Hạng D
14/11/10
3.043
4.674
113
HCM
QL20 đã ok rồi bác, biển báo rõ ràng, chỉ còn vài đoại là còn bụi bặm do chưa đổ nhựa thôi. Bác đi vui vẻ nhé. Thời tiết ở Đà Lạt hôm em đi thì buổi sáng trời mát lắm, buổi trưa nắng gắt nhưng vẫn mát, còn buổi tối thì mát lạnh cần có áo ấm nhé các bác.
Tết Tây này em cũng tính đưa cả nhà trở lại Đà Lạt mà vợ cả em bắt phải đi Phương Trang cho chắc ăn :(
Em thì vẫn thích tự lái cho nó tiện, lên Đà Lạt có xe đi mà V1 lại sợ đi đèo !
 
  • Like
Reactions: thanhtranngoc
Hạng B2
10/10/12
253
108
43
Tết Tây này em cũng tính đưa cả nhà trở lại Đà Lạt mà vợ cả em bắt phải đi Phương Trang cho chắc ăn :(
Em thì vẫn thích tự lái cho nó tiện, lên Đà Lạt có xe đi mà V1 lại sợ đi đèo !
Đi xe nhà cảm giác vẫn thích thú hơn bác nè. Bác cố gắng thuyết phục chị nhà để có cơ hội được trải nghiệm những cảm giác tự mình chinh phục các cung đường đèo khi tới Đà Lạt. Chúc bác thành công.
 
Hạng C
3/9/13
770
945
93
Tết Tây này em cũng tính đưa cả nhà trở lại Đà Lạt mà vợ cả em bắt phải đi Phương Trang cho chắc ăn :(
Em thì vẫn thích tự lái cho nó tiện, lên Đà Lạt có xe đi mà V1 lại sợ đi đèo !
Đi xe nhà bác ơi, iem đi mỗi tuần, QL 20 ok rồi, iem đi từ q6 lên đến chợ ĐL mất 7tiếng (gồm 1 tiếng dừng lại ăn ún). Đường đèo giờ làm rộng rãi, dễ chạy lắm. Bác nói vs chị nhà lại đi, chứ iem thấy PT chạy kinh lắm á.
 
  • Like
Reactions: zorojp
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Theo bác aH0Ha thì em nên đi QL 20 chưa hay vẫn cứ Mepu > Thanh Bình, hihi...cảm ơn bác.
Mình cũng là tín đồ Tà pứa lâu nay, nhưng Thứ 7, 09/11 vừa rồi theo SG->Cao Tốc->TL769->Dầu Giây->QL20->Dran, xuất phát từ Bàu cát lúc 5g sáng, đến Đức trọng đúng 11:30. Hôm sau, Chủ nhật 2g chiều xuất phát từ Dran về lại SG lúc 8g tối theo cung đường tương tự. QL20 tạm ổn các bác ạ. Trên xe 4, 5 tài xế, nhưng do đi dự đám cưới, nên kéo tài xế theo, chú ấy tự biên tự diễn cả đi và về, chú tài chạy chẳng khác nào tốc hành, nhá đèn chỉ tay liên tục, mình thì chịu. Mình mà cầm lái thì phải trên 8 tiếng hehe.
 
  • Like
Reactions: zorojp and anhai555
Hạng B2
22/2/12
242
183
43
các bác thong thả quá :) nhà em đi hơn 6 tiếng rưỡi là bà cả cằn nhằn rồi :D
 
  • Like
Reactions: anhai555
Hạng D
14/11/10
3.043
4.674
113
HCM
Mình cũng là tín đồ Tà pứa lâu nay, nhưng Thứ 7, 09/11 vừa rồi theo SG->Cao Tốc->TL769->Dầu Giây->QL20->Dran, xuất phát từ Bàu cát lúc 5g sáng, đến Đức trọng đúng 11:30. Hôm sau, Chủ nhật 2g chiều xuất phát từ Dran về lại SG lúc 8g tối theo cung đường tương tự. QL20 tạm ổn các bác ạ. Trên xe 4, 5 tài xế, nhưng do đi dự đám cưới, nên kéo tài xế theo, chú ấy tự biên tự diễn cả đi và về, chú tài chạy chẳng khác nào tốc hành, nhá đèn chỉ tay liên tục, mình thì chịu. Mình mà cầm lái thì phải trên 8 tiếng hehe.
Em cũng ở Bàu Cát 2, em mà chạy chắc phải hơn 8 tiếng :D
 
Hạng D
14/1/13
1.804
1.634
113
Đi xe nhà cảm giác vẫn thích thú hơn bác nè. Bác cố gắng thuyết phục chị nhà để có cơ hội được trải nghiệm những cảm giác tự mình chinh phục các cung đường đèo khi tới Đà Lạt. Chúc bác thành công.

Đúng rồi bác ạ, tin vào mình vẫn hơn vào tài khác. Đi đèo chỉ do ko tự tin thôi, bác đi 1 lần là tự tin tuốt. Thằng bạn e mới lấy bằng, e cho nó chạy từ SG - BL, tới đèo nó nói đổi tài cho e vì sợ, e kêu nó cứ bình tĩnh mà chạy, sau lần đó chả bao giờ nó cho em lái khi đi đèo cả..he he.. E ở Bảo Lộc, con đường này e đi cả ngàn lần, SV thì đi 2b, sau này thì 4b. Ngày xưa e đi 2b có 2h30p là tới (cách đây khoảng 12 năm), giờ đi 4b kiểu nào cũng phải 5h. Thế nên cứ 2h sáng hoặc 9h tối đi mà cho khỏe.