Hạng B2
15/5/19
180
968
94
38
Bất chấp đường nhỏ và đoạn cua khuất tầm nhìn, 3 xe khách giường nằm vẫn bất chấp lấn hẳn sang làn đường đối diện ép xe khác chạy đúng làn phải leo hẳn lên lề chạy.

Ba xe giường nằm nối đuôi vượt ẩu, ép ô tô đúng làn lên lề đường ở QL20


Một video mới đây ghi lại tình huống giao cùng một lúc 3 xe khách giường nằm bất chấp, ngang nhiên lấn làn, đi ngược chiều trên quốc lộ, ép các xe khác phải lách lên lề đường để tránh. Cả 3 xe đồng lòng ép các xe ở làn ngược chiều khiến chủ xe gắn camera phải leo hẳn lên lề để tránh.

Vụ việc được xác định xảy ra ngày 12/6 trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con, ô tô này đang lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng lên Bảo Lộc. Khi vừa qua khỏi đèo Bảo Lộc, tài xế một phen thảng thốt khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe khách giường nằm đang bất chấp nguy hiểm, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt lên. Đáng nói, phía sau chiếc xe khách giường nằm nói trên sau đó xuất hiện thêm 4 xe khác “hùa theo”, nối đuôi lấn hết làn đường ngược chiều để vượt lên.


Xem video chắc nhiều người cũng bật cười vì bất lực như chủ video. Lúc đó nếu bên lề không còn lối hay như đèo Bảo Lộc một bên là vực thì không biết tránh các ông thần này như thế nào.

Bác tài nào mà đi đèo Bảo Lộc, QL20 nhiều hoặc là dân địa phương ở gần đây chắc cũng đều sợ xanh mặt. Từ đoạn thị trấn Tân Phú đến đèo là cơn ác mộng cho cả xe con, xe máy và dân địa phương. Nào là Phương Trang, Thành Bưởi, xe rau biển 49 như kiểu mua đường hết rồi.

Mỗi lên đi đi về về Đà Lạt qua đèo hay quốc lộ 20 là phải hết sức bình tĩnh và nhẫn nhịn mới chịu nổi mấy ông thần giường nằm này. Ngồi trong xe hơi mà còn thót tim hú vía nói gì tới cảnh các xe này nối đuôi nhau ép xe máy sát vách đá, sát vực.

Qua đây thì phải bình tâm, tâm tỉnh, không chửi bậy. Bản thân chạy bình thường với tiêu chí "chậm mà chắc" nhưng nhiều tài xế khác thì không như thế, có những tài xế cố tình chen lấn để đi nhanh hơn.

Xe khách trên đèo Bảo Lộc bao năm nay luôn giữ đúng truyền thống chạy được là chạy bạt mạng. Ban ngày thì còn đỡ còn hiền chứ ban đêm nó chính xác là quan tài bay thứ thiệt.
 
Hạng C
10/8/20
518
952
93
Này là ngay đầu đèo BL, 3 thằng giường nằm PT, 1 tải, 1 xe con đua nhau vượt ẩu ép xe ngược chiều. Phải nói chứ tài PT càng ngày chạy càng láo nháo.
 
Tập Lái
18/8/19
40
45
18
38
Đi đường này thì đường vắng cũng không dám chạy nhanh, đang ôm cua ngon lành thì có mấy ông đi ngược chiều lấn mình quăng vào lề. Đúng sợ.
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng C
10/8/20
518
952
93
Suy nghĩ tích cực lên, vì thấy có cái lề nên 3 xe kia mới quyết định ủi tiếp chứ ko có lề thì 3 xe kia đã về lane và nhường rồi ạ
Ko thấy vạch liền hả thánh?
 
  • Haha
Reactions: Mr KOP