@Jennyho, HTV8: em cày ở Ấn theo dự án, 1 tháng ở Ấn, 1 tháng nghỉ thì chạy về VN nên em chẳng biết gì cả ngoài sân bay, khách sạn

. Hiện tại thì em ở 1 nơi khỉ ho cò gáy gọi là Rajahmundry và Kakinada, trước đây em ở Hyderabad và có 1 thời gian ngắn ở Chennai. Mang tiếng làm ở Ấn nhưng em hầu như không có thời gian và cũng không có hứng để lang thang
. Ấn tượng nhất của Ấn Độ đối với em là cái mùi, đi đâu em cũng nghe cái mùi đó, đặc biệt là chỗ đông người [>

]
Đọc cái phóng sự này của bác Jenny, em biết được thêm nhiều điều và thay đổi 1 ít quan điểm cùa em về Ấn Độ
. Cám ơn bác đã chia sẻ trên này