Về Hóc Môn các bác nhớ ghé Năm Mập làm cái gà hấp hèm nhé! Trong nội thành tìm đỏ mắt ko ra chố bán! Hix! Nhìn chai SGĐ mà... chẹp chẹp!

Ferrari Dino nói:Nhưng thủ phủ của mì vịt tiềm vẫn là quận 5 với nhiều điểm bán tập trung có từ hai đến ba hàng, chẳng hạn trên đoạn đường Nguyễn Trãi từ Trần Phú đến Huỳnh Mẫn Đạt có hai tiệm mì vịt tiềm lúc nào cũng đông khách, khu La Kay – Nguyễn Tri Phương, đoạn Trần Tuấn Khải và những xe mì vịt tiềm rải rác ở các tụ điểm ăn uống về đêm.
Quán nầy ăn từ lúc còn bán trong hẻm ,sau dời ra mặt tiền đối diện hình như số 40;42 Ngô Quyền thì phải ?moivaonghe nói:cho em hỏi cái chỗ bán bánh canh cua này ngày trước có phải ở Ngô Quyền Q10 không ah, sau này nó dời đi đâu em tìm hoài không thấy. Có bác nào biết chỉ giúp em nhéFerrari Dino nói:Bánh canh cua đây!
![]()
Chủ quán phát quá, "vô mánh" chuyển đi ... Mỹ rồi còn đâu!NSMSAY nói:Quán nầy ăn từ lúc còn bán trong hẻm ,sau dời ra mặt tiền đối diện hình như số 40;42 Ngô Quyền thì phải ?moivaonghe nói:cho em hỏi cái chỗ bán bánh canh cua này ngày trước có phải ở Ngô Quyền Q10 không ah, sau này nó dời đi đâu em tìm hoài không thấy. Có bác nào biết chỉ giúp em nhéFerrari Dino nói:Bánh canh cua đây!
![]()
Cách nay cả năm rồi đến tìm ăn thì thấy dời đâu mất. Ai biết chổ mới chỉ dùm với.
Ngày xưa em hay ăn ở quán của người Hoa, đường Trần Hưng Đạo B, cuối đường, đối diện TTTM "chợ Vải Soái Kình Lâm" bên trái - quán bên tay phải. Ngon lắm!Khoai môn chiên, vịt chặt miếng ướp chao đỏ, rồi nấu trong nồi lẩu đất. Ăn với rau muống, uống bia đặc ... Lâu không ăn ở đó, giờ không biết còn hay mất. ..."ngày xưa" ấy khoảng ... 25 năm rồi bác ơi!Ferrari Dino nói:Em đang mê món lẩu vịt nấu chao, bác nào biết chỗ ăn được chỉ em với!
![]()
Bác đi đường Phan Đăng Lưu từ ngã tư Phú Nhuận xuống qua ngã tư Phan Xích Long khoảng 50 m quán nằm bên trái trong hẻm bán từ trưa đến tối thì phải ,quán này bán từ khi nào em o rõ chỉ biết năm 1994 em ăn lần đầu tiên và đến nay vẫn còn bánstorm_auto nói:Cho em hỏi với: các bác/mợ biết chỗ nào còn bán bánh đúc không? Ngày xưa ở chợ ông Tạ có bán, giờ không thấy đâu nữa.