Re:ACCORD CLUB: ẤP NGHIỆN ACCORD BIÊN HÒA_ CHÀO ĐÓN ĐẠI HỘI
kekekeke,bác thông cảm tí vì đợt vừa rùi có mấy bài báo chát quá, anh em phải đề phòng bị gài hàng bác ahf, hihihhiMEAM nói:Hai con mắt:????vunguyenbui nói:Nghe nói Bác Toy làm 02 con mắt cho em ngọc_tía của bác long lanh. Em cũng thích phá cách cho đôi mắt thêm sinh động nhưng cận ngày quá.
Hôm rồi em đi ĐK ở trạm Quốc Tuấn, học theo lão, em cũng thử không .....xem sao( trước đây đi ĐK camry 90 thì em vẫn làm lệ bình thường), kết quả như vầy:
Họ bảo đưa cà vẹt, lấy thước đo chiều dài xe và chiều dài trục bánh xe, mở nắp ca pô xem tới xem lui 2 lần, đo đèn xe xong rồi bảo ra ngoài chờ.
Họ cho em chờ gần 1,5 giờ, không thấy dán tem, vào hỏi bảo xe anh chờ xin ý kiến sếp.
Em nổi khùng bảo được hay không thì bảo cho em biết , cái nào chưa được thì em về làm lại. Nói xe mình hình dáng khác mà hỏi đi hỏi lại khác chỗ nào thì không nói.
Tay NV ĐK đem hồ sơ cho 1 ông cũng áo đồng phục xanh, lại ra mở capo xem số vin, rồi bảo OK, anh chờ chút nha...lát nữa lại 1 tên áo trắng chắc là sếp gì trong văn phòng ra, đi ngang nhìn nhìn cái xe, vào khu vực ĐK mở mạng google, tìm hình các xe accord xem nữa, em bực bội vào tại bàn hỏi luôn, hắn cứ ngồi tra tra...
Xong tên áo xanh lúc nãy tới dẫn em ra ngoài hỏi em ở đâu, làm gì, em bảo ở BH, làm ở.... Áo xanh vào nói tên kia mang hồ sơ vào in tem.
Khi về em nhìn mặt tên áo trắng bảo: đi ĐK mà làm như đi xin mấy ông, tui là khách hàng, chỗ này không được tui đi chỗ khác.....hắn im ru chả nói năng gì.
Lão liệu mà lên con mắt đi nha!!!