Hạng B2
30/6/08
160
0
0
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Hi các bác,
Nhiều bác đặt gạch quá, cho em xếp hàng với nhé
Báo cáo các bác, em bị nghiện từ cuối 2007, đi học lái xe sau đó cũng chạy qua một số loại xe (thuê xe tự lái mà
15.gif
). GD có ít lúa nên chỉ nghĩ đến Matiz, CD5 thôi nhưng em lăn tăn mãi vì nhu cầu chạy đường dài cũng nhiều. Sau khi lạc vào box "Con nghiện Accord" thì đã mua 1 chú Accord đời 92. Hiện nay em cũng đang tìm mua Acc. Rất mong được các bác giúp đỡ.
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Nhiều bác tâm sự - cảm động quá nhể. bác thư ký phải đổi thành blog nghiện ACC ......
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.222
113
Gialai
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Vậy đó, tuổi thơ của em giền được lái xe, giền được theo nghề xe, he he... nếu ông bô em không cản giờ này chắc em trở thành tập đoàn cỡ Mai linh không chừng.
Ước mơ vẫn là mơ ước, nhưng trong lòng vẫn nung nấu có điều kiện là mua xe ngay. Tháng 4/2009 sau bao ngày mơ ước bạn em giới thiệu cho 1 ẻm Matiz 2005, xe còn rất mới, chủ cũ để lại cho em150tr, khi coi xe em thích lém vì nó còn gần như mới nhưng.... chả có đồng bạc nào, em nói với chủ xe ngày mai em chồng tiền đủ, sau khi em mượn bạn 30tr đặt cọc. Sau đó về nhà thông báo cho vợ là sẽ mua chiếc xe trên, mợ cả nhà em nghe em nói mà cứ như người trên trời rơi xuống, tròn xoe mắt và hỏi em: Có biết chạy xe không mà mua xe, em bẩu cứu mua khắc biết chạy. Nhưng ngạt nỗi xiền đâu? Cuối cùng do năn nỉ, mợ cả thương nên 2 vợ chồng ra NH vay xiền và múc em nó.
Khi lấy xe em nhờ bạn em đánh xe về đậu trước nhà, gọi mợ cả ra coi, tối nớ đã chuẩn bị gì chổ để xe đâu, thế là em ra xe ngủ 1 đêm- không tài nào ngủ được, y như 2 lúa lên phố, em rờ rẫm vô lăn, cần số, bậc ghế... ôi thôi àm đủ kiểu và 1 cảm giác lân lân khó tả vô cùng: Dũng đây phải không, có phải đây là xe của Dũng không???
Cũng vẫn cái kỷ niệm suốt đời không quên
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Em có 1 kỷ niệm về ô tô mà em nghĩ ko bao giờ quên được. Năm 1995 cơ quan em chuyển sang vị trí mới bây giờ. Hồi đó phía trước cơ quan em có 1 đại lý sắt xây dựng. Đại lý này có 2 chiếc ô tô tải, gửi trong cơ quan luôn, một chiếc trắng, 1 màu xanh.
Bình thường chiếc trắng đậu trong xanh đậu ngoài và em xanh thì ko bao giờ khóa và chìa khóa 100% trong xe.
Dù ko biết gì về xe nhưng em nghĩ nó cũng như 67 vậy thôi, và sáng nào cũng như sáng nào, trừ T7 CN, trước khi đi ăn sáng cà phê em đều lên em xanh, đề máy chạy tới chạy lui trong sân (lui là de đó các bác, nhìn gương hậu mới sành điệu chứ)
Lúc đầu chạy từ từ, sợ múc tường, sau quen dần chạy nhanh thắng gấp. Lúc đầu thắng chết máy, sau thắng OK, v.v...
Rồi một buổi sáng nọ, em lại ra xe trước khi cà phê sáng, lúc này em trắng lại đậu ngoài. OK, ko sao mình chạy xịn rồi mà. Lên em xanh làm 2 vòng. Khi lui về vị trí đổ thì em chỉ biết nhìn gương tài, canh cách tường 0,5 m OK vậy mà xe nó chạy nghiên, và ... Rầm. Thôi rồi lượm ơi! Kính lái xe trắng chắc vở rồi ???
Tắt máy nhảy xuống, Ôi, cuộc đời mới đẹp làm sao, ko sao cả, thùng xe húc ngay vào phần lối ra của thùng xe trắng sát cabin xe trắng. Mà sắt khung to ko việc gì.
Vẫn bình tĩnh đánh xe tới, lui , tới lui mấy lần thì cũng đưa em nó về đúng chổ và từ đó, em ko dám đụng tới em xanh đó nữa cho đến ngày đi học lái xe, He he
 
  • Like
Reactions: Nguyen_Acc
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
47
TP Biên Hòa
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Chào các bác
Bác Kyanh mở thớt này hay và tình cảm quá, em đọc qua hết bài của các bác , có bài em đọc đến hay ba lần cảm động quá.
Bác Dung_gialai ơi, em thật cảm phục Bác với bốn chử “ Mãnh liệt tình đầu” chưa bao giờ em nghĩ có ai như bác mới cưới vợ lẻ về là bỏ vợ cả ra ngũ chung vợ lẽ , em xin bái phục
Bác Chú tiểu thì khỏi chê rồi, em cũng xin cảm phục Bác với bốn chử “ Tình yêu vợ lẽ” bác chắc cũng có một không hay khi có tới 10 bà (kể cả bà cả), em xin chào thua. Ra nha trang xin được cụng ly chúc mừng bác
Bác Gaubacuc thì thôi quá “ lãng mạng và chung tình” em phục bác luôn
Bác Hùng tele thì có phần giống em quá, em cũng mới lấy bằng hồi tháng 25-4-2011 (đáng lẽ lấy tháng 1 nhưng do vụ lình xìn hối lộ thi xác hạch ở Đồng Nai, chắc các bác cũng biết) , em cũng xin được cụng ly bác luôn .
Còn phần em xin cho ra nha Trang tâm sự hehe.
 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
47
TP Biên Hòa
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Em cũng muốn cụng ly vớc Bác Dung_gialai lắm nhưng sợ chịu không nổi, nghe nói gialai là uống rượu nặng không hè, Thôi xin Bác cho em cng bia nha
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.222
113
Gialai
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Nguyen_Acc nói:
Em cũng muốn cụng ly vớc Bác Dung_gialai lắm nhưng sợ chịu không nổi, nghe nói gialai là uống rượu nặng không hè, Thôi xin Bác cho em cng bia nha
Cảm ơn bác đã dành cho em sự ưu ái, em hay hô to nhưng uống thì hỏng bao nhiêu, cái thú nhất của em khi uống là được cởi mở, tâm sự để hiểu hơn khi bình thường mình không có, người ta thường bẩu nhìn 1 người khi:
1/ Ngồi ở sòng bài
2/ Khi có rượu
Tất cả đều thể hiện
He he... em tâm sự tý, nhưng sẽ nhiều hơn ở NT
Hẹn gặp bác ở NT nhé. Bây chừ em đi chuyển tiền cho Thư ký đây.
 
