
và 1 ngày đẹp trời nọ, tôi biết đến Duck Deli ở đường Nguyễn Thái Bình đoạn nằm giữa Calmet và Ký Con. nghe 1 chị bạn trên FB tôi bảo rằng quán đấy gốc là ở đường Mạc Thị Bưởi, cùng hẻm với Lạc Thái và Wadar; chỉ nghe thế thôi chứ chẳng rỏ. khi tôi biết thì quán này đã yên vị ở đường Nguyễn Thái Bình cũng độ 1 tháng gì đấy.
cái ấn tượng đầu tiên của tôi về quán là có phong cách và cá tính. 1 kiểu cách có hơi hướng của 1 quán cafe lai với hơi hướng của phở 24. Duck Deli ko nhàm chán như những quán ăn khác mà mang màu sắc riêng, lạ lạ hay hay với đèn vàng, nhạc nhẹ nhàng và yên tĩnh.
bước vào quán là mùi vịt bay ra rồi. thực đơn của quán đơn giản gói gọn trong 1 tờ giấy cỡ A5. với bún, miếng, cháo, gỏi vịt, lòng vịt, đầu cổ cánh, và 1 số loại nước uống thông dụng và vài món tráng miệng. Giá của các món ăn từ 20k trở lên. Bún/miến/cháo măng thì 20k, bún/miến/cháo vịt thì 45k [hay 55k gì đấy, ko nhớ rõ nữa], gỏi vịt thì 125k dĩa nhỏ, dĩa lớn thì 240k, lòng hình như là 100k. còn nước thì chỉ nhớ trà đá 5k, sữa đậu nành 15k.
tôi đã đi đến đây 2 lần và khá là mê đắm cái món miến măng + gỏi vịt ở đây. miến trụng vừa phải, dai mềm chứ ko mềm èo ăn rất thích; nước dùng thơm nồng mùi vịt và được nêm nếm vừa phải. măng tươi giòn giòn, huyết thì mềm dẻo.
gỏi vịt được trộn cùng với bắp cải bào, bắp chuối bào, rau muống chẻ nhỏ cùng với nước mắm và thịt vịt [dĩ nhiên ròi! ]. thịt vịt luộc khéo chín nhưng mềm và thơm, ko bị bỡ hay dai; mà thịt lại nạt chứ ko có mỡ như nhiều nơi khác. cá nhân tôi ăn miến/bún vịt ở nhiều nơi thì thấy thịt vịt ở đây ngon nhất nhì. duy chỉ có nước mắm pha hơi đậm nên nhiều chổ thấm nước mắm quá sẽ át mất mùi vị của vịt và những loại rau trộn chung. tóm chung thì vẫn ngon!
sữa đậu nành theo cá nhân tôi là ngon và đáng thử. hơi mắc chút nhưng khá là đáng gì vì sữa ở đây ko loãng toẹt như những hàng ngoài đường và đặc vừa phải, lại có hơi lợn cợn 1 chút xác đậu [chứ ko đặc xác như "sữa xay ko bỏ xác tốt cho sức khỏe" đâu! ]
1 bữa ăn với 2 tô miến măng + 1 gỏi nhỏ + 1 măng +huyết + 2 sữa đậu nành vào khoảng 230k cho 2 người. chấp nhận được.
nhân viên ở quán này khá là niềm nở và phục vụ tận tình. anh giữ xe cũng rất là nhiệt tình dựng xe và dẫn xe cho khách đi đến và ra về. hôm tôi đến trời mưa hơi to lúc đang ăn thì thấy anh ấy ra lấy nón bảo hiểm treo ngoài xe tôi vào trong hiên nhà và khi rời đi anh cũng lau yên xe cho thật khô mới chịu. nói chung là tôi hài lòng với cách phục vụ ở đây!
hai lần tôi đến đều vào lúc khoảng 7h hơi buổi tối, quán vắng khách và yên tĩnh dễ chịu. có lẻ do mới dời về nơi mới nên ít người đến.
tóm chung thì Duck Deli khá là ổn để đi ăn 1 món miến + gỏi vịt. giá ko mắc hơn nhiều nơi khác nhưng thức ăn ngon và phục vụ tận tình thì dĩ nhiên là sẽ còn đến nữa.
