Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
13/1/08
111
2
18
Báo cáo các bác em đã đi chuyến Mũi Kê Gà về , nhờ sự tư vấn của các bác qua topic : Xin tư vấn tour tự tổ chức Mũi kê gà , chuyến đi đã thành công như mong đợi , Nhưng bị xui xẻo với xxx trên đường làm hơi buồn tí xíu.

+ 6h30 : khởi hành , giờ này đường xa lộ đã đông rồi , em đi đầu nối đuôi dài đến tận ngã 3 VT , Nếu cố gắng đi sớm hơn thóat khỏi biên hòa trước 7h thì hay hơn
4454614164_55f20d351d_o.jpg



+Ăn sáng tại quán Hưng phát II ,đối diện cty Woosung vina , cách SG đúng 50 km, chỗ này bãi đậu xe thênh thang , nhưng 8h mà chỉ còn duy nhất hủ tiếu , mặc dù thực đơn ghi 5,6 món khác . Chắc hôm nay ko có tour nào . quán này chỉ thích hợp đi số lượng đông , nếu đi gia đình các bác có thể ăn quán Hưong Thái gần đó , uống cafe sát đường thú vị hơn , gần cục thuế Trảng bom .

4454614168_4a90d6f1c7_o.jpg



+ Vào Xuân lộc : 3/8 chiếc bên em bị zính súng tốc độ , đau quá , sau 1 hồi đôi co , chú xxx gọi bộ đàm đem bằng chứng đến , over 8kmh . lập biên bản giữ giấy , hẹn ngày đóng phạt 800k / 1 em , Xe đi sau thông báo súng đặt trên 1 em mec 15 chỗ màu xám biển 60 đậu gần trường Mầm non xuân tâm phân hiệu 3 . Các bác chú ý khi vào xuân lôc khỏang 10 km

4454614174_1af6c509d9_o.jpg


+ tiếp tục hành trình vào Bình thuận đường vắng , em chỉ thấy 1 trạm đặt phía bên kia đường đang dừng mấy chiếc xe tải , duy chỉ có chiếc này không bị dừng .

4454614180_3f78942398_o.jpg


+ Đến PT đúng 12h , em thay đổi ăn trưa tại nhà hàng Dũng Sử luôn để nghía sơ cái giá seafood chuẩn bị cho buổi tối hòanh tráng ,a Dũng rất nhiệt tình gọi điện chỉ đường và tư vấn món ăn . số của anh Dũng quán Dũng sử , trước ở NDC nay rời về nhà riêng : 094 613 7369 . Thực đơn seafood rẻ hơn Cây bàng vd : tôm mũi ni rẻ hơn 100k / 1 kg , đặc biệt ngon có món tôm mũi ni hấp . nghêu hấp xả và cơm chiên hải sản ăn rất ngon , quán hơi trật , thích hợp đi số lượng ít hơn 20 người . Nói chung em hài lòng quán này , nhất định lần sau ra sẽ ghé tiếp .


+ Đòan về GC nhận phòng , resort này mới và rộng , nhưng không có sân tennis . vài tấm hình ở đây

4454750460_691b17647e_o.jpg

4454750304_513fe5a946_o.jpg


4453970179_8f64c34e64_o.jpg


+ 5 sáng hôm sau em lên đường ra Mũi kê gà cách GC đúng 20km về hướng nam , đường đi vắng đẹp nhiều khúc quanh co , các bác có thể gửi xe tại quán cây dừa sau đó đi bộ ra mũi kê gà , các bác chú ý gần quán cây dừa vào sáng sớm có 1 cái chợ bán hải sản rất tươi , vd : mực tươi rẻ hơn ở Dũng sử 40k .

4454614184_9886dc2b52_o.jpg

4454763286_bce66d33a5_o.jpg

4453992163_a9a26d6502_o.jpg

+Bải biển mũi kê gà rất đẹp , các bác có đứng trên mỏm đá để đón bình mình hay tranh thủ làm vài tấm chân dung

4453983077_e07317f2a4_o.jpg


4454763080_148165dc97_o.jpg


4456396969_b89e51061a_o.jpg


4456414355_6feb19aeeb_o.jpg


vài thông tin chia sẻ cùng các bác .
 
Hạng C
3/5/07
881
135
43
33
Ra tới rồi . Nhưng em ghét đi 1A lắm . Em hay đi đường suối nước nóng bình châu .
 
Hạng D
6/7/08
4.323
3.072
113
sao bác không nghỉ mấy cái resort khu Mũi Kê Gà, rẻ hơn nhiều, tiên hơn / gần hơn
 
Hạng B2
4/8/07
188
510
93
Hình đẹp, bác đi đường QL dính chưởng cũng hơi buồn nhỉ !! lại phải lọ mọ chạy lên đóng phạt...
em đi thì toàn đường ven biển, vừa vắng vừa mát... cứ mở GPS mồm ra mà chạy ... không bị lạc đâu bác ơi ! :)
 
Hạng B2
13/1/08
111
2
18
QL1 chạy cỡ nào cũng zính chưởng , chẳng lẽ đút đít xe tải mãi , đường vắng nên cứ vượt là zính. Lần sau em đi ven biển xa tí mà thỏai mái
 
Hạng B2
28/7/09
224
29
28
34
gấu nhà bác đó hả?đẹp nhề(em khen thật lòng đừng chém em)
 
Status
Không mở trả lời sau này.