Hôm nay tự nhiên thấy cái thớt về Ams, mà lại toàn nghe các bác bàn chuyện Red Light. Nghĩ lại đến giờ em vẫn còn thấy ngượng quá. Em và 1 anh bạn chui vào xem show, ngồi ngay hàng ghế phía ngoài. Thế là bị 1 em diễn viên to như con gấu, bưởi khủng, đến dí hàng vào bắt xoa rồi kéo lên sân khấu. Ối dồi ôi, có chết tôi không chứ. Em cứ phải xua tay NO NO mãi. Hàng ghế phía sau có 5 em tóc vàng mắt xanh xinh phải biết (có khi ngon hơn trong thớt cuối tuần) cứ nháo nhào cả lên cổ vũ em. Hè hè, phải chi là 1 trong 5 em ấy thì có khi em nguyện nhắm mắt đưa chân rồi
À, em đi tháng 10/2011. Cũng đến khu này khoảng 3 lần gì đó.
Có cái Tulip Museum là vớ vẩn nhất, kiểu tư nhân tự làm cái phòng bé xíu cũng bày đặt quảng cáo lừa khách đến xem. Phí vào cửa thì trả giá được mới khiếp.