Còn vài hình cá nhân thấy đẹp, xin khoe ra luôn _ để câu thêm tí view của các bác nữa
Cảnh bên phải cầu Kiên Mỹ mới (từ QL19 rẽ phải [với Thị tứ Phú Phong, dây là ngã ba Quang Trung(QL19) / Nguyễn Huệ], đi khoảng 700m là gặp cầu. Bên kia cầu là bảo tàng Quang Trung)
Lòng sông Kôn khá rộng. Nghe nói ngày trước cứ đến hội Quang Trung, cái cầu bé tẹo này (bên trái cầu Kiên Mỹ mới) cho bà con rơi xuống, lội sông Kôn, miết.
nhìn cầu cũ, gần hơn chút
Trên đèo An Khê _ Ranh giới Bình Định - Gia Lai
Đường đi từ An Khê sang MangYang _ đèo thấp hơn và dễ đi hơn An Khê nhiều
Trên đèo MangYang
Pleiku đường dốc khá nhiều, nhưng không nhỏ như Đà Lạt
Từ Pleiku xuống Buôn Ma Thuột, chỉ có độc đạo QL14, may còn đi được.
vùng cao mà có mấy cái hồ đã thiệt, không khí thì mát, lấy gió ngoài chút cho sướng
Buôn Ma Thuột được qua hoạch rộng rãi, ít đường dốc, không khí cũng rất tốt. Có thời gian dzô được chi tiết, chắc còn nhiều điểm hay để xem.
Đường 14 từ BMT đi Gia Nghĩa
Bên dưới là một số cảnh từ Gia Nghĩa đi Quảng Khê, đèo Lộc Bắc, thị tứ nhỏ Đạ Tẻh, Madagui [lúc này nên quên cái đường 14, đi. Cung đường tuy về TP xa hơn khoảng 40km, nhưng đi ban ngày thì lái và ngắm cảnh đều tuyệt: vắng, nhiều đèo dốc, nhiều khúc quanh. Con suối nhỏ hình dưới chỉ thấy được từ xa, nếu để ý, khi gần đến Quảng Khê. Chú ý Đừng đi ban đêm, có chuyện, sẽ không biết kêu ai. Trên OS có thread riêng cho cung đường này]
bên phải vị trí hình trên có cái miếu hương khói cho các công nhân xấu số tham gia xây cái đập này.
Chúc mọi người Thượng lộ Bình an!