , sổ mũi tối ngày ).
3) em thứ 3 - Accord 89 - màu trắng - mua 105tr. gắn bó đựoc 4 tháng - cho thằng bạn mươn đi Lộc Ninh. Nó xỉn quất vô con lươn giữa , bánh trước mà thụt vô nằm giữa thân xe. Gọi xe cẩu lên cẩu về - khắc phục - tân trang lại - bán 92tr cho lái ở Long Khánh.
4) Em renalt 90 : mua 68tr, mang về đồng - sơn thay taplo thêm 20tr. Nó vật tối mặt tối mũi - suốt ngày ăn ngủ bên xe. ( xì qui lát - thợ gara cũng bỏ chạy ). mang về gara sài gòn - vớt quy lát - thay ron mới - đi được khoảng 70km - là trở lại bệnh cũ. Chia tay em 47tr. Nhậu ăn mừng 3tr.
5) Em Toyota cresta 88. mua 68tr, mang về dọn lại hết 27 tr. Vi vu được 3 năm - em này hiền - ngoan, tham gia diễn đàn OS từ đây. Rồi tới lúc nàng cũng bắt đầu xuống cấp theo năm tháng - nếu tiếp tục vi vu nữa - phải đồng sơn lại nữa, bắt đầu tính tới chuyện chia tay. Chia tay em , rước gì đây....? rồi lạc vào hội nghiện ACC....
Mục tiêu: ACC 94 - 96 EX ......he....he....
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

toyota cresta nói:
Em thứ 8 nhá
Bác ni sợ mất phần đây, thứ 8 là chừng nào bác viết, hay thứ 8 là mồng thất bác mới viết, bác xí chổ không cho ai viết hết a
 
Hạng B2
27/8/10
181
0
0
52
Quan 11
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Em xí số 9, vì số đẹp nhưng giờ chưa biết bắt đầu viết từ đâu.....