2 chỗ này em cũng ...thường ăn, cũng thích. Trong quán "bún bồ chóc" chợ Hồ thị Kỷ có bán cả khô bò Campuchia, nhậu ngon ơi là ngon! Tuyệt!smileyhibiscus nói:Hôm rồi em ăn bún cá Long Xuyên ngay đờng Bà Hạt, gần ngã 3 Nguyễn Duy Dương cũng khá.
Trước cửa chợ Hồ THị Kỷ có món bún bò chóoc lâu lâu ăn đã cơn ghiền, ở đó bán cá tra Biển Hồ, khô cá sửu ngon lắm nhưng gía hơi chát. Mùa này ở đó có đọt sầu đâu về mần gỏi với cá sặc thì...ai chết mặc ai nhen!!! Em dạo này bị kiêng cữ dữ quá đâm ra thèm đủ thứ..hic...hic... Vậy nên rất..hận bác Ferrari Dino với mấy cái tô bún mắm![]()
![]()
![]()
Đang đói lòng vào topic này đọc thiệt là .... chịu không nổi.
Giới thiệu với mọi người quán bánh canh Phan Thiết trên đường Vườn Chuối (nằm khúc giữa). Bánh canh bột gạo, bột lọc theo ý thích, chả cá rất ngon, cá bớp cá hồng phèn đủ cả. Rất tươi ngon do chính người Phan Thiết nấu.
Đặc biệt chỗ này còn có bánh bột lọc Phan Thiết, cái món này em tìm khắp SG thì chỉ có chỗ này có. Bánh nhỏ xíu như đầu ngón tay cái với con tôm to ự, nước mắm chua ngọt vị rất đặc biệt. Chẹp chẹp, kể thôi cũng không chịu nổi.
Bên cạnh quán bánh canh Phan Thiết còn có tiệm Bánh mì ngon ác chiến (dù em là đứa cực ghét bánh mì nhưng ăn vẫn thấy thích).
Giới thiệu với mọi người quán bánh canh Phan Thiết trên đường Vườn Chuối (nằm khúc giữa). Bánh canh bột gạo, bột lọc theo ý thích, chả cá rất ngon, cá bớp cá hồng phèn đủ cả. Rất tươi ngon do chính người Phan Thiết nấu.
Đặc biệt chỗ này còn có bánh bột lọc Phan Thiết, cái món này em tìm khắp SG thì chỉ có chỗ này có. Bánh nhỏ xíu như đầu ngón tay cái với con tôm to ự, nước mắm chua ngọt vị rất đặc biệt. Chẹp chẹp, kể thôi cũng không chịu nổi.
Bên cạnh quán bánh canh Phan Thiết còn có tiệm Bánh mì ngon ác chiến (dù em là đứa cực ghét bánh mì nhưng ăn vẫn thấy thích).
dành cho bác nào quan tâm bún mắm Hạnh chân cầu tân thuận 1, e bà Hạnh này mở quán Hạnh 2 ở số 178 Nguyễn Thị Thập, Q7, gần cây xăng Phương Hùng
bên cạnh là 180 quán bún thịt nướng mà theo chị vy chủ tiệm này nói là học đc 1 người ở nha trang chỉ cách tẩm ướp nướng, ngon
bên cạnh là 180 quán bún thịt nướng mà theo chị vy chủ tiệm này nói là học đc 1 người ở nha trang chỉ cách tẩm ướp nướng, ngon
Món lạ nè các bác :
Mặn mà 'gỏi cuốn' mắm sống khoai lang</h1>
Một miếng lá cách trải ra, gói vào đó một miếng mắm cá sặt, vài cọng rau thơm, chuối chát, khế chua, một nhúm cơm dừa nạo và một miếng khoai lang luộc, cho vào miệng nhai từ tốn, vị ngọt bùi chua chát xông lên, gợi nhớ quê nhà da diết...
Mặn mà 'gỏi cuốn' mắm sống khoai lang</h1>

Một miếng lá cách trải ra, gói vào đó một miếng mắm cá sặt, vài cọng rau thơm, chuối chát, khế chua, một nhúm cơm dừa nạo và một miếng khoai lang luộc, cho vào miệng nhai từ tốn, vị ngọt bùi chua chát xông lên, gợi nhớ quê nhà da diết...
Last edited by a moderator:
Thèm quá! Món này mà nhậu rịu đế thì phê! Mắm cá sặc ăn rất đã, thị cá cứng cứng dai dai mà tươi! Chẹp chẹp!
Vậng! Em đúng là chưa biết nhưng...nhìn vẫn thấy thèm!Ludwig nói:Món lạ nè các bác :
Mặn mà 'gỏi cuốn' mắm sống khoai lang
![]()
Một miếng lá cách trải ra, gói vào đó một miếng mắm cá sặt, vài cọng rau thơm, chuối chát, khế chua, một nhúm cơm dừa nạo và một miếng khoai lang luộc, cho vào miệng nhai từ tốn, vị ngọt bùi chua chát xông lên, gợi nhớ quê nhà da diết...
Món này ở quê(tỉnh) nào vậy bác Lu uýt?Ludwig nói:Món lạ nè các bác :
Mặn mà 'gỏi cuốn' mắm sống khoai lang
![]()
Một miếng lá cách trải ra, gói vào đó một miếng mắm cá sặt, vài cọng rau thơm, chuối chát, khế chua, một nhúm cơm dừa nạo và một miếng khoai lang luộc, cho vào miệng nhai từ tốn, vị ngọt bùi chua chát xông lên, gợi nhớ quê nhà da diết...