trời , em đâu có biết đâu mợ. Ngày trước bạn mẹ em đem từ dưới Sóc Trăng đem lên , đi cùng bánh pia với tôm chua , hic hic ngon ơi là ngon , xong rồi từ đó em chả biết ở đâu bán. Mấy người nói bán ở chợ Bến Thành , gì chứ em sợ cái chợ đó lắm.smileyhibiscus nói:Ủa, GLC kg biết Smiley bán món này hả??? Lạp xưởng tươi tôm & thịt của Cần Giuộc à?girl_luvs_car nói:bác ơi bán lạp xưởng tươi đi , nhà em ai cũng hảo hết á![]()
À quên chỗ cơm tấm mà có cơm cháy (sáng ăn cơm tấm nhai dòn dòn cũng thú vị lắm đó, gấu vừa bảo thế) đi NĐChiểu đến ngã tư với CThắng nhìn bên tay phải đèn đỏ, gần trước cổng trơờng học gì em quên mất nhé! 15K phần tiêu chuẩn sườn chả cũng khá được!
Hum nay gặp thằng bạn từ An Giang lên, ngồi nhắc lại chiện xưa, hồi xưa về dưới ăn món bún cá Châu Đốc, giờ nhắc lại phát thèm. SG món này kiếm cũng vất vả, em chỉ nhớ đã ăn 2 lần trong cái quán trong chợ sau lưng trường học Hồ Bá Kiện Q10, nhưng chả nhớ số! Quán này ăn cũng được, do người AGiang nấu. Món này vị cá, rau, nước dùng, thịt... kết hợp ăn khá lạ miệng mà ko ớn. Thằng bạn chỉ thêm chỗ mới xuống dốc cầu NVCừ quẹo phải chạy đến PTHiển thì nhìn sang bên trái có quán ngay lề đường cũng có bán món này. Nó về rồi, ko dẫn đi, chắc em phải tự mò vậy. Ko được đành tìm lại sang chỗ cũ HBKiện! Mượn hình một bạn chụp cho hồi xưa!

Món bún cá Châu Đốc - " Thằng bạn chỉ thêm chỗ mới xuống dốc cầu NVCừ quẹo phải chạy đến PTHiển thì nhìn sang bên trái có quán ngay lề đường cũng có bán món này"!!!
Đúng chóc luôn! Em hay ăn "bún cá Châu Đốc" ở đây. Hương vị ngon, giá rẻ (lề đường, bán từ 15h hàng ngày). Em thích lắm bác à. (đổ dốc cầu NVC quặt phải 180 độ là ngược chiều nhé! Mà xét về vị trí là đúng). Như vậy mô tả cho đúng về đường đi nên như thế này: đi đường Phạm Thế Hiển hướng từ cầu chữ Y về cầu Nguyễn Văn Cừ., đến ngay gầm cầu NVC quẹo phải để vô đường Dương bá Trạc thì ngay góc cua là "Quầy bún mắm Châu Đốc" bán từ 15h hàng ngày đến ...khi hết. Bản đồ vị trí điểm bán bấm vô đây.
Đúng chóc luôn! Em hay ăn "bún cá Châu Đốc" ở đây. Hương vị ngon, giá rẻ (lề đường, bán từ 15h hàng ngày). Em thích lắm bác à. (đổ dốc cầu NVC quặt phải 180 độ là ngược chiều nhé! Mà xét về vị trí là đúng). Như vậy mô tả cho đúng về đường đi nên như thế này: đi đường Phạm Thế Hiển hướng từ cầu chữ Y về cầu Nguyễn Văn Cừ., đến ngay gầm cầu NVC quẹo phải để vô đường Dương bá Trạc thì ngay góc cua là "Quầy bún mắm Châu Đốc" bán từ 15h hàng ngày đến ...khi hết. Bản đồ vị trí điểm bán bấm vô đây.
Baba thì chỗ nào cũng rứa thôi bác ạ. Chỉ có cái món rùa thì bác qua quán 22 trên đường Huỳnh Tấn Phát khúc xuống Phú Xuân, làm con rùa rang muối, nhất là đùm trứng tuyệt ngon. Nhưng mà đợi hơi lâu, khoảng 45 phút, trong thời gian đó thì lai rai trước món cu đất nướng lá chanh. Ôi em kg kể nữa, chịu hết xiết.Ha Sonata nói:Có bác nào rành về các món RÙA, BABA ăn ở đâu thì ngon ạ?
