Status
Không mở trả lời sau này.
13/7/12
1.268
112
63
Kính các bác,mợ.
Tối thứ 3 tuần rồi,bác Phan ptsc -một thành viên nhiệt huyết của FFC-Người từng tận tâm gánh vác nhiều công việc ý nghĩa của chi hội ta-Chẳng may bị TNGT,gãy xương đòn,hiện đã phẫu thuật,ốc vít đầy đủ xong xuôi(nghe đâu ổng xài sơ sơ có 24 con à).
Một con ngựa đau-Cả tàu...vẫn ăn cỏ.
Hiện bác Phan ptsc đang nằm tại phòng dịch vụ-Khoa Chấn thương chỉnh hình,Viện 175,Nguyễn Kiệm,Gò Vấp
Em tính FFC mình chiều mai ghé thăm,động viên bác Phan,mong bác mau bình phục cái xương đòn để cùng FFC gánh nhiều việc nghĩa cho đời.
Thời gian: 17h30 tập trung tại cổng viện 175 đường Nguyễn Kiệm.
Tình cảm,tinh thần là trọng-Bác,mợ nào có "cân đường hộp sữa" xin tuỳ tâm thể hiện.
Bác,mợ nào thu xếp đi được thì đăng ký để em tiện tập hợp đội hình FFC cho đúng chất.
Hẹn gặp các bác,mợ vào 17h30 chiều mai-Thứ Hai,ngày 25/8/2014 tại điểm hẹn.
Trân trọng.
 
Hạng D
12/9/09
3.760
3.222
113
49
PTSC - HCMC
Cảm ơn bác Dựng nhiều nhưng em khoẻ rồi. Bác ơi, vài ngày nữa em xuất viện nên bác xoá thớt giúp em
 
  • Like
Reactions: timicon
Hạng D
13/1/11
1.235
44
48
13
@ các bác: Bác Phanptsc đã được xuất viện về nhà hôm nay rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.