Lại về còi xe.
Mới chiều qua, em đi trên ĐBP, trời mưa lất phất, 1 tài ...2B vừa đi vừa ngó bên trái và lấn hết vào lane 4 B ( 2B đi được 2 lane nhen, lane 3 là chỉ danh 4B). Em nhẫn nại đi sau, ko còi gì cả. hắn vẫn nghếch mặt lên, tay lái cứ từ từ qua trái..... Hết chịu nổi, em tin 1 phát. Chú 2 B giật mình luôn, quay sang lườm em rồi phi tiếp 1 phát vào sát lane chỉ danh cho 2B.....
ụ á nó, em bực ko chịu được, đi lơ tơ mơ xong quay sang lườm em còn lầm bầm.....
Em hỏi các bác làm sao mà ko còi cho được
Mới chiều qua, em đi trên ĐBP, trời mưa lất phất, 1 tài ...2B vừa đi vừa ngó bên trái và lấn hết vào lane 4 B ( 2B đi được 2 lane nhen, lane 3 là chỉ danh 4B). Em nhẫn nại đi sau, ko còi gì cả. hắn vẫn nghếch mặt lên, tay lái cứ từ từ qua trái..... Hết chịu nổi, em tin 1 phát. Chú 2 B giật mình luôn, quay sang lườm em rồi phi tiếp 1 phát vào sát lane chỉ danh cho 2B.....
ụ á nó, em bực ko chịu được, đi lơ tơ mơ xong quay sang lườm em còn lầm bầm.....
Em hỏi các bác làm sao mà ko còi cho được

thân lừa ưa nặng:
kể với các anh chị chuyện con hẻm chỗ tôi sống, hẻm đủ cho 2 xe 7 chỗ tránh nhau( tuy khá chật vật, cụp gương, một xe đứng im, một xe nhích qua) nhưng quan trọng là dân trong hẻm toàn dân tứ xứ đến thuê nhà, đầu đường có con mẹ tổ phó dân phố mở quán bún chiếm hết nửa đường, khách ngồi ăn dựng xe vuông góc thành dãy dài, buổi sáng có thêm mấy thằng vằn vện ngồi vênh mõm chó uống cà phê, bàn chuyện lô đề, cho vay nặng lãi. Hồi mới đến ở sáng nào đánh xe ra tôi cũng phải xuống xếp lại mấy cái xe máy mới đi qua được, còn bọn ngồi lề đường thì cứ ngang nhiên chìa lưng ra sát xe thách thức.
Quá bức xúc, khi họp tổ dân phố tôi đã nêu ý kiến, tưởng đâu được cả khu ủng hộ, nhưng các anh chị biết không: câu trả lời của bọn ấy là, "sao mày không bóp còi, cứ lùi lũi đi vậy bọn tao không tránh, mày đi ô tô thì ráng chịu".
Từ ấy, tôi nghiệm ra rằng lịch sự với bọn vô học thì không ăn thua, giờ xe ra đến đầu hẻm, tôi làm toe toe toe ba phát, tất thảy dẹp vào, mụ chủ quán còn ra hiệu dừng lại đợi mụ ấy dẹp bàn ghế và xe của khách rồi vẫy tay cho tôi qua.
kể với các anh chị chuyện con hẻm chỗ tôi sống, hẻm đủ cho 2 xe 7 chỗ tránh nhau( tuy khá chật vật, cụp gương, một xe đứng im, một xe nhích qua) nhưng quan trọng là dân trong hẻm toàn dân tứ xứ đến thuê nhà, đầu đường có con mẹ tổ phó dân phố mở quán bún chiếm hết nửa đường, khách ngồi ăn dựng xe vuông góc thành dãy dài, buổi sáng có thêm mấy thằng vằn vện ngồi vênh mõm chó uống cà phê, bàn chuyện lô đề, cho vay nặng lãi. Hồi mới đến ở sáng nào đánh xe ra tôi cũng phải xuống xếp lại mấy cái xe máy mới đi qua được, còn bọn ngồi lề đường thì cứ ngang nhiên chìa lưng ra sát xe thách thức.
Quá bức xúc, khi họp tổ dân phố tôi đã nêu ý kiến, tưởng đâu được cả khu ủng hộ, nhưng các anh chị biết không: câu trả lời của bọn ấy là, "sao mày không bóp còi, cứ lùi lũi đi vậy bọn tao không tránh, mày đi ô tô thì ráng chịu".
