Nhớ lại chiều hôm đó, khi những đám mây đen bắt đầu vần vũ thì đồng bọn chúng tôi vẫn còn mải mê rượu chè với những câu chuyện vui nên cố tình phớt lờ những lời cảnh báo của những người địa phương, thậm chí Duytran & sbsc còn hào hứng tuyên bố "dân chơi không sợ mưa rơi

". Ẹc, trong thóang chốc gió giông ầm ầm kéo đến cộng thêm lời nhắc nhở "không ra trước cơn mưa thì khu này sẽ bị cách ly với bên ngòai có khi vài ba ngày
, nghĩ tới cái viễn cảnh thê thảm í nên lúc này cả đám mới hốt hỏang thu dọn chiến trường và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Con Ỉn nãy giờ nằm trơ trọi trong rừng lúc này bỗng nhiên có giá trị còn hơn cả....Bentley giữa bến xe khách

, hầu hết xúm xít quanh chiếc xe hòng hi vọng kiếm được 1 chỗ.
Cuối cùng mọi người cũng thống nhất ưu tiên nhường chỗ cho phụ nữ và gởi lại tòan bộ trang thiết bị cá nhân, trừ 2 nàng Ruby & Tám đã nhanh chân vận dụng khinh công đua ra trước đó từ lúc nào
, F1.vn cũng ko chịu kém khi tuột luôn bộ đồ vía duy nhất vứt lại xe để quyết đua theo hộ giá 2 nàng mỹ nhân kia
. Bác Triển & bác Lộc cứ thò đầu vào động viên "cứ bình tĩnh, đòan mình đi đông lỡ có bề gì thì đẩy xe ra được...", miệng tôi tuy một dạ hai vâng cho phải phép nhưng đầu óc lúc này đã ong ong với đủ mọi tiếng gào rú hú hét của đồng bọn trong xe lẫn với sự ầm ào của trời đất, cũng chẳng còn kịp biết đồng bọn ai còn ai vắng mà chỉ cố gài số và chạy thật nhanh...
Ngó đi ngó lại trên xe, sis mimo chỉ vừa kịp tiếc cho ruby & Tám ko chịu leo lên vừa mắng vốn những tay bạo mồm trước đó thì bỗng đâu ở hàng ghế sau, 1 gương mặt thò ra sau cái balô "Dạ, em đây
". Trời ơi, hóa ra là.......Duytran


Anh chàng này tranh thủ lúc hỗn lọan đã chui tọt vào giữa chị em phụ nữ tự khi nào...


Không kịp rồi, vừa lăn bánh được vài mét thì cơn cuồng nộ của thiên nhiên ập đến với cơ man nào là nước trút xuống cộng hưởng với gió giông, không còn nhìn thấy đâu là đường đâu là rừng nữa.
Mưa trắng xóa, mưa như chưa bao giờ mưa, con Ỉn tội nghiệp mọi khi ì ạch nhưng lúc này cũng hỏang lọan như những con người ngồi bên trong - nó lồng lên bất kể gai góc hai bên trên con đường gập ghềnh đầy đá tảng lẫn sình lầy. Con đường lúc vào đã khó khăn, nay đã trở thành 1 thử thách thật sự cho những tay lái quanh năm chỉ ngồi văn phòng như tôi.
Vận dụng được tí kinh nghiệm học lóm từ nhóm offroad nên chúng tôi cũng nhanh chóng vượt qua được nửa quảng đường, lúc này đã bắt kịp nhóm chạy bộ trước đó nhưng hỡi ôi, trời đang mưa ầm ào mà sao lắm ếch thía, hàng lọat đồng bọn ướt lướt thướt đang.....chụp ếch 1 cách cuồng nhiệt
hoặc cứ chạy 1 bước lại thò tay xuống sình (chắc là tranh thủ.....mò lươn đem về cải thiện bữa tối
). Nàng ruby thì quá hào hứng với ký ức tuổi teen, giở bài trượt patin đưa lưng xuống đất ngửa mặt lên trời thưởng ngọan cảnh mưa
Hú vía, chúng tôi cứ lần mò trong mưa gió bão bùng cuối cùng cũng ra đến được sát cửa rừng, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng thương tâm của kaka khi đang vật lộn với 1 con ếch chúa giữa vũng nước, nó to đến nỗi kaka phải dùng độc chiêu......tung 2 chân hạ thổ cái bàn tọa mới bắt được nó
. Sis mimo tội nghiệp quá tính tung cửa ra cứu nhưng vướng vũng nước sình rất sâu mà trước đó đã hạ gục "chân dài 2.3" mon men mò vào lúc trưa nên đành bó tay. Sau 1 lúc hồi hộp lấy đà, con Ỉn đã vù qua được cái thử thách cuối cùng trong tiếng hò reo của chị em lẫn tiếng thở phào của tôi
Wow... đúng lúc này trời ngớt mưa, nhóm đồng bọn tội nghiệp của chúng tôi lúc này tất cả đều ướt lướt thướt, tóc tai rũ rượi, mặt mũi nhợt nhạt và quần áo phủ đầy sình đất
.
Hai mỹ nhân ruby & Tám cũng nhợt nhạt rũ rượi, hóa ra 2 nàng tính già hóa non định phi thân cả cây số ra cửa rừng để chui vào xe trú mưa nhưng đến nơi lại.....không có chìa khóa
Nhưng chẳng hề gì, tất cả lại cười nói rộn ràng, nhanh chóng ổn định đội hình và quay về gia đình bố NTC để ăn bữa cơm gia đình trong cái Tết dân tộc đầu năm
HAPPY "DÂN TỘC" NEW YEAR!!!!!!
Còn típ...