Khi ra Hà Nội em lên khu sân bay Hòa lạc, ăn baba rang muối tuyệt hảo ở nhà hàng Asian Resort. Họ làm món này thế nào mà muối đóng "phấn trắng" quanh miếng thịt baba ngon mê tơi!
Hình dưới đây:
![]()
là món baba rang muối do nhà hàng sân vườn Ngọc Hải (em trai Ngọc Sơn) ở Bà Rịa chế biến.
Cảm ơn bác Kim Long nhiềukimlong501 nói:Bác đi từ hướng Bến xe miền Tây về Phú Lâm, vừa qua khỏi ngã 3 có đèn xanh đỏ trên đg KDV khoảng 50m thì bác sẽ gặp 1 cái giống như công viên nho nhỏ vậy, trên đó nó có xe lửa này nọ cho tụi con nít chơi. Cặp bên hông công viên đó có 2 con đường thì bác quẹo phải vào con đg thứ 2, chạy khoảng 50m thì sẽ thấy một dãy bàn với cái nồi bánh canh to tướng ngay trước vỉa hè lun. Hình như nó để là bánh canh cư xá thì phải.khoa nói:@kimlong: Bác cho e cái diâ chỉ chỗ bán bánh canh trong cư xá Phú Lâm với . Tks
Hôm rồi em ăn bún cá Long Xuyên ngay đờng Bà Hạt, gần ngã 3 Nguyễn Duy Dương cũng khá.
Trước cửa chợ Hồ THị Kỷ có món bún bò chóoc lâu lâu ăn đã cơn ghiền, ở đó bán cá tra Biển Hồ, khô cá sửu ngon lắm nhưng gía hơi chát. Mùa này ở đó có đọt sầu đâu về mần gỏi với cá sặc thì...ai chết mặc ai nhen!!! Em dạo này bị kiêng cữ dữ quá đâm ra thèm đủ thứ..hic...hic... Vậy nên rất..hận bác Ferrari Dino với mấy cái tô bún mắm
Trước cửa chợ Hồ THị Kỷ có món bún bò chóoc lâu lâu ăn đã cơn ghiền, ở đó bán cá tra Biển Hồ, khô cá sửu ngon lắm nhưng gía hơi chát. Mùa này ở đó có đọt sầu đâu về mần gỏi với cá sặc thì...ai chết mặc ai nhen!!! Em dạo này bị kiêng cữ dữ quá đâm ra thèm đủ thứ..hic...hic... Vậy nên rất..hận bác Ferrari Dino với mấy cái tô bún mắm



Chợ Bến Thành & Tân Định luôn bán hàng chất lựơng nhưng giá chát khủng khiếp, với lại họ vẫn còn thói quen ...chợ búa, Smiley thì kg biết đi chợ (khoản nữ công gia chánh là thua toàn tập) nên càng kg ghé đó nên đành lần mò trong những người quen biết.girl_luvs_car nói:trời , em đâu có biết đâu mợ. Ngày trước bạn mẹ em đem từ dưới Sóc Trăng đem lên , đi cùng bánh pia với tôm chua , hic hic ngon ơi là ngon , xong rồi từ đó em chả biết ở đâu bán. Mấy người nói bán ở chợ Bến Thành , gì chứ em sợ cái chợ đó lắm.smileyhibiscus nói:Ủa, GLC kg biết Smiley bán món này hả??? Lạp xưởng tươi tôm & thịt của Cần Giuộc à?girl_luvs_car nói:bác ơi bán lạp xưởng tươi đi , nhà em ai cũng hảo hết á![]()
Sẵn đây báo cáo dịch vụ của Smiley với các bác luôn:
- Cung cấp các loại "bánh ngọt không phụ gia" chỉ làm khi các bác đặt trước ít nhất 16h nên luôn tươi ngon, chất lượng. Các bác chỉ cần google "Bánh ngọt không phụ gia" là ra
- Tư vấn dịch vụ miễn phí & đặt phòng 1 số resort ở Phan Thiết & các tỉnh mìến Trung
- Cung cấp lạp xưởng tươi Cần Giuộc, thịt = 185k/kg, tôm = 285k/kg. Các bác dặn trước cỡ 4 ngày cho chắc ăn, sợ nhiều lúc lò quen kiếm kg ra tôm ngon để làm
- Cung cấp "rựơu nếp than gài" cho bà đẻ & ngừơi thể trạng yếu, công dụng ăn ngon - ngủ ngon. Giá tầm 120k/l + phí vận chuyển tùy nơi giao nhận