Thảo Luận Chung Bangkok không tiếng còi xe

Hạng D
14/8/11
4.247
92.049
113
Hiểu và chia sẻ với liên tưởng của cụ chủ!!! Tuy nhiên nếu một vài lần cụ đi sau một em 2B vừa đi tốc độ 10km/h vừa nhắn tin ở làn xe .... 4B hoặc cụ chạy hàng km sau 4b mà nó cứ tàn tàn 20km/h khi lái một tay còn tay kia cầm đt gí vào tai tệ hơn nữa là khi cụ chạy song song với... 2b vừa lạng ở làn giữa vừa oang oang điện thoại và ... cụ không biết khi nào nó ... rẽ trái... nó cũng chả thèm biết có ...cụ đang hồi hộp đằng sau hay không.. thì đảm bảo cụ sẽ quen bóp kèn và thậm chí.. lắp thêm kèn to hơn!!!!!
Ở các nước mà nhà cháu có dịp đi qua thì .. hầu hết đều không thấy tài xế bóp kèn nhưng ở vn điều đó xảy ra thì cần có những ... mệnh đề ." chỉ khi nào ". gắn vào
- ko dùng còi :chỉ khi nào giao thông có trật tự hơn, chỉ khi nào người tham gia giao thông hiểu luật và có ý thức tôn trọng luật hơn, chỉ khi nào CSGT làm việc có trách nhiệm và nghiêm túc hơn, chỉ khi nào mật độ giao thông bớt đông... chỉ khi nào.... chỉ khi nào..... chỉ khi nào........
 
Hạng B2
10/2/05
128
24
28
52
Chỉ có VN xứ thiên đường ra đường thì còi xe như lũ khùng,buồn cho cái văn hoá ko bằng Cam,Lào nói chi so với Thái.
 
Hạng D
13/1/12
2.686
111.467
113
Bác chủ thớt khu nàoo của BK ? Sao em thấy khu Siam hay Chachuchat tụi nó cũng bấm kèn ầm ầm , có chăng là ít hơn Việt Nam! mình nhiều
 
Hạng D
20/7/07
1.063
1.630
113
Bác chủ thớt khu nàoo của BK ? Sao em thấy khu Siam hay Chachuchat tụi nó cũng bấm kèn ầm ầm , có chăng là ít hơn Việt Nam! mình nhiều
Em ở Khaosan mà cũng đi quanh cả Siam lẫn Chatukchat. Ko phải ko có còi mà là rất ít. Cùng lắm là nó nhấn 1 "tin" rất nhẹ :D
 
Hạng B1
11/8/14
71
50
18
32
TP Hồ Chí Minh
Đường rộng có nhiều làn đường có bàng phân làn thì em cũng ít dùng còi. Nhưng đường hẹp một làn đường thì không còi chắc ko chạy được vì 2B xẻ ngang xẻ dọc, tạt đầu, rẻ trái phải vô tư, chưa kể trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh. Mà em cũng chỉ còi 1 tiếng báo hiệu có ô tô phía sau để họ chủ động nhường đường thôi chứ không còi liên tục.
Còn ở những nước tư bản giãy chết mà em có dịp qua thì đúng là cả năm không xe một tiếng còi xe. Âu họ cũng có văn hóa ô tô trước mình cả trăm năm. Chịu thôi :|
 
Hạng C
19/6/07
924
282
63
HCM
Đừng nói gì tư duy ý thức ở đây cả. Đó là đặc sản của người Việt thôi. Giống như người Hoa là ồn ào, người Ấn là phun nước bọt... Thì người Việt thích náo nhiệt vậy thôi. Đó là văn hóa, em cá là các bác qua bên Thái cũng sẽ không dám bấm 1 tiếng còi chứ mấy ông Thái qua đây không bấm còi là nằm đường luôn.
 
Tập Lái
5/9/14
22
6
3
53
Có 1 khác biệt lớn giữa VN và Thái về cách cư xử trong giao thông . Hồi tui ở Pattaya , anh hướng dẫn người Thái dạy cách qua đường , đại khái là : ở Thái Lan , qua đường không đúng luật , nó đụng mình mà mình còn phải đền cho nó cái tội làm nó giật mình , chứ không như VN , phía ô tô luôn chịu thiệt khi va chạm với xe máy hoặc người đi bộ , cứ xe lớn là phải đền xe bé ... Túm lại , chừng nào luật lệ giao thông ở VN được thực hiện ở trình như người ta , ý thức giao thông của đại đa số dân chúng được như người ta thì đường phố sẽ ít tiếng còi xe . Chắc cũng còn hơi lâu à nhe ...
 
Hạng D
15/2/12
2.413
5.365
113
Vấn đề hạn chế dùng còi phải xét trên cả người lái xe và người không lái xe. Đường xá thì chưa phát triển kịp theo đà tăng của các loại xe 2,3,4 bánh. Thử hỏi cái đường 1 chiều xe chạy khoảng 4m, anh bán hàng rong vui tính đậu chiếc xe 3 bánh hết 1.5 m, chị kia đi ngang thấy anh vui tính đứng lại mua hàng dựng chéo chiếc 2 B ra thêm 1m nữa thế là hết đường chạy. Em đã từng thử lái 4b đứng chờ và sau đó bị cả 2 anh chị kia và một cơ số người phía sau chửi: sao khôg Bấm Còi, bộ còi bị hư rồi hả????
Em nghĩ phần đông lái xe khi chạy trên đường thông thoáng thì chắc chẳng mấy ai vừa chạy vừa bấm còi đâu.
 
  • Like
Reactions: Vinh Doan