Lạy, cho tiền cũng méo đi lần 2, cái máy cày chở lên hải đăng, xuống tới đất mới tin mình còn sốngĐi Phan rang thì vừa qua Hòn Cà ná tầm vài trăm mét sẽ có con đường Tỉnh lộ gì đó đi ven biển ra Ninh chữ .
Đường rất vắng và đẹp .
Trên đường có 1 địa danh gọi là Mũi Dinh .
Gửi xe ở ngoài rồi có máy cày chở vào . Cảnh rất đẹp hoang sơ , quán sá cũng tạm thôi bình dân .
Cái xứ nắng như rằng, gió như phang thiệt khắc nghiệt, con người teo tóp lại để chống đỡ, vị trí thì dở dở ương ương...
PR có cơm gà, tỏi cô đơn cmjđ...
Phía sau Ks 4* Sài Gòn- PR có cái nhà mát của ông 6 Thẹo trước đây, giờ Ks bán hải sản kiểu ngon-bổ-rẻ, ngồi ăn cạnh biển cũng vui vui.
PR có cơm gà, tỏi cô đơn cmjđ...
Phía sau Ks 4* Sài Gòn- PR có cái nhà mát của ông 6 Thẹo trước đây, giờ Ks bán hải sản kiểu ngon-bổ-rẻ, ngồi ăn cạnh biển cũng vui vui.
Chỗ a Q nói nè, cái Mũi Dinh này nếu k biết đường mà theo Gugo sẽ bị đậu phộng ngay, phải đi đến chỗ có 2 cục đá to như trái núi nằm vắt vẻo thì mới có đg xuống Mũi Dinh. Xe tốt thì cứ phi ra sát hải đăng rồi đi bộ xuống thôi khỏi đi xe cuốc ôm.Đi Phan rang thì vừa qua Hòn Cà ná tầm vài trăm mét sẽ có con đường Tỉnh lộ gì đó đi ven biển ra Ninh chữ .
Đường rất vắng và đẹp .
Trên đường có 1 địa danh gọi là Mũi Dinh .
Gửi xe ở ngoài rồi có máy cày chở vào . Cảnh rất đẹp hoang sơ , quán sá cũng tạm thôi bình dân .
Đường đẹp hôm em đi cát trắng thổi tràn qua mịt mù như sa mạc
Gần đó có 1 KDL trong đó nhà hàng lớn nấu ăn khá ngon, mấy a keke vô chửi om lên vì nhà hàng bắt móc xỉa trước rồi mới chịu làm đồ ăn
Chỉnh sửa cuối:
Cái máy cày có té cũng té xuống đống cát, có gì mà sợ anh =))Lạy, cho tiền cũng méo đi lần 2, cái máy cày chở lên hải đăng, xuống tới đất mới tin mình còn sống
Tướng to như hùm như beo mà nhát vãiLạy, cho tiền cũng méo đi lần 2, cái máy cày chở lên hải đăng, xuống tới đất mới tin mình còn sống
Nghe đến tăm, chìa khoá, đèn pin, đũa, ngón tay... là ảnh cũng sợ vãi đái rồiTướng to như hùm như beo mà nhát vãi