26/7/10
1.793
2
0
tuonglahay nói:
3 lão này về nhà lại tiếp tục xì chét nữa quá. Lão Polts vừa đạp 2 lão kia ra là quay đầu xe đi thẳng
033102bebe_1_prv.gif
.

- Trên đường về em lái , Lão ấy ngồi bên cạnh vào XNL bằng ĐT 3G chọt chọt 1 hồi xong tự dưng im lặng 1 cách đáng sợ . Em chả hiểu mô tê gì cả nên ôm vô lăng chạy miết về tới hang cọp luôn . Vất 2 thằng em xuống xong Lão làm 1 phát vèo 1 cái mất tiêu , em đồ rằng Lão ấy chạy lẹ dìa ôm hun ............thằng Cún .
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
Mr. Đàm Cả Tú nói:
truong195 nói:
Mấy lão phét thôi, toàn vào ks ven đường mà xả sitress
- Thú thật với các bác bao nhiêu công sức bỏ ra của tụi em từ hôm qua đến nay . Giờ nhận được cái lời hồi đáp như thế này sao ? Em bổng dưng thấy cay cay sao ấy .
Mém tí nữa thì trưa nay bọn em đã không về tới SG bình an vì bạn của chú này tự dưng vọt ngang đường.
sieuthiNHANH2011042211116zjfjmtdjnd2418572.jpeg


Cũng may là bác Polts múa khá lụa nên màn đấu với bò vàng đã không xảy ra ở vận tốc 80km/h cùng với sau lưng là 1 chiếc Isuzu Hi-lander đang bám rất sát. Kết quả: Carem lách qua chú bò nhẹ nhàng nhờ ABS, còn chú Isuzu thắng lết bánh mém quăng xuống ruộng. Thằng tài xế mặt xanh như ..ít nhái
63.gif
 
Hạng C
21/7/09
991
1
18
Em xin tường thuật lại buổi đón tiếp 3 chàng phi hàng za của em tại Hang Cọp: khoảng 8h mí, em dự là khoảng 12h các bác mới tới, nên thủ thỉnh cho bia zô tủ lạnh để mấy khứa lai rai, bổng nghe cho sủa liên hồi, tiếng thắng xe rít...rít..két. Chạy ra chỉ kịp nhìn thấy lão Pôn xách 2 lão kia quăng ra, đóng cửa cái rầm, quay đầu xe vút 1 cái biến mất. Chẳng hiểu mô tê gì, nhìn 2 lão Đam và GB thất thểu đi zô, mặt mày bơ phờ, buồn xa xăm, trời quơi thương quớ, em không sợ mùi ya ua là đã chạy ù ra ôm hun thắm thiết rùi, thấy tội quá, tặng cho 2 chàng 1 ly "chà đá hiệu con cọp vàng" để tăng cường năng lượng mà "kể chiện bé nghe", thiệt là tội nghiệp quá đê, nếu mà là anh xã nhà em thì hồi hum em sẽ mát xa, mát gần, đấm đấm bóp bóp cho chàng phục hồi sức phẻ, hổng biết các mợ hồi hum có mần zị hông ta?
 
Hạng D
25/12/08
2.083
160
63
Chuyến đi này nếu mọi người có tán thưởng biểu dương, em nghĩ phải kể đến người thứ 7 là Mợ Cọp, em tiên phong đây, của mợ nè
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
RubyKid nói:
Chuyến đi này nếu mọi người có tán thưởng biểu dương, em nghĩ phải kể đến người thứ 7 là Mợ Cọp, em tiên phong đây, của mợ nè
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif

21.gif
Oạch
Bác lại làm em gãy 1 cái ghế nữa, em toàn ném đá mí lão không mà bác đòi trao huy chương, em có mà nhận giải trái cóc xanh về sự nghiệp đốt nhà, ném đá và đâm chọt trên toàn ô ết thì cóa :D
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
Phải tặng Huân chuơng cho mợ Cọp vì có công với nhân dân. Gói hành trang Mợ Cọp chuẩn bị cho 3 phi hàng da:
huygb nói:
Cảm ơn mợ Cọp đã rất thiệt tình trang bị nhanh cho bọn em 1 số vật dụng cần thiết trước khi lên đường: vớ tất, khăn.... Tuy nhiên, có lẽ trong lúc rất vội, hoặc do bọn em quýnh quáng mà mợ ấy lại trang bị... nhầm đối tượng. Bằng chứng là sáng nay, sau khi ngủ dậy lúc 7h sáng, cả 3 tên giặc lái đã phải vịn tường mới đứng nổi lúc khui túi hàng mợ Cọp trao.

Đây là 10 cái... xài 1 lần rồi bỏ, mợ rất hiểu ý bọn em sồn sồn ngại mua sắm
080402cool_prv.gif

sieuthiNHANH2011042111016mmeyyjvhot2092374.jpeg


Buồn buồn, lật phía sau coi có tiếng Tây không đọc xi lo xi la cho vui. Wow, ngạc nhiên chưa
sieuthiNHANH2011042111016mgy1nmq3y22545488.jpeg



Sao lại có mấy cái tam giác Béc-mu-đa gì thế này?????????
43.gif
 
Hạng D
29/11/04
3.494
16
38
kakakaka bác làm em té ghế rồi kakakaka
may mà Mợ Cọp chỉ đưa 50 dưới, đưa đủ bộ chắc mấy bác té xuống giường ngủ tiếp quá
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
haibi nói:
kakakaka bác làm em té ghế rồi kakakaka
may mà Mợ Cọp chỉ đưa 50 dưới, đưa đủ bộ chắc mấy bác té xuống giường ngủ tiếp quá
Từ chỗ đang bị sì-chét nặng, bọn em chuyển qua... trầm uất, suy sụp luôn
bash.gif
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
17.gif
24.gif
Một sự nhầm lẫn .... có tính toán.
Bởi zị mí ổng đâu có dám mang zìa nhà, sợ no đòn, zừa xuống xe là trả lại em ngay
21.gif