Tư Vấn Đầu Tư Ai Đã Từng.......

Hạng B2
18/11/16
326
1.058
93
Sai gon
Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông? Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, Thị phi thành bại theo dòng nước, Sừng sững cơ đồ bỗng tay không. Núi xanh nguyên vẹn cũ Bao độ ánh triều hồng, Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi, Vốn đã quen gió mát trăng trong, Một vò rượu nếp vui gặp gỡ, Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.
 
Tập Lái
5/6/16
37
388
53
topic này khơi dậy nhiều thứ quá,
2007...mới đi làm vài năm, ở trọ căn nhà HXH bên Dương Bá Trạc, bà chủ kêu bán giá 1.6 tỷ, thòm thèm nhưng đập heo chỉ có được 150 triệu.
10 năm...khủng hoảng ở đâu kg thấy rõ, chỉ biết bây giờ nhà ấy đã lên 6-7 tỷ
 
Tập Lái
4/6/17
3
6
3
54
tụt 1/2 trong khi đồng tiền mất giá. còn 1/3 thôi bác. là dành cho người có vốn ko vay bank. vay bank thì die vì lãi sau khi bùm nó len 2x%/năm.
Ở Bình Tân và Bình Chánh đang chôn nhiều gia đình rồi. Nghĩ cũng tội...Sống ở SG và chết ở Sg thì còn đỡ, đằng này nhiều người ở Đà Nẵng, Vũng tàu, Hà Nội mà bị chôn ờ SG mới khổ chứ.
 
Hạng C
24/2/11
793
18.889
93
E biết 1 trường hợp, Bờ-rồ đó từ ng có tài sản vài chục củ, nhà mặt tiền vài căn cho thuê, vì ôm đất Nhơn Trạch mà tiền mua sữa cho con phải nhờ a/e giúp.
Ám ảnh ....
Có gì mà ám ảnh. Ra chơi được thì phải chấp nhận. Anh nghĩ vài chục củ + nhà mặt tiền vài căn cho thuê là từ trên trời rơi xuống? Cũng là phải chấp nhận rủi ro nhiều lần, và thắng kèo mới có được từng đó. Nếu hên tiếp thì tài sản anh đó lên tới trăm tỏi, lần tới hên tiếp thì có ngàn tỏi. Nhưng chỉ xui 1 lần thì lại về 0 thôi.
những anh có tài sản tăng mạnh, nhanh thường thích chơi theo kiểu gấp thếp ( có. 1 đặt 1, thắng được lại all-in 2, thắng tiếp all -in 4....cứ thế theo cấp số nhân cho đến khi thua..)
 
Tập Lái
13/10/14
2
50
13
Lúc đó e chưa có xiền nên chưa từng...

Chỉ sau đó hay nghe nhắc nhở về giai đoạn này như một cơn ác mộng.

Ngồi hóng chuyện các bác.

Trời. Thấy phong cách bác Selene vậy mà ko trải qua 2007 ah????

Mà Sao tự nhiên có bài kể lại chuyện này? Ko hiểu.

Hí hí. Nhớ lại còn run trym. Ba e làm bên nhà nước rồi quản lý dự án, nên liên quan đến mấy ông dự án xây dựng, thi công nhiều. Thời đó chứng kiến bao cảnh Bạn bè của ông bà bô từ đại gia thành đi xe wave, con phải đổi trường. Đi mượn tiền tè le. Lúc đó e tức lắm, vì ba e cho mượn nhiều, lúc đó biết chừng nào mà có tiền trả, biến nỗi lo người ta thành nỗi lo của mình.
Giờ nghĩ lại nếu mình lâm vào hoàn cảnh sắp bán nhà của họ thì được giúp thì quý biết bao.

Bởi vậy các bác trên đây có được lời đậm thì nhớ tới mọi người, phòng khi kẹt trym. Haha.
PS: đang lời pm e san sẻ e ko từ chối đâu nhe.
 
Tập Lái
11/12/15
12
254
48
Tháng 6 năm 2007 em mua một miếng đất khu dân cư ở Q2 giá ~8,4tr/m2, không vay ngân hàng, sau đó xây nhà ở. Năm 2014 bán ~20tr/m2 đất không ai hỏi tới. Đầu tháng 3/2017 em bán sau khi trừ tiền nhà thì giá đất khoảng 36.5tr/m2. Tính ra gấp khoảng 4,3 lần lúc mua 10 năm trước. Lúc mua không tính đầu tư nhưng không ngờ sau 10 năm lại tăng nhiều thế dù nhiều khi nhìn giá đất Q2, Q9 tăng ào ào cũng tiếc nhưng cũng coi như hơn mong đợi. Nếu ai đầu tư mà phải vay ngân hàng nhiều thì khi thị trường xuống mà không nhanh là chết. Còn dùng vốn của mình thì cứ ôm tới cơn sốt kế tiếp vẫn ổn.
 
Hạng D
21/10/10
1.202
3.969
113
Có gì mà ám ảnh. Ra chơi được thì phải chấp nhận. Anh nghĩ vài chục củ + nhà mặt tiền vài căn cho thuê là từ trên trời rơi xuống? Cũng là phải chấp nhận rủi ro nhiều lần, và thắng kèo mới có được từng đó. Nếu hên tiếp thì tài sản anh đó lên tới trăm tỏi, lần tới hên tiếp thì có ngàn tỏi. Nhưng chỉ xui 1 lần thì lại về 0 thôi.
những anh có tài sản tăng mạnh, nhanh thường thích chơi theo kiểu gấp thếp ( có. 1 đặt 1, thắng được lại all-in 2, thắng tiếp all -in 4....cứ thế theo cấp số nhân cho đến khi thua..)

Cái này đúng là điểm chí mạng của khá nhiều anh chơi bđs/chứng khoán.
Các anh dám ra chơi, mà k có sức chịu.
Quan trọng không phải ngồi tính xem thắng bao nhiêu, mà xem bản thân chịu lỗ được bao nhiêu.
Làm sao để tình huống xấu nhất xảy ra mà vẫn sống :)
 
Hạng C
24/2/11
793
18.889
93
Cái này đúng là điểm chí mạng của khá nhiều anh chơi bđs/chứng khoán.
Các anh dám ra chơi, mà k có sức chịu.
Quan trọng không phải ngồi tính xem thắng bao nhiêu, mà xem bản thân chịu lỗ được bao nhiêu.
Làm sao để tình huống xấu nhất xảy ra mà vẫn sống :)
Đặc điểm của các anh này là có máu liều cực cao + may mắn rất tốt. Nên khi trúng sóng thì các anh này kiếm bạc tỷ, và lời gấp nhiều lần so với một người đầu tư chắc chắn bình thường. Trúng được vài ba lần, các a ấy lại nghĩ mình là Buffet Việt Nam, khả năng mình có được tiền là do " nhìn xa trông rộng", " phân tích như thần" chứ không phải là do mình liều + may. Tất nhiên ít ai may mắn suốt đời nên kiểu gì cũng có lúc thua bạc, mà đã thua là thua trắng luôn. Vấn đề là khi các anh ấy nghĩ mình là Buffet rồi thì có bao giờ nghĩ đến việc " bản thân chịu lỗ được bao nhiêu" vì mình chơi là chỉ có thắng