Ngày 7: Lý Sơn - Măng Đen - Tp. Kon Tum

Tôi đi tìm "nàng tiên ngủ trong rừng"

Kế hoạch lúc đầu chỉ du hý ở xứ miền Trung thôi, nên mới có tên gọi An Nam Du Hành Ký he he. Trước ngày đi thì một anh bạn tư vấn đi Măng Đen và một anh bạn khác rủ rê đi Măng Đen nên quyết định chuyến về sẽ đi đường Tây Nguyên để hội ngộ đồng bọn ở đây. Cuối cùng thì anh bạn kia không đi Măng Đen nên bỏ mình bơ vơ, nhưng không sao mình sẽ đi tìm "Nàng tiên ngủ trong rừng" một mình vậy he he.

Rời Lý Sơn, đi theo đường quốc lộ 1A đến ngã ba Thạch Trụ- Mộ Đức, rẽ phải là quốc lộ 24 đi Ba Tơ-một huyện miền núi của Quảng Ngãi, hướng đi Kon Tum. Dưới này trời nắng chang chang nhưng vừa lên tới Ba Tơ thì trời bắt đầu chuyển mưa, bầu trời mây đen vần vũ, qua khỏi trung tâm thị trấn Ba Tơ thì trời bắt đầu mưa. Quốc lộ 24 đi Ba Tơ khá đẹp và vắng xe. Một mình chiếc SoFC49 lầm lũi lao đi trong mưa. Phía sau ghế tài, 3 mẹ con nó đang nằm ngủ ngon lành sau một buổi sáng tắm biển ở Lý Sơn. Nhìn bản đồ, đèo Violak như một con trăn khổng lồ ngoằn ngoèo vắt ngang dãy Trường Sơn, bụng mình thấy hơi lo lo. Cảm giác khi đi vào con đường mới chưa từng đi lần nào vừa háo hức vừa có một chút lo lắng.

Nhưng kệ, con đường chúng ta đi cũng giống như đường đời: trải qua những lúc bằng phẳng thì cũng phải qua những lúc chông gai, sóng gió và đầy thách thức. Điều quan trọng là phải tin vào chính bản thân mình để vượt qua những sóng gió và thách thức đó.

Vượt qua đèo Violak, thị trấn Măng Đen lấp ló trong những quả đồi thông. Măng Đen là một thị trấn thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum nằm ở độ cao khoảng 1400m so với mặt nước biển, cách Quảng Ngãi 135km về phía Tây Nam và cách thành phố Kon Tum 55km. Thị trấn này nằm giữa hai con đèo vắt ngang dãy Trường Sơn: đèo Violak và đèo Măng Đen. Trong tiếng dân tộc Mơ Nâm, Măng Đen có nghĩa là "vùng đất đẹp như tiên cảnh" hay còn gọi là nàng tiên ngủ trong rừng. Với khí hậu ôn đới, mát mẻ quanh năm mang nét hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng Măng Đen được ví là Dalat thứ 2.

Đến Măng Đen trời vẫn còn mưa lâm râm, thị trấn vắng vẻ và có quá nhiều biệt thự bỏ hoang, sau khi viếng Đức Mẹ Măng Đen kế hoạch ngủ qua đêm tại Măng Đen tan biến, đành phải bỏ qua các điểm du lịch ở đây chiếc SoFC49 lại lầm lũi tiến về thành phố Kon Tum. Ghé thăm nhà thằng bạn thân, ngồi uống với nhau vài lon bia, ôn lại chuyện cũ.
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
 
Ngày 8: Kon Tum: cầu treo Kon Klor, Nhà thờ gỗ - Pleiku: Biển Hồ, Công viên Đồng Xanh.

Một ngày vui trọn vẹn với ông anh kết nghĩa và thằng bạn thân. Bao nhiêu lần hứa lên Tây Nguyên thăm ông anh với thằng bạn mà chưa thực hiện được, suýt chút nữa ổng đổi họ mình sang họ Hứa he he. Hăm mấy năm rồi 3 anh em mới có một ngày rong chơi thoả thích. Mấy dịp Tết gặp nhau ở ngoài quê, ngồi chơi với nhau xíu rồi ai lo việc nấy.

Buổi sáng uống cafe với vợ chồng bạn, loanh quanh tham cầu treo Kon Klor, Nhà thờ gỗ Kon Tum, bắt đại sư huynh chờ ở Pleiku từ sáng đến trưa. Chiều ghé Biển Hồ, công viên Đồng Xanh rồi bắt đầu chiến cho đến khuya.

Trong tiểu thuyết kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, Đoàn Dự ngồi uống rượu với Tiêu Phong, vì sức yếu nên mới dùng mưu vận Nhất Dương Chỉ để đẩy rượu ra đường tay. Mình ngồi lai rai với hai sư huynh, bắt chước Đoàn Dự vận công bia với mồi nó ra cmn bằng đường mồm
1f602.png
1f602.png
1f602.png

An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
 
Ngày 9: Pleiku - Buôn Mê Thuộc - Sài Gòn

Pleiku tiễn chiếc SoFC49 bằng một cơn mưa lớn vào buổi sáng sớm. Sau khi ăn sáng với hai vị sư huynh, lên xe nhắm quốc lộ 14 hướng về Buôn Mê Thuộc - Sài Gòn thẳng tiến. Google map dự kiến hành trình 520km mất khoảng 10h30 phút chạy xe. 9:30 sáng lên xe, dự kiến khoảng 22:00 đến nhà.
Tới BMT ghé thăm nhà vợ chồng thằng bạn học thời đại học, ăn trưa, cafe hết hơn 1 tiếng đồng hồ, Google map lại báo 23:00 sẽ về đến nhà. Từ BMT trở về trời mưa suốt.

Vậy là 5 tỉnh Tây Nguyên: Đồng - Nông - Lắc - Kon - Ku (Lâm Đồng - Dak Nông- Dak Lak - Kon Tum - Pleiku) đã in dấu bánh xe của chiếc SoFC49
1f602.png
1f602.png
1f602.png

An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
 
Tổng kết:
- Hành trình xuống biển - lên rừng đã đi qua: 1939.5 km
- Thời gian lái xe: 52h
- Vận tốc trung bình xe đo được: 37km/h
- Nhiên liệu: 3 bình dầu Diesel x 750k = 2250k - vẫn còn 1/2 bình.
- Phí cầu đường: chưa kiểm đếm
1f602.png

- Phí bánh mì: 0đ

Qua chuyến đi này em hoàn toàn hài lòng với chiếc Kia Sorento máy dầu, càng chạy càng mạnh mẽ và ăn uống cực kỳ tiết kiệm. Một sự lựa chọn đúng đắn trong tầm giá.

Bài dài như...ruột ngựa, em cảm ơn các bác đã kiên nhẫn đọc và xem hình he he

An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
 

Attachments

Hạng B2
25/1/11
132
108
43
ThuDuc Tp HCM
Chúc mừng bác có chuyến đi thú vị và an toàn cùng Gia Đình.
Em củng quê QNgai, vừa rồi củng có chuyến tương tự như bác 10 ngày nhưng đi thì đi lên núi trước về thì về đường QL1 và đường ven biển.
có tấm hình ngược lại với tấm của bác ngay ranh
An Nam Du Hành Ký 2017 - Xách Sorento lên và đi...mình thích thì mình đi thôi
giới QNgai-Kontum.
 

Attachments

Tập Lái
4/10/16
34
33
18
Vui quá bác. Coi mấy hình đầu em tưởng nhà bác có 3 F1, ka ka
 
Chúc mừng bác có chuyến đi thú vị và an toàn cùng Gia Đình.
Em củng quê QNgai, vừa rồi củng có chuyến tương tự như bác 10 ngày nhưng đi thì đi lên núi trước về thì về đường QL1 và đường ven biển.
có tấm hình ngược lại với tấm của bác ngay ranh View attachment 758405 giới QNgai-Kontum.

Em hóng bài hành trình ngược với em của bác he he. Lúc chụp xong cái xe chỗ địa phận Kon Tum, bước lên xe em mới thấy cái bảng địa phận Quảng Ngãi mà sợ trời tối nhanh nên không chụp. Vẫn tiếc hùi hụi bác ah