Dân mình hiện toàn bám mặt đường làm kinh tế nên đi nhanh quá khó đảm bảo an toàn mà dễ bị vịn. Đi chậm quá thì ảnh hưởng tới lưu thông của các phương tiện.
Mỗi lần về thăm nhà, người ở nhà bao giờ cũng bịn rịn dặn dò "đi đường cẩn thận, đi chậm thôi nha con". Miệng thì vâng dạ nhưng bụng thì nghĩ "Cẩn thận thì con nghe nhưng đi theo dòng xe chứ nhanh hay chậm đều không an toàn đâu má".
Bác đi thế là bình thường, mình chắc cũng chỉ chạy được vậy, khởi hành 7h am, ăn sáng chỗ nút giao VĐ2+cao tốc tới Nha Trang khoảng 2:30 - 3h pm tùy tình hình.
Về CC như vậy là không riêng gì CR-V mà ở nhiều xe nguyên lý hoạt động cũng giống nhau phải không anh?
Mỗi lần về thăm nhà, người ở nhà bao giờ cũng bịn rịn dặn dò "đi đường cẩn thận, đi chậm thôi nha con". Miệng thì vâng dạ nhưng bụng thì nghĩ "Cẩn thận thì con nghe nhưng đi theo dòng xe chứ nhanh hay chậm đều không an toàn đâu má".
Bác đi thế là bình thường, mình chắc cũng chỉ chạy được vậy, khởi hành 7h am, ăn sáng chỗ nút giao VĐ2+cao tốc tới Nha Trang khoảng 2:30 - 3h pm tùy tình hình.
Về CC như vậy là không riêng gì CR-V mà ở nhiều xe nguyên lý hoạt động cũng giống nhau phải không anh?