Hạng D
27/4/09
1.533
8
38
51
:)
vule_nev nói:
Thì ra xe đó là bác hả, tại mình bận nói chuyện với ba mình nên k để ý lắm. Hihi. Mà bác chạy chiếc gì vậy? Mình đính chính nha: không có khi không mà mình biết chỗ bv Thống Nhất đó đậu xe free đâu bác àh. À quên nữa, ở đó bác nào đi xa mà bí quá đem xe ra đó đậu cả tháng cũng chả ai nói gì đâu, miễn sao bác đậu đúng vị trí là ok.
bash.gif
bash.gif
. À mà bác nào có đậu xe đi thăm bệnh hoặc gửi free thì đừng đậu ở ngay sát hàng rào đối diện với công viên có cây cột cờ trong bệnh viện đó nha, ở đó có sự tích ghê lắm đó
63.gif
, k nên đậu đâu.

Mở thớt mới về cái đen đen đi bác vule_nev :). HỒi đó e hay có việc làm ở TN, tòan đậu xe chổ này không à mà có thấy gì đâu. Có khi 11-12 giờ làm xong mới ra lấy xe, vẫn có gì đâu :). CHổ này rất mát do có bóng cây che gần như suốt cả ngày.
 
Hạng D
26/6/05
2.629
326
83
Vũng Tàu
vule_nev nói:
E lưu ý bác mấy điểm:
- Số người có thừa kế từ bố mẹ như bác rất ít.
- Tiền cho thuê nhà bác có khai báo và nộp thuế TH chưa
- E biết nhiều thầy cô dạy ôn thi, bác sĩ mở phòng khám kiếm hàng trăm triệu, mà toàn trốn thuế TN, như vậy cũng là tham ô bác ạ.
Việc giáo viên dạy thêm thì tôi k biết chứ bác sỹ mở phòng mạch hay cho thuê nhà trọ thì đều đã phải nộp thuế rồi bác ạh vì phải có giấy phép kinh doanh. K có dễ mà trốn thuế nhà nước đâu. Và bạn cũng đừng dùng lời lẽ trốn thuế mà nói đến giáo viên như thế họ là những người dạy bạn nên người đấy. Tôi thì rất tôn trọng các thầy cô, họ là những người dám hy sinh mình để đào tạo thế hệ tương lai.
Bác ko biết thì bác cứ tôn trọng, nhưng em thì biết rõ bác ạ. Bác chắc ko KD, chứ trốn thuế ở VN là dễ nhất đấy bác ạ. Thầy cô bây giờ...tạp nham lắm. Cá nhân e thì cho rằng thầy cô bây giờ ko dạy hoc sinh về nhân cách, vì bản thân thầy cô quá thực dụng (tất nhiên có 1 phần do lương thấp)
 
Hạng C
8/10/11
589
545
93
duongxua nói:
corolla95 nói:
báo cũng kỳ
công chức nghèo, luơng 1 chai
nhưng gd giàu, mua xe thì có gì sai ?

bộ mua xe là phải từ luơng à
đạo đức hcm dạy sống tiết kiệm chứ đâu có cấm mua xe hơi ?
Điều bác nói ko có gì sai nhưng nó ko phải là hiện tượng phổ biến . Một người , nhất là người có học hành , có năng lực ko ai cam phận đi làm kiếm tiền bèo để hưởng cái sự giàu sang của gia đình . Cái sự giàu sang của gia đình đó ở đâu ra ? do ai gầy dựng , có tồn tại mãi ko ? có được hưởng mại ko ???
Trong xã hội luôn có những trường hợp riêng , nhưng chuyện bàn là chuyện chung mang tính phổ biến bác ạ .
Chuẩn quá :)
 
báo cũng kỳ
công chức nghèo, luơng 1 chai
nhưng gd giàu, mua xe thì có gì sai ?

bộ mua xe là phải từ luơng à , <span style=""color: #ff0000;"">tiền nước ngoài gửi về cho </span>
đạo đức hcm dạy sống tiết kiệm chứ đâu có cấm mua xe hơi ?
Điều bác nói ko có gì sai nhưng nó ko phải là hiện tượng phổ biến . Một người , nhất là người có học hành , có năng lực ko ai cam phận đi làm kiếm tiền bèo để hưởng cái sự giàu sang của gia đình . Cái sự giàu sang của gia đình đó ở đâu ra ? do ai gầy dựng , có tồn tại mãi ko ? có được hưởng mại ko ???
Trong xã hội luôn có những trường hợp riêng , nhưng chuyện bàn là chuyện chung mang tính phổ biến bác ạ .
 
Hạng D
3/4/10
1.611
13
38
40
duongxua
...Một người , nhất là người có học hành , có năng lực ko ai cam phận đi làm kiếm tiền bèo để hưởng cái sự giàu sang của gia đình . Cái sự giàu sang của gia đình đó ở đâu ra ? do ai gầy dựng , có tồn tại mãi ko ? có được hưởng mại ko ???
.

