Re:Amateur "phượt" SG-NT-QN-Huế-CửaLò-HN-HạLong-TràCổ-BáiĐính-ĐộngThiênĐường-Pleiku-BMT
Từ Đồng Hới, nhà em về Đà Nẵng tắm biển. Phải nói biển ở đây rất hay. Còn chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà cũng rất ấn tượng. Chổ này chắc nhiều người đến rồi, chắc em xin thôi, không làm loãng.
Rồi ĐN, em ngang Quảng Ngãi, rồi phú phong Bình Định, định xem thần tượng Quang Trung, bảo tàng bên cầu Kiên Mỹ, sông Kôn, nhưng đến sớm quá chưa mở cửa, đành đi bộ về ks. Thế nên chổ này chỉ có ít hình cảnh, chắc ai cũng biết rồi.
Nhà em tiếp đi ngang Pleiku, thoáng qua thấy hoàng tráng, nhưng hết giờ nên đành đi tiếp.
Từ Ban Mê Thuật (buôn ma thuột/ ban mê thuột , lớn và bằng phẳng hơn Pleiku) nhờ madguy confirm, em đi theo đèo Lộc Bắc, Đạ Tẻh, về madagui, đồng hồ chỉ về đến nhà là 403km. Đã có thread về cung đường này, em cũng đã có comment, nói chung là rất hay, anh em 2-3 xe đi cùng nhau thì hết sẩy (đi 1 mình thì chỉ ớn nếu tối trời hoặc xe cũ pan bậy). Em nói thiệt với zing chạy 80 là không nghe tiếng máy ở khúc đường láng, luôn.
Nói chung là phượt nhanh cho biết, hy vọng mai mốt nhà em có dịp, đi kỹ.
Cảm ơn các bác đã comment, nếu biết thế nào em cũng trả lời câu hỏi của các bác (nhưng đừng dzí gấp em nhe). Còn hình ảnh mấy cung đường từ Đà Nẵng dzô, thì chắc nhiều bác rành hơn em tám câu.
Kết luận ngắn gọn của em:
- cứ tự tin, đi, rồi sẽ tới. Đường đi ở miệng.
- biết chiều dài đến đích, cứ lấy 50kmh làm chuẩn mà tính giờ đi. Khi đó khỏi lo tránh xxx.
- đường đèo hẹp, vạch liền, mà gặp tải hoặc công nông thì xem đồng hồ, dư thời gian thì bò theo, không thì ăn may, xui thì dính "cán vạch", chịu.
- gặp biển cấm mà, không có bỏ, hên xui
- Lỡ, dúi được thì dúi, đừng tồ giống em, mất thời gian với xxx quá lắm lắm
Chúc sức khỏe mọi người. Chuyến off cuối tháng 8 của MFC mình chắc là hoành và vui lắm. Nhớ giữ sức nhe, MFC, my friends club
Từ Đồng Hới, nhà em về Đà Nẵng tắm biển. Phải nói biển ở đây rất hay. Còn chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà cũng rất ấn tượng. Chổ này chắc nhiều người đến rồi, chắc em xin thôi, không làm loãng.
Rồi ĐN, em ngang Quảng Ngãi, rồi phú phong Bình Định, định xem thần tượng Quang Trung, bảo tàng bên cầu Kiên Mỹ, sông Kôn, nhưng đến sớm quá chưa mở cửa, đành đi bộ về ks. Thế nên chổ này chỉ có ít hình cảnh, chắc ai cũng biết rồi.
Nhà em tiếp đi ngang Pleiku, thoáng qua thấy hoàng tráng, nhưng hết giờ nên đành đi tiếp.
Từ Ban Mê Thuật (buôn ma thuột/ ban mê thuột , lớn và bằng phẳng hơn Pleiku) nhờ madguy confirm, em đi theo đèo Lộc Bắc, Đạ Tẻh, về madagui, đồng hồ chỉ về đến nhà là 403km. Đã có thread về cung đường này, em cũng đã có comment, nói chung là rất hay, anh em 2-3 xe đi cùng nhau thì hết sẩy (đi 1 mình thì chỉ ớn nếu tối trời hoặc xe cũ pan bậy). Em nói thiệt với zing chạy 80 là không nghe tiếng máy ở khúc đường láng, luôn.
Nói chung là phượt nhanh cho biết, hy vọng mai mốt nhà em có dịp, đi kỹ.
Cảm ơn các bác đã comment, nếu biết thế nào em cũng trả lời câu hỏi của các bác (nhưng đừng dzí gấp em nhe). Còn hình ảnh mấy cung đường từ Đà Nẵng dzô, thì chắc nhiều bác rành hơn em tám câu.
Kết luận ngắn gọn của em:
- cứ tự tin, đi, rồi sẽ tới. Đường đi ở miệng.
- biết chiều dài đến đích, cứ lấy 50kmh làm chuẩn mà tính giờ đi. Khi đó khỏi lo tránh xxx.
- đường đèo hẹp, vạch liền, mà gặp tải hoặc công nông thì xem đồng hồ, dư thời gian thì bò theo, không thì ăn may, xui thì dính "cán vạch", chịu.
- gặp biển cấm mà, không có bỏ, hên xui
- Lỡ, dúi được thì dúi, đừng tồ giống em, mất thời gian với xxx quá lắm lắm
Chúc sức khỏe mọi người. Chuyến off cuối tháng 8 của MFC mình chắc là hoành và vui lắm. Nhớ giữ sức nhe, MFC, my friends club