- Chợ đêm ở Cổ Thạch thì có bánh xèo 7k/cái (theo mình là ngon), chè (cái này thì toàn là sương sáo, sương sa, hạt lưu này kia với nước đường) 10k/ly, bánh tráng nướng. Là những món ăn vặt, no, và được bán nhiều ở chợ đêm.
- Ngoài ra muốn mua mồi nhậu thì ra chợ Liên Hương. Hải sản tươi ngon giá phải chăng, 500k là phủ phê rồi.
- Ở: Từ chợ Cổ Thạch ra bãi đá 7 màu, có bản Minh Hà thì quẹo vào. Chỗ này có võng, nhà nghỉ. Nếu thích ở chỗ đá 7 màu để tiện tham quan và tắm (theo mình tắm ở đây khá ổn, biển lài ko sâu, biển xanh mát, đỡ đông đúc cho mấy ngày lễ), tuy nhiên phòng ốc máy lạnh thì hơi kín, và ko được thoải mái, một điểm trừ.
Nếu thích đông đúc, chỗ tắm có bãi cát thì có thể thuê phòng nghỉ ở gần chợ. Đi ngày lễ thì chỗ này có vẻ quá tải (cá nhân mình thì ko thích đông đúc bon chen)