Hạng F
29/10/16
11.589
22.252
113
Pháp
Anh em Os hãy cùng chia sẻ chuyến đi kỷ niệm
Em thì đi chơi chổ nầy, trên đường trở về > 300 kms, nửa đường đèn sáng tứ tung, sợ quá, ngay cả lúc nghĩ giửa đường không dám tắt máy.... khi về đến nhà, đợi chừng 1h sau, ra xe .... lại yên ... Được cái dzui là chính tay rờ khẩu Flak 88mm của Đức thời WW2 ....
 
Hạng D
25/10/07
1.316
6.171
113
Các anh ở dưới Note dùm : ngày giờ,địa điểm luôn thì hay quá.
 
Hạng C
18/5/20
712
1.026
93
Mấy hôm nay em cũng du lịch các anh ạ. Sáng thì du lịch từ giường xuống đất, đi ra khu nghỉ dưỡng wc. Rồi vòng một vòng ra đầu hẻm mua đồ ăn sáng. Tiếp đó ăn sáng, nằm nghỉ ngơi tới tối, tiếp tục hành trình đi châu Âu (Anh Pháp Đức,,,,) rồi nghỉ ngơi tí xíu. Lại bắt may bay qua châu Mỹ (Brazil) chơi chừng vài tiếng rồi về giường ngủ. Hôm sau lại như thế