WORLDOFZ
Last edited by a moderator:
thường tui thấy Chè Đậu Xanh bột báng nước dừa chẹp chẹp người nấu chè bàn tay búp măng để móng tay nhọn yểu điệu nên nồi chè hay có vỏ quýt dày
Thanks bác! Em mê cái chỗ này lâu òy! 
Zahara nói:Gỏi bò công viên Lê Văn Tám vẫn còn bán nhé bác Ferrari,vẫn chỗ cũ
Thấy "búp măng" là em thấy thèm rồi! He he 
Gia_Định nói:thường tui thấy Chè Đậu Xanh bột báng nước dừa chẹp chẹp người nấu chè bàn tay búp măng để móng tay nhọn yểu điệu nên nồi chè hay có vỏ quýt dày
gỏii khô bò Lê Văn Tám thì vẫn còn nhưng dời qua đối diên công viên, hình như trước KS Cảnh Viên đó bác.Ferrari Dino nói:Gỏi đu đủ khô bò thì em có ăn ở NVThủ (đi ĐTHoàng tới ngã tư với NVThủ rẽ phải đi chút nhìn bên phải có cái nhà nhỏ nhỏ cạnh cái biệt thự to to).
![]()
Ở Nguyễn Văn Thủ chạy qua ngã tư Mai Thị Lựu thì có xe chè đá đậu của "độc thủ đại hiệp" ngon - bổ - rẻ, chỉ 5k/ly à. Chè ở đây ngon nhất ở phần bánh lọt nên em luôn đòi "độc thủ đại hiệp" cho thêm. Xe chè này bán ngày đi làm thôi nhen các bác, thứ bảy & chủ nhật nghỉ
Hic vừa ăn cơm ở Truyền ký chỗ tháp đồng hồ ADV, ko phải nói chứ các bác ăn thế nào. Phải nói là dở cực kỳ. Vài cảm nhận:
- Vào quán an thì thấy quán nhếch nhác ko tin nổi
-Nhân viên phục vụ thì thôi rồi. Nhân viên nhìn bẩn kinh. phục vụ thì ở trần mang đồ an cho khách, tay và móng tay thì nhin hết muốn ăn
-Đồ ăn thì ko ngon, gà hấp muối mà nhin thấy hết muốn ăn. Còn nửa, kêu nửa con gà hấp muối mà có mấy miêng thit. nhìn biết chắc ko tới nửa con.,..... ke hoài chắc cũn ko hết.
Nếu bác nào có ý định thử thì em xin can. chân thành luôn đấy.
Nói thật từ nhỏ đến lớn e chưa có cam giác nào như bước vào quán an này... chỉ muốn vào ngồi an cho có, nhanh nhanh để ra lấy xe đi về............... Tiếc là ko có chụp hình lại. Có những cho bán gà hấp muối rất ngon sao ko thấy các bác nói đên......... Thấy các bác khen quá nên an thử........... Vài dòng chia sẻ.
Thấy hình cơm gà bác \Ferrari Post con ngon hơn chỗ đó trăm lần....
Trân trọng
- Vào quán an thì thấy quán nhếch nhác ko tin nổi
-Nhân viên phục vụ thì thôi rồi. Nhân viên nhìn bẩn kinh. phục vụ thì ở trần mang đồ an cho khách, tay và móng tay thì nhin hết muốn ăn
-Đồ ăn thì ko ngon, gà hấp muối mà nhin thấy hết muốn ăn. Còn nửa, kêu nửa con gà hấp muối mà có mấy miêng thit. nhìn biết chắc ko tới nửa con.,..... ke hoài chắc cũn ko hết.
Nếu bác nào có ý định thử thì em xin can. chân thành luôn đấy.
Nói thật từ nhỏ đến lớn e chưa có cam giác nào như bước vào quán an này... chỉ muốn vào ngồi an cho có, nhanh nhanh để ra lấy xe đi về............... Tiếc là ko có chụp hình lại. Có những cho bán gà hấp muối rất ngon sao ko thấy các bác nói đên......... Thấy các bác khen quá nên an thử........... Vài dòng chia sẻ.
Thấy hình cơm gà bác \Ferrari Post con ngon hơn chỗ đó trăm lần....
Trân trọng
Last edited by a moderator: