k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.837
422
113
Em chia mức độ nguy hiểm làm 10 cấp tăng dần từ 1 đến 10. Cấp 10 là cấp cực kỳ nguy hiểm.
Xin các bác kinh nghiệm xử lý khi gặp các đối tượng sau đây trên đường:
1- Đàn bò đi trên đường:
- Cấp nguy hiểm: 6
- Nguy cơ: nó húc vào xe mình, nếu mình xuống xe nói chuyện phải quấy nó đá mình (đau như bò đá), đặc biệt xe màu đỏ bò rất khoái cụng đầu
- Xử lý: bóp kèn tin tin thúc đít cho nó đi lẹ, quan sát lạng lách tránh các bãi mìn nó ị ra.
2- Bò lạc:
- Cấp nguy hiểm: 7
- Nguy cơ: con bò này hoặc là bò thiếu nhi hoặc là bò đực bị bò cái đá (đau như bồ đá)
- Xử lý: tìm mẹ cho nó hoặc tìm bồ khác cho nó
3- Chó:
- Cấp nguy hiểm: 8
- Nguy cơ: rất dễ bị nó tông, tông nó chết xe bị hư cản, nó chết hoặc bị thương
- Xử lý: chơi nó luôn, không nên đánh lái né nó, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường không thôi chủ nó ra đập.
4- Mèo:
- Cấp nguy hiểm: 9
- Nguy cơ: cào trầy sơn, nhất là khi bọn nó đang yêu nhau kêu gào, cào cấu dữ lắm
- Xử lý: phủ bạt
5- Chuột:
- Cấp nguy hiểm: 10
- Nguy cơ: cắn phá từa lưa hột dưa
- Xử lý: pó tay
6- Gà trống:
- Cấp nguy hiểm: 10
- Nguy cơ: bể đèn pha. Cái này có thiệt, thằng cha đậu chung bãi xe kể bữa đi Quản Lộ - Phụng Hiệp chạy 140 cây chuối giờ bỗng phang vào con gà trống bể luôn đèn pha bên phụ.
- Xử lý: xuống hốt xác nó về nấu giả cầy
7- Đàn Gà con:
- Cấp nguy hiểm: 10
- Nguy cơ: thấy tội nghiệp không dám ủi nó, mà thắng gấp xe không có ESP, ABS cũng phiêu
- Xử lý: chưa biết
8- Người điên
9- Người say
10- Gái sơn cước ngực trần tắm suối (đi off trong rừng hay gặp)
11- Chân dài tới nách vẫy tay xin quá giang
12- Đàn bướm trắng tan học về là tan học về, "áo em trắng quá nhìn không ra"
13- Còn nữa .... mời các bác bổ sung
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/8/09
2.536
45
48
Re:Xin các bác chút món nghề trên đường thiên lý

14. trẻ trâu đi xe đạp tống 3,4 ngoài đường
- Cấp nguy hiểm: trên 10, vừa nguy hiểm vừa điên vì mình ko biết trước nó sẽ chạy thế nào.
- Nguy cơ: nó lạng vô đầu xe mình lúc nào ko hay, rủi té vô xe là ôm cho hết
- Xử lý: né càng xa càng tốt, hạn chế bấm còi để chọc điên.
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Re:Xin các bác chút món nghề trên đường thiên lý

15. Đám giang hồ đánh nhau
- Cấp nguy hiểm: Cấp 10 và giật trên cấp 10 vì vừa nguy hiểm cho mình và cả cho nó, oan gia mình chịu.
- Nguy cơ trước mắt: Nó phang gậy gộc gạch đá tè le hột me vô tình mình lãnh đủ mà kg dám dừng xe xuống xử lý.
- Xử lý: Lùi đc thì lùi kg thì dọt qua thật nhanh hoặc rẻ vào bất cứ sân, hẻm nào mình gặp. Lên kính, khóa an toàn các cửa đề phòng bị dí quá nó mở đại cửa xe mình.
 
Hạng C
16/9/12
708
3
0
Re:Xin các bác chút món nghề trên đường thiên lý

thằng chán sống cấp độ nguu hiểm tuyệt đối lun.
 
Hạng B2
6/3/13
199
3
0
42
Re:Xin các bác chút món nghề trên đường thiên lý

Nhiều khi đang chạy thấy 1 chú đứng ở giải phân cách là em sợ, sợ nó chán sống nhảy vào xe mình thì tiêu
18.gif
 
Hạng D
21/2/12
1.435
8
38
k3 nói:
1- Đàn bò đi trên đường:
- Cấp nguy hiểm: 6
- Nguy cơ: nó húc vào xe mình, nếu mình xuống xe nói chuyện phải quấy nó đá mình (đau như bò đá), đặc biệt xe màu đỏ bò rất khoái cụng đầu
- Xử lý: bóp kèn tin tin thúc đít cho nó đi lẹ, quan sát lạng lách tránh các bãi mìn nó ị ra.
Không nên bóp kèn bác ui. Bác mà bóp kèn là nó húc xe bác đó. Kiên nhẫn đi sau nó thôi.
 
Hạng B2
24/2/12
297
482
63
Cấp độ 20 (mình nghĩ vậy) là đi sát mấy em cont chạy xập xình trên đường, dưới cầu vượt
63.gif
. Nguy cơ: Chạy với mấy em này phải có cảm giác khung xe của mình giống mấy xe đua rally mới chịu nổi nếu nó lỡ lật ngang đè lên mình.
Xử lý: chạy trước hoặc sau xa chút cho chắc cú.
18.gif
 
Hạng D
25/12/12
1.607
631
113
Re:Xin các bác chút món nghề trên đường thiên lý

BaPutin nói:
Nhiều khi đang chạy thấy 1 chú đứng ở giải phân cách là em sợ, sợ nó chán sống nhảy vào xe mình thì tiêu
18.gif
Vụ này cũng hơi bị nhiều chắc do khủng hoảng kinh tế. Em sợ mấy thằng này nhảy vào mình thì mệt
 
Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
Re:Xin các bác chút món nghề trên đường thiên lý

xxx me bẫy mà không nguy hiểm sao? loại này cắn xe, cắn bằng và quan trọng là cắn cơm, gạo, sữa...của tài nữa.
 
Hạng C
26/12/12
950
16
18
Re:Xin các bác chút món nghề trên đường thiên lý

xe điên: cấp nguy hiểm chắc 100
máy sấy:....
các mép cầu:...