Hạng B2
14/8/07
257
3
0
53
Tp. HCM
RE: Bài học từ Trung Hoa

Trích đoạn: canadabuon

Em mơ sang Canada sống mà bác lại đòi dề để hít khói bụi và thủng màng nhĩ. Mình đổi chổ cho nhau đi bác !

ở lâu mới hiểu bác ạh ..!!! ai cũng thế thôi .......không phải cứ phương tây là thiên đường đâu ... nó cũng có cái giá và mặt trái của nó...em dám cá với bác là bác ở đây 1 năm rồi bác sẽ có suy nghĩ khác ngay ...:D...đi du lịch thì được chứ ở em không dám chắc ......sinh viên mà cứ du học xong ở lại thì VN chảy máu hết chất xám các bác nhỉ..???:D...còn nếu bác muốn ở Canada , điều kiện hết sức dễ dàng , xin mời bác nộp 100,000 USD cho ông nhà nước Canada, giống như bác mất con lexus GS 300 thôi :D..bác làm Canadian liền , nó năn nỉ bác vào luôn chứ đừng nói ..còn 1 cách nữa là bác đầu tư 300.000 USD và nhập cư theo diện business invesment , hoặc cho chính phủ nó cầm của bác 300.000 USD , 5 năm sau nó trả ,bác làm canadian , ...nói chung không khó nếu bác muốn ..bác muốn chí tiết liên hệ Lãnh sự quán Canada nó tư vần cho bác ..
Để em dề kêu bán miếng đất "cò ỉa, bò gặm" coi được 100K hay không. Thiếu, em các thêm con 2B cà tàng và chuyển qua đi xe buýt để góp phần giàm ách tắc giao thông. Nếu vẫn không đủ, em gom hết tiền bung ra sàn CK chờ ngày huy hoàng như Warren Buffet
080402cool_prv.gif
Lúc đó ngài đại sứ sẽ từ Hà Nội bay vào trải thảm đỏ mời em lên chuyên cơ dong qua bển liển ! Bác nhớ mang hoa ra sân bay đón để em kéo cổ vào họp báo chung và tỏ lòng biết ơn vô hạn trước ống kính báo chí toàn cầu
6.gif


Merci quand meme et soignes-toi bien !;)
 
Hạng C
12/7/05
834
94
28
Trường Bạch Sơn Nam
RE: Bài học từ Trung Hoa

http://www.sggp.org.vn/saigonthubay/2007/10/123293/

Các bác nhà ta rút bài học thì hay lắm nhưng thực tế bắt tay vào làm thì .... :mad:

P/s: K biết có anh em OS nào đọc quyển "TQ ăn năn" gì đó chưa nhỉ?
 
Hạng D
25/3/05
3.982
33
38
53
HCM city
RE: Bài học từ Trung Hoa

xin lỗi bác trolley , em không bít tiếng pháp , em ờ vùng ontario......LOL......mà còn 1 điều nữa là sơ yếu lý lịch bác phải good...bác mà tè lè ở Việtnam thì .....:D...trêu bác tí thôi .....em mà có 100k em ở VN bác ợ .....chứ kiếm 100K ở Canada cũng mệt ...ở bên này có nghề làm nông dân trong nhà :D...bác cứ thuê vài căn rồi trồng cỏ (cần sa) thì okie ..:D
 
Hạng B1
25/7/07
87
2
8
Đồng Nai
RE: Bài học từ Trung Hoa

Bán bao nhiêu 1 ký vậy bác?
Hồi xưa em đọc bài báo về bọn nhà giàu ở Potomac - Maryland US - tụi nó tổ chức party thường là mua cỏ vứt đầy bàn cho pàcon hút xả láng. Maryland và Mary Jane - hay nhỉ. Còn bọn Hà Lan thì rao bán các loại hạt giống cỏ đầy trên mạng.

Chết - lạc đề mất rồi. Quay lại với Tung của thôi các bác ạ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
14/8/07
257
3
0
53
Tp. HCM
RE: Bài học từ Trung Hoa

Trích đoạn: canadabuon

... em thì thời gian đi học đi làm tối mặt nên chả đi đâu nhiều , chỉ đi loanh quanh có mỗi montreal, nhưng em không thích cuộc sống Montreal lắm, em vốn là dân thành thị sàigon! ...

Ủa bác nói đang sống ở Montreal cơ mà. Montreal là thủ phủ của Québec, mà Québec lâu nay không thèm "thần phục"... Ottawa nữa, cứ biểu tình đòi tự trị để tự do nói tiếng Pháp. Lần đầu tiên em xem Céline Dion giao lưu bằng tiếng Pháp trên kênh TV5 em muốn xỉu luôn [&:] vì cái giọng Québec kinh ơi là kinh, thần tượng âm nhạc bổng chốc rơi từ trên đài xuống cái ụych ! Từ đó mỗi lần nghe bài "My Heart Will Go On" em cứ tủm tỉm cười khiến mấy thằng bạn cứ hỏi "mày vừa đá con bồ mày rồi hả ?"

Em thích Vancouver hơn, nghe nói "dân ta" ở Toronto quậy cũng có số má lắm. Bây giờ xem phim Mỹ có mafia là y như rằng nghe loáng thoáng mấy câu tiếng Việt hoặc xuất hiện vài tên "bad guys" gốc Việt (trước đây chỉ có Tàu). Bổng cảm thấy tự ti dân tộc quá
20.gif
cho dù biết rằng chỉ là một thiểu số rất nhỏ ở hải ngoại !

Vậy là bác nói tiếng Anh giọng Québec lai Sài Gòn hỉ ? Xo-rì, xo-rì
77.gif
 
Hạng D
25/3/05
3.982
33
38
53
HCM city
RE: Bài học từ Trung Hoa

dạ em ở Toronto , Ontario ....em không ở Quebecoi ......!!!...em người bắc ...sinh ở Sàigon ..cho nên em không nói giọng sài gòn 100%.....và em cũng không có tiếp xúc nhiều vói cộng đồng vịt kìu ỡ Toronto....cho nên em cũng hông phải là bad guy trong phim US :D....em nghĩ bác có thành kiến vời quebecoi thôi chứ bọn thanh nỉên nó nói tiếng anh giọng NY chuẩn đấy ( trừ người già , người mới nhập cư)...chằng qua bọn nó ko thích nói vì lòng tự hào dân tộc ,người pháp tại sao lại chịu phụng sự nữ hòang Anh :D...