Mỗi người có 1 lý tưởng bạn à, gia đình giàu sang ở đây tôi k bàn tới (gia đình giàu sang ở đâu ra cũng chẳng cần bác phải quan tâm), nhưng nếu bạn nói vậy những người làm nhà nước đều là những người năng lực kém ư? Ở đời chưa chắc ai hơn ai đâu mà bạn phán câu nghe xanh rờn vậy. Một ví dụ đơn giản thôi, khi tốt nghiệp đại học chỉ những sinh viên nào đạt loại giỏi mới được trường giữ lại để đào tạo thành giàng viên => công chức đó bạn; để trở thành bác sỹ những người phải giỏi mới thi đậu trường y học 7 năm trời => công chức đấy bạn àh... Năng lực bạn có bằng họ k? Đây là thớt bàn chuyện xe hơi mà bạn đem quan điểm là bạn k phải công chức mà có những lời nói khiếm nhã quơ đũa cả nắm đối với giới công chức là tôi hoàn toàn k tán thành với tinh thần OS của bạn.
bash.gif
bash.gif
 
...Một người , nhất là người có học hành , có năng lực ko ai cam phận đi làm kiếm tiền bèo để hưởng cái sự giàu sang của gia đình . Cái sự giàu sang của gia đình đó ở đâu ra ? do ai gầy dựng , có tồn tại mãi ko ? có được hưởng mại ko ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi người có 1 lý tưởng bạn à, gia đình giàu sang ở đây tôi k bàn tới (gia đình giàu sang ở đâu ra cũng chẳng cần bác phải quan tâm), nhưng nếu bạn nói vậy những người làm nhà nước đều là những người năng lực kém ư? Ở đời chưa chắc ai hơn ai đâu mà bạn phán câu nghe xanh rờn vậy. Một ví dụ đơn giản thôi, khi tốt nghiệp đại học chỉ những sinh viên nào đạt loại giỏi mới được trường giữ lại để đào tạo thành giàng viên => công chức đó bạn; để trở thành bác sỹ những người phải giỏi mới thi đậu trường y học 7 năm trời => công chức đấy bạn àh... Năng lực bạn có bằng họ k? Đây là thớt bàn chuyện xe hơi mà bạn đem quan điểm là bạn k phải công chức mà có những lời nói khiếm nhã quơ đũa cả nắm đối với giới công chức là tôi hoàn toàn k tán thành với tinh thần OS của bạn.
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
3/4/10
1.611
13
38
40
sao chu_bo_doi toàn Quote lại bài viết của các mem mà k có 1 lời bình luận hay nhận xét của mình gì hết vậy, mình để ý thấy mấy bài rồi nha => spam nè
bash.gif
bash.gif
spam nè
bash.gif
bash.gif
 
Accountant
2/6/09
800
53.092
93
Cái này mới khốn nạn các bác ơi !

Thằng cháu em bị tai nan giao thông, đi học về, xuống xe buýt, đứng ngay bờ lề bị thằng choai choai tông té xuống đường làm chấn thương sọ não. Đem vô bệnh viện cấp cứu, bác sỹ mổ ngay mà không cứu kịp. Thế là phải bỏ vô nhà xác chờ gia đình đến nhận (nhà ở quê mà).

Đến lúc pháp y xuống cũng được gợi ý cho anh em chút đỉnh để người ta làm nhanh, khâu cho đẹp
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
27/4/09
1.533
8
38
51
aka2lua nói:
Cái này mới khốn nạn các bác ơi !

Thằng cháu em bị tai nan giao thông, đi học về, xuống xe buýt, đứng ngay bờ lề bị thằng choai choai tông té xuống đường làm chấn thương sọ não. Đem vô bệnh viện cấp cứu, bác sỹ mổ ngay mà không cứu kịp. Thế là phải bỏ vô nhà xác chờ gia đình đến nhận (nhà ở quê mà).

Đến lúc pháp y xuống cũng được gợi ý cho anh em chút đỉnh để người ta làm nhanh, khâu cho đẹp
bash.gif
bash.gif
bash.gif

Nghành nào cũng có mấy con tép riu làm thúi quắch cả ngàhnh cả nhất là nghành Y :( - nhưng đó chỉ là bộ phận nhỏ và đa phần nằm ở mấy con tép riu. Nếu cứ chăm chăm vô mấy lọai đó thì chán lắm bác ạ.
Bỏ qua bọn đó, nhìn vào người tốt sẽ thấy đời đẹp hơn nhiều bác ơi :). E biết nhiều bác sỹ mở phòng mạch tư nhưng sau khi khám bệnh lại sẵn sàng đưa tiền ngược cho bệnh nhân đi xe ôm ra bến xe để đón xe về quê đó - Tòan BS có tiếng có tăm nhưng những chuyện như vậy có mấy người biết đâu :). À mà mấy BS đó tòan đi otô khg đấy nhé - mà lương bệnh viện thì ...... NN mà !!!