Cơ quan mình cũng hay nhậu. hôm đó nhậu tăng 1, tăng 2 (mình thì ko nhậu được) rồi khi về qua ngã tư 1 em say quá vượt đèn đỏ (đi xe máy thôi), tông xe máy, trầy sơ sơ thôi, CA lập biên bản, xử phạt nồng độ cồn, vượt đèn gần 4 chai, giam xe... 4 ngày sau (do quen biết) nên nộp phạt, lấy xe ra sớm và mời hết mấy anh cơ quan đi nhậu mừng vì : Lấy được xe ra. thiệt là giờ không biết mấy em trẻ trẻ nghĩ gì luôn.
 
  • Like
Reactions: conqui1011
Tập Lái
15/3/13
15
3
3
Xã hội Việt Nam là vậy các Bác à, việc gì cũng trên bàn nhậu, rất khó từ chối. Câu cửa miệng là "Lúc này nhậu dzữ không !!!???'
 
Hạng B2
8/4/13
213
258
63
Em thì nhất quyết không uống rượu bia,tại vì không thích,ai giận thì chịu
 
Hạng B2
4/6/14
353
333
63
45
Bình Dương
Hồi còn sống, tui cũng uống chỉ 1 két rồi lên xe chạy về nhà, cớ sao mở mắt ra thì thấy khói mịt mù.....thì ra Thiên đường đây sao
 
Hạng B2
10/1/11
392
437
63
Nhậu thì không bỏ được trong cái xã hội bây giờ vì phai giao tiếp nữa, mình nên hạn chế và không nên lái xe khi đã uống. Em tính đến đường về ổn sau khi nhậu rồi mới đi nâng ly.
 
Hạng D
4/4/16
1.799
3.097
113
Tp.HCM
Đi nhậu thì đi Uber, cùng lắm đi taxi. Vừa sang vừa an toàn! Anh nào không uống bia được phải uống nhiều nước lọc vào nha, coi chừng bị sỏi:3dcuoi:. Em đã từng dính chấu khi uống bia, nên giờ cũng hạn chế được rất nhiều. Thời trẻ trâu tuần nhậu 4 cử, giờ có gia đình rồi nên tháng nhậu 1 cử (có tháng không). Báo cáo các bác em đã trở thành thanh niên nghiêm túc ạ.
 
Tập Lái
16/6/16
2
0
1
33
khi trong cuộc vui muốn dừng lại cũng khó. Tốt nhất đã nhậu thì taxi