em đi 1 lần thấy đường này xa hơn nhiều nên em hoặc 20 hoặc Tàpua mà phang chứ chắc ko đi lại cung này nữaCó thể thứ Sau 21/11 em đi Da lat, em thì vẫn trung thành lộ trình Sgon - Cao toc LTDG-DT769- HL10- DT766- DT713- Mepu- Truong PTTH Thanh binh- QL20....
Dạ, cung này xa hơn qua Tapua 20 km, tại V2 em chân ngắn nên em chọn cung này. QL 20 thì đông xe, nhiều bẫy...
Em mới đi về hôm qua, QL20 giờ ổn rồi, chỉ còn vài đoạn khu La Ngà trong khu dân cư còn làm đường, nhưng mà vẫn chạy ngon lành. Còn bắn tốc độ thì hôm em đi thì ít lắm, chỉ chốt bắt xe máy và vài chiếc taxi. Hôm em đi ngày 15/11 thì trên đèo Bảo Lộc có 2 vụ lật xe tải, 1 vụ thì ở ngay khu giữa đèo (đi trễ tí là bị kẹt xe toàn tập trên đèo luôn rồi, lúc đó mình cũng đứng đợi xe cẩu đang cẩu xe lên, nhưng may là lúc đó có công an đến và giải quyết cho xe di chuyển tránh kẹt xe, hehe); 1 vụ thì cuối chân đèo Bảo Lộc. Hôm mình về thì khu DT769 có bắn tốc độ mà mình ko biết bắn ở đâu, vì trời đã 6h30 tối. Mình chỉ biết là chốt mấy anh thay đổi liên tục, có bác Mer 16 chỗ (mã số 25) chạy trước mình bị hốt, sau đó có chiếc moto PKL cũng vượt và kết quả là bị mấy anh dí theo bắt, cách chốt đứng tầm 1km.
Cung đường Đà Lạt bằng giờ đi tốt rồi. Các bác cứ tự nhiên công tác nhé. Thân chào.
Cung đường Đà Lạt bằng giờ đi tốt rồi. Các bác cứ tự nhiên công tác nhé. Thân chào.
Vấn đề biển báo thì sao bác? Mấy bảng KDC, hết KDC có cắm lại rõ ràng và đầy đủ không bác?Em mới đi về hôm qua, QL20 giờ ổn rồi, chỉ còn vài đoạn khu La Ngà trong khu dân cư còn làm đường, nhưng mà vẫn chạy ngon lành. Còn bắn tốc độ thì hôm em đi thì ít lắm, chỉ chốt bắt xe máy và vài chiếc taxi. Hôm em đi ngày 15/11 thì trên đèo Bảo Lộc có 2 vụ lật xe tải, 1 vụ thì ở ngay khu giữa đèo (đi trễ tí là bị kẹt xe toàn tập trên đèo luôn rồi, lúc đó mình cũng đứng đợi xe cẩu đang cẩu xe lên, nhưng may là lúc đó có công an đến và giải quyết cho xe di chuyển tránh kẹt xe, hehe); 1 vụ thì cuối chân đèo Bảo Lộc. Hôm mình về thì khu DT769 có bắn tốc độ mà mình ko biết bắn ở đâu, vì trời đã 6h30 tối. Mình chỉ biết là chốt mấy anh thay đổi liên tục, có bác Mer 16 chỗ (mã số 25) chạy trước mình bị hốt, sau đó có chiếc moto PKL cũng vượt và kết quả là bị mấy anh dí theo bắt, cách chốt đứng tầm 1km.
Cung đường Đà Lạt bằng giờ đi tốt rồi. Các bác cứ tự nhiên công tác nhé. Thân chào.
Em thì không sợ XXX, chỉ sợ biển báo không rõ ràng chạy căng thẳng lắm. Dự định sắp tới đi 713 - đường tránh Tà Pứa cho nhẹ nhàng.
QL20 đoạn từ Giầu Dây - hết Đồng Nai đó bác.Bác nói khúc nào, QL20 hả bác. Nếu là QL20 thì đã có rồi bác ơi. Bác cứ yên tâm nhé.
Do em đang cân nhắc QL20 với DT766-713 cho chuyến đi sắp tới. Trước em đi DT766-713 thấy quá thoải mái, chỉ khổ đoạn Tà Pứa mà nay đã có đường tránh rồi.
QL20 đã ok rồi bác, biển báo rõ ràng, chỉ còn vài đoại là còn bụi bặm do chưa đổ nhựa thôi. Bác đi vui vẻ nhé. Thời tiết ở Đà Lạt hôm em đi thì buổi sáng trời mát lắm, buổi trưa nắng gắt nhưng vẫn mát, còn buổi tối thì mát lạnh cần có áo ấm nhé các bác.
Dạ cảm ơn bác.QL20 đã ok rồi bác, biển báo rõ ràng, chỉ còn vài đoại là còn bụi bặm do chưa đổ nhựa thôi. Bác đi vui vẻ nhé. Thời tiết ở Đà Lạt hôm em đi thì buổi sáng trời mát lắm, buổi trưa nắng gắt nhưng vẫn mát, còn buổi tối thì mát lạnh cần có áo ấm nhé các bác.