đúng là văn hoá của ta kém vậy nên cứ mỗi người trong chúng ta mỗi khi gặp trường hợp như vậy thì nên cho mấy bác VNS biết chút văn hoá...chứ bác chủ im vậy thì mấy ông VNS cả đời cũng như thế,mà đời cha như vậy đời con như thế nào?asiantiger nói:Chiều nay đang chở 2F1 bằng Airblack trên Mạc Thị Bưởi (Q1). Đến ngã tư M.T.Bưởi - Đồng Khởi thì đèn đỏ. Khi đèn xanh bật thì mình cũng đề-pa. Vừa lúc đó có một đoàn khách Tây đang di chuyển trên vạch cho người đi bộ qua gần trước đầu xe mình. Mình dừng lại để nhường đường. Mấy ông tay bà đầm vừa ngang đầu xe mình thì nghe chát chúa một hồi còi xe ô tô chói tai của một bác taxivinasun thúc mình phía sau. Bác ấy thúc liên tục. đến khi người khách cuối cùng qua hết đường thì mình chuyển bánh, đồng thời nhìn gương hậu để xem bác tài ấy trẻ hay già thì bác ấy lại ... bóp mấy phát nữa như kiểu chửi thề ! Mình bỏ đi luôn nhưng trong lòng vừa giận bác taxi văn hoá giao thông sao kém quá, vừa mắc cỡ với mấy bác Tây.
Thiệt tình !
Văn hóa của người VN kém (mà điển hình là đa phần các taxi), em đi du lịch ở các nước thấy văn minh của họ tiến bộ đến ngạc nhiên,
- Lần em đi Thái 2004, sau khi đi dạo mỏi chân thì em đứng trước 1 ks gọi taxi về, thấy em đứng hơi lâu thì anh manager trong ks ra hỏi thăm rồi gọi taxi giúp em, lúc em chuẩn bị lên xe thì anh ta còn đưa cái namecard rồi nói nếu có cần giúp đỡ gì thì gọi anh ta, nhớ mãi cái hình ảnh đẹp đó.
- Lần đi Sing 2011, vì làm biếng đi đến đèn đỏ qua đường nên em tính băng qua chỗ kg có vạch, khi em đang thập thò đợi vắng xe thì ngạc nhiên là các xe đang chạy trên đường đồng loạt ngừng lại cho mình qua, quê quá nên em nói câu sorry rồi đi bộ đến đèn đỏ gần đó.
Nói chung là nền văn minh của các nước trong khu vực thôi cũng đã vượt xa mình chứ chưa kể lục địa già Châu Âu, hic hic, buồn...
- Lần em đi Thái 2004, sau khi đi dạo mỏi chân thì em đứng trước 1 ks gọi taxi về, thấy em đứng hơi lâu thì anh manager trong ks ra hỏi thăm rồi gọi taxi giúp em, lúc em chuẩn bị lên xe thì anh ta còn đưa cái namecard rồi nói nếu có cần giúp đỡ gì thì gọi anh ta, nhớ mãi cái hình ảnh đẹp đó.
- Lần đi Sing 2011, vì làm biếng đi đến đèn đỏ qua đường nên em tính băng qua chỗ kg có vạch, khi em đang thập thò đợi vắng xe thì ngạc nhiên là các xe đang chạy trên đường đồng loạt ngừng lại cho mình qua, quê quá nên em nói câu sorry rồi đi bộ đến đèn đỏ gần đó.
Nói chung là nền văn minh của các nước trong khu vực thôi cũng đã vượt xa mình chứ chưa kể lục địa già Châu Âu, hic hic, buồn...
asiantiger nói:Chiều nay đang chở 2F1 bằng Airblack trên Mạc Thị Bưởi (Q1). Đến ngã tư M.T.Bưởi - Đồng Khởi thì đèn đỏ. Khi đèn xanh bật thì mình cũng đề-pa. Vừa lúc đó có một đoàn khách Tây đang di chuyển trên vạch cho người đi bộ qua gần trước đầu xe mình. Mình dừng lại để nhường đường. Mấy ông tay bà đầm vừa ngang đầu xe mình thì nghe chát chúa một hồi còi xe ô tô chói tai của một bác taxivinasun thúc mình phía sau. Bác ấy thúc liên tục. đến khi người khách cuối cùng qua hết đường thì mình chuyển bánh, đồng thời nhìn gương hậu để xem bác tài ấy trẻ hay già thì bác ấy lại ... bóp mấy phát nữa như kiểu chửi thề ! Mình bỏ đi luôn nhưng trong lòng vừa giận bác taxi văn hoá giao thông sao kém quá, vừa mắc cỡ với mấy bác Tây.
Thiệt tình !
Tốt xấu cũng tùy người các bác ạ, cũng có người tốt lắm chứ.
Mình có 2 kỷ niệm với Vinasun
Lần đầu ghé đổ xăng ở cây xăng Điện Biên Phủ lúc 5 giờ sáng, các bác ấy đậu kín cây xăng, do tránh xe máy nên mình lỡ quẹt nhẹ 1 chiếc Vinasun, cũng trầy rất nhẹ do xe đã nát sẵn rồi, mình năn nỉ đưa 300 mà các bác ấy không chịu, xúm vào cả hơn 10 người ép mình đưa 500 mới chịu. Dù mấy anh đổ xăng can thế nào cũng không chịu. Vậy là mất 500 để được đi, lòng tức lắm.
Cách đây không lâu vào Từ Dũ, họ không cho để xe nên mình chả biết gửi chỗ nào? Đi lên rẽ vào Nguyễn Thiện Thuật, thấy 1 bác Vinasun đang đợi khách, mình hỏi:
Anh ơi biết chỗ nào cho gửi xe chỉ giúp em
Đường này cho đậu nè, anh cứ đậu ở đây là được.
Nhưng đậu trước cửa nhà người ta có sao không anh?
Chỗ này được, để tôi đi rồi anh thế chỗ tôi, không ai nói gì đâu.
Cám ơn anh nhiều.
Vậy nên tốt xấu cũng tùy người các bác ạ.
Mình có 2 kỷ niệm với Vinasun
Lần đầu ghé đổ xăng ở cây xăng Điện Biên Phủ lúc 5 giờ sáng, các bác ấy đậu kín cây xăng, do tránh xe máy nên mình lỡ quẹt nhẹ 1 chiếc Vinasun, cũng trầy rất nhẹ do xe đã nát sẵn rồi, mình năn nỉ đưa 300 mà các bác ấy không chịu, xúm vào cả hơn 10 người ép mình đưa 500 mới chịu. Dù mấy anh đổ xăng can thế nào cũng không chịu. Vậy là mất 500 để được đi, lòng tức lắm.
Cách đây không lâu vào Từ Dũ, họ không cho để xe nên mình chả biết gửi chỗ nào? Đi lên rẽ vào Nguyễn Thiện Thuật, thấy 1 bác Vinasun đang đợi khách, mình hỏi:
Anh ơi biết chỗ nào cho gửi xe chỉ giúp em
Đường này cho đậu nè, anh cứ đậu ở đây là được.
Nhưng đậu trước cửa nhà người ta có sao không anh?
Chỗ này được, để tôi đi rồi anh thế chỗ tôi, không ai nói gì đâu.
Cám ơn anh nhiều.
Vậy nên tốt xấu cũng tùy người các bác ạ.
Hôm em đi HongKong khi nghe HDV họ nói ơ đây bấm còi là " bất lịch sự" mà em nhói cả tim. Hix
BOY9999 nói:VN mình sao thích dùng còi ấy nhỉ!!!
Sáng nay em đang chạy tà tà theo dòng xe trên đường Lê Thánh Tôn gần đến đèn đỏ Đồng Khởi thì nghe cái ầm sau lưng,giật mình bước xuống thì 1 chú Vios Vinasun hôn vào cản sau xe em,hên là xe em ko bị gì chỉ bị thụng cản sau do tuột chân vít thôi,nhìn mặt chú tài thấy tái mét miệng xin lổi rối rít: Em biết lỗi rồi anh thông cảm dùm em,xe em thắng ko ăn.?
sáng giờ em chưa có cuốc nào
Thấy ko thiệt hại nặng em khoát tay cho chú ấy đi,xe chú ấy có số thứ tự 999 trên kính.Báo hại trưa nay em mất giất ngủ trưa vì phải hì hục chỉnh lại cái cản.
Hầu như là xấu bác ạ !thanhcong67 nói:Tốt xấu cũng tùy người các bác ạ, cũng có người tốt lắm chứ.
Mình có 2 kỷ niệm với Vinasun
Lần đầu ghé đổ xăng ở cây xăng Điện Biên Phủ lúc 5 giờ sáng, các bác ấy đậu kín cây xăng, do tránh xe máy nên mình lỡ quẹt nhẹ 1 chiếc Vinasun, cũng trầy rất nhẹ do xe đã nát sẵn rồi, mình năn nỉ đưa 300 mà các bác ấy không chịu, xúm vào cả hơn 10 người ép mình đưa 500 mới chịu. Dù mấy anh đổ xăng can thế nào cũng không chịu. Vậy là mất 500 để được đi, lòng tức lắm.
Cách đây không lâu vào Từ Dũ, họ không cho để xe nên mình chả biết gửi chỗ nào? Đi lên rẽ vào Nguyễn Thiện Thuật, thấy 1 bác Vinasun đang đợi khách, mình hỏi:
Anh ơi biết chỗ nào cho gửi xe chỉ giúp em
Đường này cho đậu nè, anh cứ đậu ở đây là được.
Nhưng đậu trước cửa nhà người ta có sao không anh?
Chỗ này được, để tôi đi rồi anh thế chỗ tôi, không ai nói gì đâu.
Cám ơn anh nhiều.
Vậy nên tốt xấu cũng tùy người các bác ạ.