Tập Lái
9/2/15
5
29
13
46
Mình giao bánh hỏi ban đêm, đêm nào cũng chạy 1 cung đường quen thuộc.
cách đây khoảng 1 tuần đang chạy tới thuận kiều plaza thì 1 anh xxx và 1 anh cơ động (đi chung 1 xe) thổi vào
a xxx: anh chưa mở đèn lái
mình: đèn hơi mờ chứ không phải chưa mở anh ơi
a xxx: bước tới đầu xe rờ đèn thấy đèn nóng
a xxx: cho kiểm tra giấy tờ xe
mình: đưa giấy tờ cho kiểm tra
a xxx: lấy giấy tờ nói qua đây lập biên bản
mình: đi theo sau và nói lỗi gì mà lập biên bản
a xxx: nhảy lên xe và chạy mất tiêu
mình và 2 người lơ xe ngỡ ngàng và ngơ ngác. cứ tưởng anh ý chạy đi bắt người nào đó. 5 phút trôi qua không thấy bóng dáng. tìm xe ôm chạy vòng vòng khu vưc gần đó cũng không thấy.
sáng 7h kêu ông chủ lên đội ngô quyền thì bị thằng trực ban làm cho bàng hoàng hoang mang
trực ban: có việc gì giờ này chưa làm việc
mình: trình bày sư việc tối qua
trực ban: làm gì CSGT làm chuyện ấy ???
mình: nếu không làm chuyện ấy thì tôi lên đây làm chi
trực ban: mày làm tài xế mà ăn nói mất dạy như vậy thì chắc ăn nhiều biên bản lắm
mình: (tức tối) thì sự việc xãy ra sao tôi trình bày như vậy chứ tôi có nói thêm bớt hay chửi thề gì đâu mà nói tôi mất dạy
trực ban: về viết giấy tường trình sự việc rồi lên đây nộp
mình: thì anh trực ban anh ghi nhận vô sổ trực ban chứ làm tường trình chi
trực ban: làm thì làm không làm thì về không có ghi chép gì ở đây
ra đầu đường làm tường trình sự việc mất 50k
bọn cò mồi kêu chi 1 triệu trưa nó lấy dùm
11h trưa nó gọi lên lấy không tốn 1 xu
má mẹ ơi bây giờ khôn ra 1 chút, có bằng từ năm 1997 lần đầu tiên bị như thế này
 
Tập Lái
9/2/15
5
29
13
46
trực ban kêu đưa số điện thoại của ông chủ 11h trưa gọi ông chủ lên và đưa giấy tờ lại huhuhu
mình nghĩ nó kiểm tra giấy tờ thôi ai dè nó bỏ chạy mất mạng.
 
Hạng C
17/11/14
831
922
93
Hix xã hội loạn mất rồi.
Trang bị đt có ghi âm, quay phim thôi bác chủ!
 
Hạng D
17/4/06
2.748
786
113
50
Chắc trông bác giống Hoài Linh sao mà tụi này trọc suốt vậy?
 
Hạng C
17/3/11
501
119
43
Mình giao bánh hỏi ban đêm, đêm nào cũng chạy 1 cung đường quen thuộc.
cách đây khoảng 1 tuần đang chạy tới thuận kiều plaza thì 1 anh xxx và 1 anh cơ động (đi chung 1 xe) thổi vào
a xxx: anh chưa mở đèn lái
mình: đèn hơi mờ chứ không phải chưa mở anh ơi
a xxx: bước tới đầu xe rờ đèn thấy đèn nóng
a xxx: cho kiểm tra giấy tờ xe
mình: đưa giấy tờ cho kiểm tra
a xxx: lấy giấy tờ nói qua đây lập biên bản
mình: đi theo sau và nói lỗi gì mà lập biên bản
a xxx: nhảy lên xe và chạy mất tiêu
mình và 2 người lơ xe ngỡ ngàng và ngơ ngác. cứ tưởng anh ý chạy đi bắt người nào đó. 5 phút trôi qua không thấy bóng dáng. tìm xe ôm chạy vòng vòng khu vưc gần đó cũng không thấy.
sáng 7h kêu ông chủ lên đội ngô quyền thì bị thằng trực ban làm cho bàng hoàng hoang mang
trực ban: có việc gì giờ này chưa làm việc
mình: trình bày sư việc tối qua
trực ban: làm gì CSGT làm chuyện ấy ???
mình: nếu không làm chuyện ấy thì tôi lên đây làm chi
trực ban: mày làm tài xế mà ăn nói mất dạy như vậy thì chắc ăn nhiều biên bản lắm
mình: (tức tối) thì sự việc xãy ra sao tôi trình bày như vậy chứ tôi có nói thêm bớt hay chửi thề gì đâu mà nói tôi mất dạy
trực ban: về viết giấy tường trình sự việc rồi lên đây nộp
mình: thì anh trực ban anh ghi nhận vô sổ trực ban chứ làm tường trình chi
trực ban: làm thì làm không làm thì về không có ghi chép gì ở đây
ra đầu đường làm tường trình sự việc mất 50k
bọn cò mồi kêu chi 1 triệu trưa nó lấy dùm
11h trưa nó gọi lên lấy không tốn 1 xu
má mẹ ơi bây giờ khôn ra 1 chút, có bằng từ năm 1997 lần đầu tiên bị như thế này
Lời cảnh báo chưa hề muộn....
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon