Đến ngả 3 hay ngả 4 mà k có đèn gt thì mình cũng phải dùng còi từ xa cho xe các hướng khác biết, nhiều xe tới nơi giao nhau mà phi như chỉ có 1 mình trên đường
Xe nhập từ Thái hay mấy nước văn minh khác vẫn có còi xe mà
, nghe mấy người bên bển về nói người ta không dám dùng còi xe lun, dùng còi xe nó hiểu là chửi nó, chạy theo làm cái đùng là về bên kia thế giới luôn. VN dân hiền hơn nên xài còi thoải mái,
Đúng phong cách VN lun, không phải tất cả nhưng cũng không ít!...chú nào bấm còi???
Năm 1995, mình có dịp qua Bangkok. Khi đó đường giao thông của họ khủng gấp nhiều lần của SG mà vẫn dính nạn kẹt xe! Đã dính kẹt xe thì có khi vài tiếng! Vậy nên khi chuẩn bị lên xe đi đâu, người dẫn đường thường nhắc khách vào toilet xử lý nỗi buồn, chứ lỡ quên mà gặp kẹt xe thì rắc rối to!...
Ở SG ngày ấy cũng thường hay bị kẹt xe, nhưng xe máy thì nhiều, ô tô thì ít! Còn ở Bangkok thì ngược lại! Và đúng là lúc thông suốt hay kẹt xe hầu như rất ít nghe thấy tiếng còi xe, họ dùng tín hiệu đèn là chính!...
Sau chuyến ấy, mình có dịp ra HN. Anh bạn chở mình bằng xe 2b. Và như một thói quen, anh bạn bóp còi liên tục, kể cả khi phía trước chả có chướng ngại gì!
Gần 20 năm rùi mà tiếng còi xe ở ta vẫn cứ râm ran, râm ran đến chói tai!...
Cũng khó mà so sánh giữa quốc gia này quốc gia nọ, bác jerjely có lý về cái vụ thói quen bóp còi liên tục...nhiều khi chỉ là một thói quen của những hành vi mà chính con người khi thực hiện họ cũng chẳng nghĩ đến tác dụng, hiệu quả của cái hành vi mà mình đang làm. Trên đường, đâu ít những trường hợp bóp còi liên tục, cứ đến vài giây là bóp một cái, bóp liên tục cho đến khi nào dừng xe, thậm chí dừng xe có khi vẫn còn bóp, chỉ khi nào tắt máy, lúc ấy có bóp cũng không kêu mà thôi. Hành vi này gọi là bệnh nghiện bóp còi khi lái xe. Bệnh này thật ra rất khó chữa trị.
Có bác nào nhớ ....căn bệnh này, cũng đã xuất hiện từ cái thời bao cấp xa xưa, trước đây cái xế nổ là một tài sản để sum xoe, khoe khoang với hàng xóm, láng giềng, nên trên đường cố bóp liên tục chưa đã, về đến đầu xóm, bóp tin tin, cho đến cửa nhà, vẫn tiếp tục bóp...không chỉ để "lũ ăn lũ ở" ra mở cửa mà chính là để bà con nghía ra xem...cái xế nổ của lão ấy. hehe..
Chuyện bóp còi, làm mình nhớ Đà lạt những năm 80s, đường phố yên tỉnh, vắng tanh, rất ít xe cộ, một thành bố đi bộ điển hình, lão nào có cái honda cub là cả thành phố biết. Một lão làm ở hạt nhân, nguyên tử gì đó, được đi tây một chuyến, mang về một con CD màu đỏ chót, lão thường lạng lòng vòng ra Hòa Bình, chợ Đà lạt, găp ai có vẻ quen quen, từ xa tít lão cũng bóp còi tin tin...oách...lúc đó cả phố vốn yên tỉnh bỗng ai cũng dáo dác hướng về phía tiếng còi ...nhìn thấy cái xe lão cởi mà chép chép..hehe..
Có bác nào nhớ ....căn bệnh này, cũng đã xuất hiện từ cái thời bao cấp xa xưa, trước đây cái xế nổ là một tài sản để sum xoe, khoe khoang với hàng xóm, láng giềng, nên trên đường cố bóp liên tục chưa đã, về đến đầu xóm, bóp tin tin, cho đến cửa nhà, vẫn tiếp tục bóp...không chỉ để "lũ ăn lũ ở" ra mở cửa mà chính là để bà con nghía ra xem...cái xế nổ của lão ấy. hehe..
Chuyện bóp còi, làm mình nhớ Đà lạt những năm 80s, đường phố yên tỉnh, vắng tanh, rất ít xe cộ, một thành bố đi bộ điển hình, lão nào có cái honda cub là cả thành phố biết. Một lão làm ở hạt nhân, nguyên tử gì đó, được đi tây một chuyến, mang về một con CD màu đỏ chót, lão thường lạng lòng vòng ra Hòa Bình, chợ Đà lạt, găp ai có vẻ quen quen, từ xa tít lão cũng bóp còi tin tin...oách...lúc đó cả phố vốn yên tỉnh bỗng ai cũng dáo dác hướng về phía tiếng còi ...nhìn thấy cái xe lão cởi mà chép chép..hehe..
ở Thái bấm còi là mất lịch sự mọi người thầm hiểu với nhau là bấm còi không khác chửi họ, hộ đi mà thấy người đi bộ sắp qua đường họ dừng lại cho đi qua rồi mới chạy tiếp mặc dù ô tô của họ có thể bấm còi vọt qua trước bộ hành, đúng là ý thức tốt... cần học hỏi
NHIỀU LÚC ĐÈN ĐỎ CÒN 5 GIÂY MÁY THÈN PHÍA SAU BÓP CÒI INH ỎI
Hôm bữa ngay ngã tư có 1 thằng bị đánh vì bóp còi khi còn 5 giây đèn đỏ.
Theo em ủng hộ thằng nào bóp còi thì ăn đòn thì sẽ không còn tiếng còi nữa ..kkk
Hôm bữa ngay ngã tư có 1 thằng bị đánh vì bóp còi khi còn 5 giây đèn đỏ.
Theo em ủng hộ thằng nào bóp còi thì ăn đòn thì sẽ không còn tiếng còi nữa ..kkk
Bác manh động quá...khi đó hết vụ bấm còi nhưng dân ta sẽ hiếu chiến ....NHIỀU LÚC ĐÈN ĐỎ CÒN 5 GIÂY MÁY THÈN PHÍA SAU BÓP CÒI INH ỎI
Hôm bữa ngay ngã tư có 1 thằng bị đánh vì bóp còi khi còn 5 giây đèn đỏ.
Theo em ủng hộ thằng nào bóp còi thì ăn đòn thì sẽ không còn tiếng còi nữa ..kkk