Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Báo cáo các bác sáng nay em vẫn đang nằm nhà dưỡng thương. Cái xế độp hôm qua đã đc đưa vào gara quen để sửa chữa. Bác thợ đã biết xe em nên kg ngạc nhiên về độ cứng của nó. Bác chỉ bảo nhưng mà để uốn cái gấp ra lại như cũ cũng cả 1 vấn đề vì nó rất cứng. Toàn bộ còn lại kg sửt mẻ miếng nào, ngoài trừ em.
 
Hạng D
20/8/11
1.665
10.329
113
Bien Hoa-Dong Nai
chauhungvnpt nói:
Cảm ơn các bác đã quan tâm. Em đi làm treo thêm túi giày đá banh ở trước. Lên dốc cầu nhổm mông lấy hết sức để đạp lên. Cùng lúc kg hiểu sao cái túi giày nó trượt theo lực tới của bánh trước chổ cái gấp thắng trước. Nó khựng lại kiểu như có ai đút cây ngang qua và với các lực cộng lại em lộn cù mèo về phía trước cái mặt cà xuống đường cùng 1 số khuỷnh tay, bàn tay chà theo. Hậu quả cũng giống giống cái vở hài "Sứt môi" năm nào nhưng nhẹ hơn là chỉ sưng môi, rách sóng mũi, trầy lác đủ chổ. Em sẽ tự sướng vài tấm hình lên face cho các bác rõ. Cái xe đạp của em thì bị cong cái gấp. Đồ Nhật Bản bền thiệt.
Lúc trước em cũng bị tương tự, treo cái giỏ cần câu bị quấn vô bánh trước nhưng may hơn bác em chạy chậm với lại cần câu rỗm, gãy cần, rớt cái máy xuống kẹt vô câm luôn xe tự động đứng im.
Máy bác đi xe đạp lưu ý vụ này nha.
Chúc bác HT màu bình phục.
 
Hạng D
3/3/13
2.477
422
83
chauhungvnpt nói:
Báo cáo các bác sáng nay em vẫn đang nằm nhà dưỡng thương. Cái xế độp hôm qua đã đc đưa vào gara quen để sửa chữa. Bác thợ đã biết xe em nên kg ngạc nhiên về độ cứng của nó. Bác chỉ bảo nhưng mà để uốn cái gấp ra lại như cũ cũng cả 1 vấn đề vì nó rất cứng. Toàn bộ còn lại kg sửt mẻ miếng nào, ngoài trừ em.
Người ta thường hay nói...Thôi thì chuyện xui rủi...Của đi thay người...Cái này bác CHT thì ngược lại...Người đi thay của...haha...Xe thì còn nguyên...Người thì tan nát...hehe...Chúc bác mau sớm bình phục....Vài ngày nửa bác CHT mở tiệm bán KHÔ BÒ nè....hahaha
24.gif

 
Hạng D
9/3/10
2.182
371
83
Nhậu xã xui đê ê ê ê ê ê ! Bác CHT mau khỏe để set kèo nhé !