Sai nghe tới đèn pin là sáng mắt ra nhenNghe đến tăm, chìa khoá, đèn pin, đũa, ngón tay... là ảnh cũng sợ vãi đái rồi
Chắc chú mày mới đi từ đường nhựa vô bãi thôi chứ gìCái máy cày có té cũng té xuống đống cát, có gì mà sợ anh =))
Mấy cái mũi đó ... em toàn đi bộ thôi anh ơiChắc chú mày mới đi từ đường nhựa vô bãi thôi chứ gì
Chị này là vợ của 1 bạn trong nhóm, tháng 4-2017, coi chị viết gì nhaMấy cái mũi đó ... em toàn đi bộ thôi anh ơi
Mũi Dinh là nơi hằng năm thi offroad, bãi biển dưới chân Hải Đăng rất đẹp, sạch, nước trong vắt. Chạy xe ra đây cắm trại rất đã, tối chạy qua các quán dưới chân Hải Đăng tắm ké, ăn hải sản. xe nào yếu thì xuống đây là nằm luôn chứ lên không nỗi (lưu ý: đang nói mấy con xe 2 cầu cày ruộng chứ awd thì vứt)
í tỉ méo thít ngồi ăn cùng khách (khách đãi)
thì ông lái cứ mà ôm cái 4 bánh đi ăn... bụi
trung tâm Phan Rang tràn ngập Bánh Căn từ lề đường tới rét tô răn mái cmn lạnh
thì ông lái cứ mà ôm cái 4 bánh đi ăn... bụi
trung tâm Phan Rang tràn ngập Bánh Căn từ lề đường tới rét tô răn mái cmn lạnh
Bổ sung thêm cho bác chủ:Anh quen được mấy cô PR rồi...
PR thì chả có khỉ gì chơi đâu anh thớt, đi một lần cho biết chứ kêu em quay lại là ngán.
- Vĩnh Hy : chả có gì đặc sắc ngoài cung đường ôm vòng núi Chúa dành cho các anh đầu tơm trải nghiệm
- Hải sản ghé Bình sơn thì cũng tạm gọi là ngon bổ rẻ
- Dê núi ( bữa em đi ăn hết nổi chứ cũng muốn thử xem ngon đến cỡ nào ) theo lời bạn nói thì ngon
- Trên đường về ghé Ba Mọi ăn và uống rượu nho, cảm nhận của em là ngon ngọt.
Em biết được nhiu đó!
1.Hải sản ngon, giá Ok thì ghé: Quán Gái Mập, TT Khách Hải, Tp.Phan rang, Alô 0961230256
2.Dê Phan Rang, đầu đường Trần Quang Khải, Tp.Phan Rang..Quán tên gì mình quên rồi..
Tắm biển ở đây thì hên sui, gặp lúc con nước ngược thì biển đen thui, toàn xỉ than của Nhà máy Nhiệt Điện không hà...Đi Phan rang thì vừa qua Hòn Cà ná tầm vài trăm mét sẽ có con đường Tỉnh lộ gì đó đi ven biển ra Ninh chữ .
Đường rất vắng và đẹp .
Trên đường có 1 địa danh gọi là Mũi Dinh .
Gửi xe ở ngoài rồi có máy cày chở vào . Cảnh rất đẹp hoang sơ , quán sá cũng tạm thôi bình dân .
Ăn hải sản ở đây tươi ngon, đặt biệt là gà thả vườn, đúng gà quê, mình ăn cái quán ngay đường dẫn lên núi Dinh. Bác chủ có thể chọn con , đặt món, xuống biển bơi xong lên ăn thì bá phát..hehe. Cá nhân em thấy hấp/luộc là ngon nhất, vì dân quê, họ làm mấy món chiên xào không vừa miệng cho lắm, được cái họ thật thà, giá phải chăn..
Đến Phan Rang phải ăn dê PR chứ, PR có dê núi màE mới đi PR về, ghé Resort Vĩnh Hy ăn cơm, đi tàu ngắm san hô, tắm biển 100/vé, ở đường Trần Phú có quán lẩu dê Ninh Bình ăn cũng được, nằm trong hẻm, xe biển SG ghé nhiều.