Từ ấy, tôi nghiệm ra rằng lịch sự với bọn vô học thì không ăn thua, giờ xe ra đến đầu hẻm, tôi làm toe toe toe ba phát, tất thảy dẹp vào, mụ chủ quán còn ra hiệu dừng lại đợi mụ ấy dẹp bàn ghế và xe của khách rồi vẫy tay cho tôi qua.
Bác sonk4 này làm mình nhớ lại chuyện ngày xưa, cái kiểu đi xem nhà để mua, không giống ai của mình, thường hẹn với cò để cò dẫn đi xem nhà, ngồi sau là bà xã, cò giới thiệu bulubuloa về căn nhà, nghe khoái, giống như nhà bác sonk4 và cái đường hẻm rộng cả 2 chiếc 7 chổ tránh nhau, mình đến đầu hẻm mà thấy cảnh như bác sonk4 nói, thì kêu cò quay đầu bay ra ngay, nhiều lần làm cò và cả bà xã cứ há hốc lên, hỏi sao dzậy? gần đến nhà rồi, nhà kia kìa......mình phán luôn...tôi xem nhà bắt đầu từ khi bên ngoài cái đường chính, và vào đến đây, chưa cần xem nhà đã quyết định là không phải nơi mình muốn đến ở...haha..cò và bà xã cứ nói lão này khó tính...thật ra để khó tính như dzậy cũng đã phải trả biết bao nhiêu bài học....với mình thì cái con đường dẫn vào đến cái nhà là rất quan trọng...nhà có tốt, có đẹp mà đường dẫn vào lại "bèo nhèo" thì không nên tốn thì giờ ngắm nghía làm chi..hehe..Xin lỗi bác sonk4, mình ko có ý chê bai nơi bác ở...đâu nhé...chia sẻ chút trải nghiệm thôi bác.thân lừa ưa nặng:
kể với các anh chị chuyện con hẻm chỗ tôi sống, hẻm đủ cho 2 xe 7 chỗ tránh nhau( tuy khá chật vật, cụp gương, một xe đứng im, một xe nhích qua) nhưng quan trọng là dân trong hẻm toàn dân tứ xứ đến thuê nhà, đầu đường có con mẹ tổ phó dân phố mở quán bún chiếm hết nửa đường, khách ngồi ăn dựng xe vuông góc thành dãy dài, buổi sáng có thêm mấy thằng vằn vện ngồi vênh mõm chó uống cà phê, bàn chuyện lô đề, cho vay nặng lãi. Hồi mới đến ở sáng nào đánh xe ra tôi cũng phải xuống xếp lại mấy cái xe máy mới đi qua được, còn bọn ngồi lề đường thì cứ ngang nhiên chìa lưng ra sát xe thách thức.
Quá bức xúc, khi họp tổ dân phố tôi đã nêu ý kiến, tưởng đâu được cả khu ủng hộ, nhưng các anh chị biết không: câu trả lời của bọn ấy là, "sao mày không bóp còi, cứ lùi lũi đi vậy bọn tao không tránh, mày đi ô tô thì ráng chịu".
Từ ấy, tôi nghiệm ra rằng lịch sự với bọn vô học thì không ăn thua, giờ xe ra đến đầu hẻm, tôi làm toe toe toe ba phát, tất thảy dẹp vào, mụ chủ quán còn ra hiệu dừng lại đợi mụ ấy dẹp bàn ghế và xe của khách rồi vẫy tay cho tôi qua.
e xin ngoài lề 1 chút , văn hóa giao thông vn là văn hóa xe máy (phải dùng kèn).
Xe máy -> bán hàng rong, lề đường -> dân bám vô mặt đường mà sống (đường mở ở đâu, dân đua tới đó) -> buôn bán kiểu gia đình, kg tạo ra sản phẩm trí tuệ mà chủ yếu làm dịch vụ.
KL : không xe máy -> không kèn
Xe máy -> bán hàng rong, lề đường -> dân bám vô mặt đường mà sống (đường mở ở đâu, dân đua tới đó) -> buôn bán kiểu gia đình, kg tạo ra sản phẩm trí tuệ mà chủ yếu làm dịch vụ.
KL : không xe máy -> không kèn
Chỉnh sửa cuối: