Hạng D
29/9/10
1.183
4
38
Tiger mom nói:
17.gif
24.gif
Một sự nhầm lẫn .... có tính toán.
Bởi zị mí ổng đâu có dám mang zìa nhà, sợ no đòn, zừa xuống xe là trả lại em ngay
21.gif
em xin đầu hàng mợ
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
Tiger mom nói:
17.gif
24.gif
Một sự nhầm lẫn .... có tính toán.
Bởi zị mí ổng đâu có dám mang zìa nhà, sợ no đòn, zừa xuống xe là trả lại em ngay
21.gif
Hèn nào lão Đàm và em vừa bị tống cổ xuống đất đã thấy mợ ấy ra tận cổng đón với nụ cười rất... gian
19.gif
. Hai ngày liền mặc có mỗi bộ đồ trên người, bọn em 3 người chả dám đi gần nhau để tránh cộng hưởng... mùi ya-ua[>:p].
 
Hạng B2
15/2/11
165
0
0
huygb nói:
Phải tặng Huân chuơng cho mợ Cọp vì có công với nhân dân. Gói hành trang Mợ Cọp chuẩn bị cho 3 phi hàng da:
huygb nói:
Cảm ơn mợ Cọp đã rất thiệt tình trang bị nhanh cho bọn em 1 số vật dụng cần thiết trước khi lên đường: vớ tất, khăn.... Tuy nhiên, có lẽ trong lúc rất vội, hoặc do bọn em quýnh quáng mà mợ ấy lại trang bị... nhầm đối tượng. Bằng chứng là sáng nay, sau khi ngủ dậy lúc 7h sáng, cả 3 tên giặc lái đã phải vịn tường mới đứng nổi lúc khui túi hàng mợ Cọp trao.

Đây là 10 cái... xài 1 lần rồi bỏ, mợ rất hiểu ý bọn em sồn sồn ngại mua sắm
080402cool_prv.gif

sieuthiNHANH2011042111016mmeyyjvhot2092374.jpeg


Buồn buồn, lật phía sau coi có tiếng Tây không đọc xi lo xi la cho vui. Wow, ngạc nhiên chưa
sieuthiNHANH2011042111016mgy1nmq3y22545488.jpeg



Sao lại có mấy cái tam giác Béc-mu-đa gì thế này?????????
43.gif
[/quot

Hahaha đau bụng quá...em đọc tới đây không thể nhịn được cười...tụi nhân viên trong phòng em nó phải ngạc nhiên vì khg hiểu chiện gì mà sếp nó cười to thế...haha
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif

@Mợ Cọp:Mợ chời đòn này phải công nhận là quá ác.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
baca nói:
Em xin tường thuật lại buổi đón tiếp 3 chàng phi hàng za của em tại Hang Cọp: khoảng 8h mí, em dự là khoảng 12h các bác mới tới, nên thủ thỉnh cho bia zô tủ lạnh để mấy khứa lai rai, bổng nghe cho sủa liên hồi, tiếng thắng xe rít...rít..két. <span style=""color: #ff0000;"">Chạy ra chỉ kịp nhìn thấy lão Pôn xách 2 lão kia quăng ra, đóng cửa cái rầm, quay đầu xe vút 1 cái biến mất. Chẳng hiểu mô tê gì</span>, nhìn 2 lão Đam và GB thất thểu đi zô, mặt mày bơ phờ, buồn xa xăm, trời quơi thương quớ, em không sợ mùi ya ua là đã chạy ù ra ôm hun thắm thiết rùi, thấy tội quá, tặng cho 2 chàng 1 ly "chà đá hiệu con cọp vàng" để tăng cường năng lượng mà "kể chiện bé nghe", thiệt là tội nghiệp quá đê, nếu mà là anh xã nhà em thì hồi hum em sẽ mát xa, mát gần, đấm đấm bóp bóp cho chàng phục hồi sức phẻ, hổng biết các mợ hồi hum có mần zị hông ta?
Hum nay ngồi trên hang cọp nhìu bác hỏi em dzụ này quá, bị bà cả la cháy nhà hả? bác giận cái chi chi vậy mà ngày sau thấy im im?....bla bla... làm em ngại quá. Thấy các bác quan tâm em thật xúc động, cảm ơn tất cả các bác nhưng thật sự em chẳng có cái chi chi hết:D Bữa đó sau khi họp khẩn cấp với nước mía xanh ở Thủ Đức BĐH đi đến quyết định là phải ra tới nơi để giải quyết sự cố, em leo lên V2 cùng với hai bác kia phóng một mạch ra tới NC lúc 12h đêm, chẳng biết tại xa bà cả ngủ kg được hay sao mà 2 lão kia lôi em ra công viên ngồi giữa trời phơi sương nạp tiếp nước mía hic... tới 3h sáng về phòng chuồng heo chợp mắt được chút 7h sáng các lão lại gọi giựt ngược dậy vì cái nhầm lẫn của Cọp mẹ
bash.gif
bash.gif
tiếp theo là chạy chọt vòng vòng từ sáng đến chiều chả cho ăn uống gì hic...thân cò ốm yếu của em về tới hang cọp lại nghe nói có nước mía xanh đang chờ đợi he he... sợ quá em vội quăng hai lão kia và chạy một mạch về nhà để chuẩn bị cho nguyên ngày hum sau phải ngồi nghe chất vấn của đối tác của em trên cty:D Sự việc chỉ có thế, tuy hơi mệt nhưng tụi em vui vì đã giải quyết được phần nào sì trét cho xóm:)
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Hehe, hum qua mợ Pồn pồn cứ théc méc, em tẹng quà gì mà mấy lão thì phải vịn tường khi nhìn thấy và mấy mợ bò lăn quay ra cười?
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
54
Vậy mà em cứ tưởng lão Polts bị mợ Polts tẩn bù cho một trận rồi chứ.
21.gif
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
PhD nói:
Vậy mà em cứ tưởng lão Polts bị mợ Polts tẩn bù cho một trận rồi chứ.
21.gif

Chắc là cóa đấy bác, hum CN em thấy lão ý hiền như ma cô zậy, ít ăn, ít nói, ít cười và đi hẻm có nổi (ngồi 1 chổ hông hà) :D
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Tiger mom nói:
PhD nói:
Vậy mà em cứ tưởng lão Polts bị mợ Polts tẩn bù cho một trận rồi chứ.
21.gif

Chắc là cóa đấy bác, hum CN em thấy lão ý hiền như ma cô zậy, ít ăn, ít nói, ít cười và đi hẻm có nổi (ngồi 1 chổ hông hà) :D
Bậy nà, em chỉ giỏi ăn hiếp xóm mình thôi, bữa đó SFC đông quá em...sợ ;)
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
Ngồi quỡn, tìm số điện thoại của bác Viosblack và bác Inctran thì lại ra cái thớt này. Thấy thương cái thân gầy của lão Polts và lão Đàm ghê. Chuyến này vắng cả đôi, không biết là có rủ nhau đi off lậu ở vùng nào không nữa
39.gif