Hạng D
9/2/11
1.177
2
36
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Chú tiểu nói:
Em thứ 3 làm phát...
Em khác 2 bác trên, mê ô tô từ lâu lắm nhưng ko có thóc... Buồn!
Rồi một ngày ko kìm cái sự sung sướng lại được em bán đi miếng đất 6X20m chỉ được 100 tr, nhưng lại bán cho đứa cháu, nó chỉ đưa 50 tr còn lại ... nợ.
Em mượn thêm được 40tr và quyết 1 em Mazda 323 đời 1995 giá 95tr. Trước khi đi lấy xe còn phải mượn thêm 2 tr mới đủ tiền mua xe. Một mình đánh xe về nhà đoạn đường 15 km mà mồ hôi em vãi ra như tắm! chết máy 3 lần tại ngã ba do chạy chưa tốt.
Và cuộc ăn chơi bắt đầu. Dành dụm được bao nhiêu thì tập trung cho em nó bấy nhiêu, rồi lên đời, v.v... với nguyên tắc: Xe sau phải ngon hơn xe trước.
Và em đã qua 5 đời Mazda 323, thuộc từng con ốc. Một ngày kia em gặp nàng Acc93 Châu Á, và ... chán hẳn Mazda. Đó là nàng thứ 6...
Chưa được 2 tháng thì tên anh cột chèo học lái xe xong và nằng nặc đòi lấy Acc93 của em. Em ko chịu và tìm nàng Mazda 323 khác cho ổng. Nàng Mazda 323 này đẹp nguyên bản, rin tới từng con ốc vậy mà hắn ta ko chịu, em lại về với Mazda 323 95. Đây là bà thứ 7...
Nàng thứ 8 là em Acc90, định gắn bó lâu dài để chờ cơ hội lên Lac SE 2010 nhưng rồi bén duyên em Acc94 phun ốp sần này... Nàng là bà vợ thứ 9. Ko biết bà sau là bà nào đây?

Sở thích hiện tại: Acc1998-2002, khó kiếm và chưa có lúa...
Mazda 3, hoặc Mazda 6 >2005, ...
Em mới kiếm dc một e hom nào e chụp ảnh bác ném đá nhé. AC 2000
 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

Cho em ké tý. Em lúc trước còn ở Long An, đi làm trên SG, nên đi về bằng xe máy nên tính đến việc mua ôtô. rồi tình cờ em biết diễn đàn otosaigon, vào đọc bài "cảm nhận accord ..." của bác accord_qngai, rồi bài "em đã cưới V2 3,5K của bác Hcivic" bên xóm nhà lá...

Thế là em đi học lái xe và lấy bằng năm 2008... Trên đường đi làm, có cái garage chuyên bán accord 86-89, ngày nào chạy xe qua em cũng chạy chầm chậm để nghía và thèm. Rồi em tính quất một em acc 88 nhưng chưa kịp thì v/chồng chuyển lên TP sống.

Thế là tạm quên vụ xe cộ. V/chồng em cuối tuần hay về Long An, đi xe gắn máy, 2 cái mũ bảo hiểm cứ đụng nhau lịch kịch, mà bx em thì lên xe chừng 15 phút là buồn ngủ, càng nguy hiểm. Rồi những lúc về quê lên, chở thêm mấy thứ gạo thóc rau củ, rồi mưa gió, vất vả quá, em thấy thật nản... Ước mơ ôtô không ngừng nung nấu.

Thế là sau khi trả hết tiền mua nhà cho NH cách đây 2 tháng, em vây NH tiếp để quất luôn em acc 90 sau khi coi được 3 em. Em không biết gì nhiều về xe cộ, đi coi một mình rồi múc đại. Không biết chạy, nên mướn chủ xe chạy về nhà dùm. Công nhận cảm giác có được em nó thật đã vì trước đó em chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được một chiếc xe "đẹp" như vậy...
 
  • Like
Reactions: Nguyen_Acc
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Các bác đến với accord như thế nào?

vuvietthanh nói:
Chú tiểu nói:
Sở thích hiện tại: Acc1998-2002, khó kiếm và chưa có lúa...
Mazda 3, hoặc Mazda 6 >2005, ...
Em mới kiếm dc một e hom nào e chụp ảnh bác ném đá nhé. AC 2000
Bác quá tài! Em thấy bác toàn kiếm được vợ xinh mà giá cưới lại mềm. Bác cứ show lên và nếu giá phù hợp và bác muốn ly dị thì em sẽ là ứng cử viên số 1.