Về món rùa hồi nhỏ ở quê có lần ba em bắt được rùa cái có trứng, nấu cháo ăn ngon vô cùng, lớn lên có lần đi Cà Mau được thưởng thức món rùa rang muối phải nói là đúng chất. Lâu lắm rồi em cũng ko thưởng thức rùa. Tại SG thì tốt nhất vào các nhà hàng lớn thì chắc ăn đúng rùa chính hiệu và chế biến đúng cách!
Cái này nhìn ... thèm wá xá cỡ!Ferrari Dino nói:Em ko thích ba ba um chuối lắm! Em ăn vào chả thấy có vị gì đặc trưng ba ba! Em thích ba ba rang muối hơn!
![]()
Tốt! Bác nhớ nha. Không thì tới khi hỏi "bác muốn xơi gì?" cứ trả lời "hổng bít hổng bít"Lavie2410 nói:Bác Hà, vậy bữa nào mình ăn ba ba rang muối đi bác em còn chai vodka đen chờ bác xử lý. Mà ko biết vodka đen có hợp cái này ko ta?
ngon quá, nhưng em lại thích nơi ăn sạch sẽ, tin tưởng chút! chứ nó chết biến đa phần là bẩn, đã tốn tiền rồi cọn mang bệnh vào người!
Món em ưa thích nhất nói ra thì ngại lắm ạ.
Em thích ăn cơm trắng với đậu tương xào mỡ hành
ăn hoài không ngán ,
Các bác biết ở đâu ở SG chế biến món này th2i cho em cái địa chỉ ạ. ( em hỏi thật chứ không đùa ạ )
Em thích ăn cơm trắng với đậu tương xào mỡ hành


Các bác biết ở đâu ở SG chế biến món này th2i cho em cái địa chỉ ạ. ( em hỏi thật chứ không đùa ạ )
Nhìn mấy cọng sườn quá đã, quán nó nằm đoạn nào vậy bác
Ha Sonata nói:Dạ đây... nói tới là ...thèm!Lavie2410 nói:Mới ăn lẩu dê với bác Ha Sonata tại quán Ba Sơn đường Võ Văn Kiệt tối nay tới giờ vẫn còn no. Ổng có chụp hình nữa, màu mè ghê luôn, em với bạn vừa vô là có anh trai của bác Hà nướng cho cháp rồi. Lo ăn ko ko quan tâm tới hình hehe. Phải nói là đúng DÊ luôn, sườn nướng quá ngon, lâu rồi em mới ăn sườn dê nướng ngon vậy. Chỗ này với Minh Râu trên Củ Chi là 2 chỗ em chấm nhất về khoản sườn, quán này hơn quán kia 1 tí nữa.
![]()
![]()
ngồi vỉa hè mát rượi...
![]()
ngắm đại lộ Võ Văn Kiệt
![]()
món sườn nướng được bưng ra với lò than hồng
![]()
Cái dỉa sườn que nó thế này
![]()
Rượu ngâm kiểu "ông uống bà khen"
![]()
"nhất dạ lục giao sanh ... ngũ tử"
![]()
chà... bữa nay ông chủ quán (anh Sơn) nổi hứng xách rượu ra đối ẩm ... uống mỗi người 1 xị . Tới khi lẩu bưng ra thì ... bấm máy tùm lum mà giờ ... hổng thấy hình "lẩu" đâu cả mới ... lạ chứ ?![]()
Nhưng thiệt tình ... sáng nay người khỏe như trâu, thể dục với cường độ gấp 2 bình thường . Rượu "hà nàm" hay thiệt là hay!![]()
4 người ăn nhậu no nê ... tổn thất ...520k!![]()