Tôi thấy các bác ở EFC đang rủ nhau đi du hí Ban Mê Thuột vào dịp tết dương lịch. Tôi cũng mới đi BMT nhân dịp 02/09. Vậy tôi post vài tấm hình để các bác tham khảo:
Nói đến những thác nước hùng vĩ nhất Tây Nguyên, phải kể đến những thác nước ở BMT. Cụm thác nổi tiếng nhất là Draysap gồm 3 thác: Dray Sap, Dray Nur và thác Gia Long. Nếu đi từ Sài gòn lên thì khi còn cách TP BMT khỏang 20k, có con đường rẽ phải khỏang 10km thì đến thác. Con đường này vắng vẻ, sạch sẽ trải dài theo những sườn đồi xanh mượt cây rừng và bắp của đồng bào dân tộc:
Có quả đồi chỉ có một cây thân gỗ đứng lẻ loi như đang hiên ngang chống lại bão táp mưa sa: